Tản mạn những ngày cận Tết!

Liên hệ QC

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,720
Giới tính
Nam
attachment.php



Ngang qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, tự nhiên bạn thấy Tết đến thật gần, cảm giác nôn nao, vội vàng ập đến, bất giác thèm trở lại tuổi thơ!

Thèm lắm cái thời cắp sách đến trường rất mong được nghỉ mấy ngày Tết, thèm lắm cái cảm giác nghe tiếng pháo nổ đì đùng, cái cảm giác vừa canh nồi bánh chưng, bánh tét vừa cắn hột dưa ăn mứt dừa dẻo dẻo, cái cảm giác phụ Mẹ cắt gọt củ kiệu, củ hành ngâm dấm với mấy cái mùi hăng hăng cay cay chảy nước mắt, cái cảm giác phụ Ba quét vôi bờ tường, phụ Chị dọn dẹp nhà cửa, cái cảm giác ham thích người lớn lì xì, mấy cái bao xanh xanh đỏ đỏ làm mình mê tít, cái cảm giác mắc cở khi chúc tết người lớn (vì không thuộc lời chúc), cái cảm giác rất sợ khi con Lân và ông Địa đột ngột quay về phía mình hòa lẫn tiếng trống, tiếng chập cheng rộn ràng thúc giục... Ôi tuổi thơ sao mà đẹp đến lạ lùng!!!

Câu nói của Nguyễn Trãi thật sâu sắc:
"Xuân xanh đâu dễ hai phen lại
Thấy cảnh càng thêm tiếc thiếu niên"

Thời buổi hiện đại, những nét văn hóa đặc trưng như đốt pháo ngày Tết đã bị cấm, thay vào đó là Pháo hoa rực trời ở một vài địa điểm; chợ hoa Nguyễn Huệ đã không được duy trì, thay vào đó là con đường trưng bày đầy hoa. Nhà nhà nấu bánh chưng, tự sên mứt, làm củ kiệu, dưa món đã không còn nhiều nữa, thậm chí không còn thấy tại đất Sài Gòn, cứ bước ra chợ, siêu thị là có tất cả...

Nhưng Tết vẫn là Tết, vẫn truyền thống, vẫn đẹp và vẫn náo nức lòng người, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn trang hoàng nội thất, cửa tiệm, vẫn sắm sửa, vẫn thích mua quần áo mới... Tết trong lòng chúng ta nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung luôn luôn đẹp đẽ, luôn luôn ấm áp. Chúng ta hãy chào đón cái Tết Canh Dần thật an khang, thật thịnh vượng, thật hạnh phúc, và đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất nhé!

------------------------------------------------
minhthien321
 

File đính kèm

  • 13012010008 - Converted.jpg
    13012010008 - Converted.jpg
    84.7 KB · Đọc: 72
Lần chỉnh sửa cuối:
ôi, hay quá
nhưng mà Tết có nhộn nhịp, có trang hoàng nhìu ít còn nhờ .. tiền thưởng tết ạ
thưởng ít quá thì hem thèm mua sắm chi nhìu
thưởng nhìu quá cũng hem thèm mua sắm chi nhìu lun, vì bận đi du lịch, hihi

mí anh trong diễn đàn, tết này, nhớ bao xanh xanh đỏ đỏ cho mí em nha
và người nhận chỉ nhận thôi, gửi mail chúc tết được không, vì bi giờ vẫn còn cứ mắc cỡ lúc chúc tết ạ (hahahaha)
 
ôi, hay quá
nhưng mà Tết có nhộn nhịp, có trang hoàng nhìu ít còn nhờ .. tiền thưởng tết ạ
thưởng ít quá thì hem thèm mua sắm chi nhìu
thưởng nhìu quá cũng hem thèm mua sắm chi nhìu lun, vì bận đi du lịch, hihi

mí anh trong diễn đàn, tết này, nhớ bao xanh xanh đỏ đỏ cho mí em nha
và người nhận chỉ nhận thôi, gửi mail chúc tết được không, vì bi giờ vẫn còn cứ mắc cỡ lúc chúc tết ạ (hahahaha)


Nếu chúc Tết qua mạng, mình cũng tặng bao lì xì qua mạng được hong ta? (chụp hình gửi cái kịt)
 
Nếu chúc Tết qua mạng, mình cũng tặng bao lì xì qua mạng được hong ta? (chụp hình gửi cái kịt)
Được chứ, thời buổi công nghệ mà. Chỉ có điều là cái háo hức không có, nhận trực tiếp thì dễ gây cảm giác "lâng lâng" hơn. Mấy năm rùi ăn tết ở HCM. Năm nay quyết định về Hà Nội, cái không khí Tết ngoài Bắc thì lúc nào cũng náo nức hơn nhiều...--=0
 
Chà! Bài anh minhthien321 viết hay ghê!
Tự nhiên mình cũng mong thời gian này trôi thật nhanh, thật nhanh để được về quê với mama và papa, được rủ nhỏ bạn đi chợ mua hoa về chưng ngày tết. Thèm quá, tết ơi!
 



Ngang qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, tự nhiên bạn thấy Tết đến thật gần, cảm giác nôn nao, vội vàng ập đến, bất giác thèm trở lại tuổi thơ!

Thèm lắm cái thời cắp sách đến trường rất mong được nghỉ mấy ngày Tết, thèm lắm cái cảm giác nghe tiếng pháo nổ đì đùng, cái cảm giác vừa canh nồi bánh chưng, bánh tét vừa cắn hột dưa ăn mứt dừa dẻo dẻo, cái cảm giác phụ Mẹ cắt gọt củ kiệu, củ hành ngâm dấm với mấy cái mùi hăng hăng cay cay chảy nước mắt, cái cảm giác phụ Ba quét vôi bờ tường, phụ Chị dọn dẹp nhà cửa, cái cảm giác ham thích người lớn lì xì, mấy cái bao xanh xanh đỏ đỏ làm mình mê tít, cái cảm giác mắc cở khi chúc tết người lớn (vì không thuộc lời chúc), cái cảm giác rất sợ khi con Lân và ông Địa đột ngột quay về phía mình hòa lẫn tiếng trống, tiếng chập cheng rộn ràng thúc giục... Ôi tuổi thơ sao mà đẹp đến lạ lùng!!!

Câu nói của Nguyễn Trãi thật sâu sắc:
"Xuân xanh đâu dễ hai phen lại
Thấy cảnh càng thêm tiếc thiếu niên"

Thời buổi hiện đại, những nét văn hóa đặc trưng như đốt pháo ngày Tết đã bị cấm, thay vào đó là Pháo hoa rực trời ở một vài địa điểm; chợ hoa Nguyễn Huệ đã không được duy trì, thay vào đó là con đường trưng bày đầy hoa. Nhà nhà nấu bánh chưng, tự sên mứt, làm củ kiệu, dưa món đã không còn nhiều nữa, thậm chí không còn thấy tại đất Sài Gòn, cứ bước ra chợ, siêu thị là có tất cả...

Nhưng Tết vẫn là Tết, vẫn truyền thống, vẫn đẹp và vẫn náo nức lòng người, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn trang hoàng nội thất, cửa tiệm, vẫn sắm sửa, vẫn thích mua quần áo mới... Tết trong lòng chúng ta nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung luôn luôn đẹp đẽ, luôn luôn ấm áp. Chúng ta hãy chào đón cái Tết Canh Dần thật an khang, thật thịnh vượng, thật hạnh phúc, và đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất nhé!

------------------------------------------------
minhthien321
Cái này không gọi là tết nữa rùi! Nó chỉ có vị tết nhưng hương sắc đã phai nhạc từ lâu!
Tết không chỉ biết ngồi ăn! Mà chính là hơi thờ, là niềm vui đoàn tụ bên gia đình, được thất tất cả mọi thành viên vui vẽ trong một căn phòng bé. Được thấy nụ cười trẻ thơ.
Được nghe tiếng bà kể chuyện. Được nghe những chuyện ngày xưa tết giống như vầy.
Được thèm cảm giác cưng chiều chút ít. Còn được nhiều cái đơn sơ giản dị mà chốn thị thành đã cướp mất đi từ lâu.....
Thân.
 
Ngày Tết

Năm nào cũng vậy, cái Tết có hai nhịp điệu trái ngược nhau. Nếu như trong những ngày trước Tết, kể từ khi tiễn ông Táo về trời cho đến gần sát giao thừa, sự tất bật, hồi hộp và hồ hởi là tâm trạng và không khí chung trong chúng ta và mọi người, thì ba ngày Tết quả là những ngày mà sự chậm chạp, hưởng thụ và dễ dãi chiếm ưu thế.

Mua sắm, kẹt xe, lên kế hoạch du lịch, bàn kháo nhau về tiền thưởng, sửa soạn nhà cửa, thăm viếng biếu xén … tất cả làm cho một tuần cuối cùng của năm cũ trở nên sinh động và đáng yêu. Phố phường Sài Gòn như chật thêm bởi những dòng xe và người, lắm khi cứ cuộn vào nhau, coi thường luật lệ. Những con đường hoa khu trung tâm như thỏi nam châm khổng lồ rực rỡ sắc màu của hoa thật hoa giả, của đèn màu, của những cảnh trí trang hoàng trên đường phố, thu hút những bước chân và con mắt, con tim từ mọi nơi trong thành phố về chung hưởng cái không khí lễ hội náo nhiệt. Trôi trong dòng người, trong biển đèn hoa ấy, hẳn ai cũng cảm thấy phấn khích và hy vọng hơn cho một năm mới sắp đến. Ta có thể thấy những khuôn mặt người lớn dãn ra, bớt căng thẳng hơn, vì dù sao nếu có còn canh cánh nỗi lo công việc, tiền bạc gạo tiền họ cũng khó lòng mà không chia sẻ niềm vui của con trẻ, những người đang dán mắt vào cảnh tượng vui tươi trước mắt.

Bên cạnh những phù hoa ấy, ta có thể thấy những sự quan tâm ấm áp của xã hội dành cho những người kém may mắn hơn. Những chuyến xe từ thiện, những cái bắt tay thăm hỏi ân cần, những gói quà đơn sơ mà thiết thực, những lời chúc, lời hứa… làm cho tình đồng bào gần lại, làm cho khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng lớn tạm bị lu mờ. Tình cảm dành cho những chiến sĩ đang bảo vệ biên cương hải đảo cũng trở nên đằm thắm và thiết thực hơn. Không khí những ngày trăn trở với Trường Sa, Hoàng Sa chưa xa, bà con năm nay đã biết đến nhiều hơn về hai dải đảo giữa đại dương xa xôi, nơi mà những người lính Việt Nam và ngoại bang đang nhìn nhau cảnh giác, nơi mà tiếng súng bảo vệ tổ quốc có thể nổ vang thay cho pháo chào năm mới, bất cứ lúc nào trong lúc này. Những món quà, cánh thư gởi người lính đảo như những lời tri ân của xã hội dành cho họ, cũng là cách giáo dục tình yêu tổ quốc thật cụ thể cho thế hệ trẻ.

Ba ngày Tết, nếu bạn ở Sài gòn bạn sẽ thấy thật thoải mái. Ngoại trừ cái nắng phương Nam đã trở thành quen thuộc trong ngày tết, hay một vài dịch vụ công như ngân hàng, taxi,… tạm dừng hay giới hạn, bạn sẽ rất thích thú với những đường phố chợt như rộng rãi, sạch sẽ và ít tiếng ồn, bụi bặm hơn. Một phần đáng kể cư dân đã trở về quê huơng họ đón Tết, tặng cho những dân Sài thành lâu năm một chút thảnh thơi, thú vị du xuân trên phố phường. Ôi năm nào cũng thế, lượn xe sáng chiều mùng 1, mùng 2 thật là những thú vui hiếm có. Ước gì 365 ngày ngày nào phố phường cũng được như vậy.

Tết là thời gian dành cho bản thân, gia đình, cho thăm viếng và vui chơi. Không ai có thể trách bạn nếu bạn ngủ nướng cho bõ những ngày vất vả trong năm, nhưng sẽ thật là tuyệt vời nếu bạn dậy sớm và nhìn ngắm những cánh hoa ở thời điểm mát mẻ khởi đầu ngày mới. Thăm chùa những ngày Tết, nhớ về những nguời đã khuất núi cũng là những nét cọ làm cho tâm hồn bạn thêm thư thái trong những ngày đầu năm. Tết là lúc nhìn lại, chợt thấy cha mẹ già yếu hơn, mà tự nhắc mình phải hiếu thuận hơn nữa. Tết là lúc người ta mở lòng, không tiếc lời chúc nhau, cho dù có bao nhiêu phần xa thực tế hay chưa hoàn toàn thật lòng trong những lời chúc ấy, mọi người đều hoan hỉ và thân thiện hơn.

Tết còn là mùa Tình yêu đôi lứa. Vì Tết đến trong cái nắng xuân, sắc hoa tươi thắm, làm cho những trái tim yêu càng gần lại. Không xa, mùng 1 năm nay lại rơi vào ngày lễ tình nhân, như một hợp âm kết vui cho ngày Tết.
 
Ko muốn Tết đến chút nào.

Tết đến, phải xa một người mà mình rất yêu quý:sorry:
 
Sáng nay trở lại Sài Gòn, vẫn nhớ đến cái lạnh lạnh ở miền quê… Cây hoa giấy, cây ớt... và có những bông mai vàng đã nở… thế là ...một mùa xuân nữa...


DSCF0413.JPG

DSCF0420.JPG
DSCF0421.JPG
DSCF0422.JPG
DSCF0423.JPG
DSCF0425.JPG

DSCF0428.JPG
DSCF0431.JPG
DSCF0438.JPG

DSCF0443.JPG
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom