Tự ý hôn người yêu khi không được cho phép có bị xử phạt?

Liên hệ QC

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên GPE Hà Nội
Tham gia
8/6/07
Bài viết
1,203
Được thích
876
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kế toán
Chia sẻ vui với mọi người; nhất là các bạn còn FA đôi chút về Luật VN
 
Chia sẻ vui với mọi người; nhất là các bạn còn FA đôi chút về Luật VN
Sử chứ tội tự ý mà.
 
Chia sẻ vui với mọi người; nhất là các bạn còn FA đôi chút về Luật VN
Trường hợp này chắc mới là bạn gái, chưa phải người yêu. Nếu đã là người yêu, tôi nghĩ cứ làm tới, chẳng có tội lỗi gì đâu bạn nhỉ?
 
Nhiều người thực ra không hiểu chuyện lắm, nhất là luật. Có ông còn ngạc nhiên là sao có thể hiếp dâm vợ, hiếp dâm gái làng chơi được. Gái nhà lành thì đúng rồi, nhưng gái bán hoa làm "chuyện đó" hàng ngày, mỗi ngày làm vài lần thì sao lại gọi là hiếp dâm nhỉ. Xin thưa, ngay cả vợ làm chuyện đó hàng ngày với chồng nhưng hôm ấy mệt không muốn mà chồng dùng vũ lực để làm chuyện ấy thì cũng là hiếp dâm. Cái quyết định về tội đó là "dùng vũ lực" xâm phạm vào thân thể người ta khi người ta không đồng ý. Ngay cả gái bán hoa đi vào nhà nghỉ với khách, bắt đầu cuộc yêu, tức có sự đồng ý, nhưng giữa chừng cô ta không muốn nữa và nói không muốn nữa (đau đầu, mệt mỏi ...) thì phải thì phải ngừng ngay. Dùng vũ lực để yêu tiếp là hiếp dâm. Theo luật là thế.

Theo tôi người tư vấn không chuẩn. Theo tôi chuyện hôn không phải là cử chỉ xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm. Cái mấu chốt nằm ở câu "kháng cự" kia. Quá trình thế nào? Người ta không muốn cái gì đó, người ta kháng cự, mà mình dùng vũ lực để đạt được là chết rồi. Tội xâm phạm tới cơ thể người khác. Nếu trong quá trình dùng vũ lực lỡ bẻ gãy tay, làm trầy môi người ta thì còn tội cố tình gây thương tích. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ca này khó quá!!!! Lỡ mà đang hành xự mà cô ấy bảo "Đừng...đùng"...là mình phải dừng lại rồi.... cô ấy kêu tiếp "dừng lại".... là nên làm tiếp hay dừng lại vậy mấy bác??? Phân vân quá
 
Nguyên tắc cứ là thế này: mình thử làm, tất nhiên là với vợ, người yêu, thậm chí gái chứ không phải tự chộp một cô ngoài đường, vd. hôn. Thấy người ta không cho phép và người ta kháng cự thì nên thôi. Vì người ta đã kháng cự thì để "làm tiếp" thì phải dùng vũ lực. Dùng vũ lực là mạo hiểm. Có thể sau chốc lát lại thử tiếp nhưng nhẹ nhành, tránh dùng vũ lực khi người ta kháng cự.
 
Suy cho cùng: cái gì không có phép là phạm: không luật pháp quy định bởi nhà nước, thì là chữ đức
Nên trường hợp ở đây chắc chắn phạm rồi... phạm vào sự riêng tư
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trường hợp này chắc mới là bạn gái, chưa phải người yêu. Nếu đã là người yêu, tôi nghĩ cứ làm tới, chẳng có tội lỗi gì đâu bạn nhỉ?
Tầm bậy.
Tự trong cái từ "cứ làm tới" nó đã chứa sự suồng sả sổ sàng rồi.
ca này khó quá!!!! Lỡ mà đang hành xự mà cô ấy bảo "Đừng...đùng"...là mình phải dừng lại rồi.... cô ấy kêu tiếp "dừng lại".... là nên làm tiếp hay dừng lại vậy mấy bác??? Phân vân quá
Đang hành sự mà nghe từ "đừng" thì tự biết mình chưa đủ bản lĩnh, về nhà tự tử cho xong. Khó với chả khó.
 
Tầm bậy.
Tự trong cái từ "cứ làm tới" nó đã chứa sự suồng sả sổ sàng rồi.

Đang hành sự mà nghe từ "đừng" thì tự biết mình chưa đủ bản lĩnh, về nhà tự tử cho xong. Khó với chả khó.
" Cô ấy kêu đừng... dừng lại" thì phải bắn tiếp. nếu bỏ cuộc thì mới chưa đủ bản lĩnh.
 
Chia sẻ vui với mọi người; nhất là các bạn còn FA đôi chút về Luật VN
200k là ok rồi Anh ơi.
 
" Cô ấy kêu đừng... dừng lại" thì phải bắn tiếp. nếu bỏ cuộc thì mới chưa đủ bản lĩnh.
Cái này thì trước tòa là hiếp dâm 100%. Đúng như bài #4 nói.
Trên nguyên tắc, hễ có từ "đừng" hoặc tương tự thì coi như không thuận tình. Không cần biết tiếp theo đó là từ gì.
 
Cứ có đủ 200k trong túi thì Oke nhé !
 
Đối tượng (người yêu) của bạn trị giá bao nhiêu đó sao?
Tư tưởng hạ phẩm giá người khác và đồng thời là tự hạ phẩm giá mình.
Vấn đề tôi nói ở đây hơi mang tính thời sự:
1. 200k tôi nói ở đây chắc ai cũng đã biết nó mang ý nghĩa gì. Việc bạn cưỡng hôn hay làm một hành động sàm sỡ 1 cô gái trên 18 tuổi theo vụ án ai cũng biết thì tòa xử phạt cho kẻ có hành vi phạm tội tội hành chánh với mức án phạt 200 ngàn. Ý tôi đang nói ở đây chính là những kẻ hở của luật pháp có thể làm cho những người có hành vi không tốt đẹp lợi dụng mà gây ảnh hưởng đến xã hội.
2. Bản thân tôi chưa bao giờ coi thường ai cả, nhất là người tôi thương, đó là quan điểm sống của tôi. Tôi nghĩ bạn đã không hiểu ý tôi muốn nói
 
Web KT
Back
Top Bottom