Tường thuật Sinh nhật GPE lần thứ 4 tại Hà Nội

Liên hệ QC
MC bất đắc dĩ:

P1020497.JPG


Ba anh em lâu ngày gặp lại, mừng như vớ được vàng hi hi (PMXD - Mod của www.ketcau.com, camchuongTigon):

P1020500.JPG


... to thế nhỉ? hí hí

P1020506.JPG


Nhân tài mới leanh01 hát rất hay:

P1020516.JPG


Ngẫu hứng: ly cafe ban mê:

P1020521.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ảnh còn rất nhiều (nhưng ở máy khác, vì em "bị" làm MC nên bỏ quên nhiệm vụ phó nháy), mắt cũng díp lại rồi. Các bác up ảnh và tường thuật tiếp nhé

Chúc mừng sinh nhật GPE

Chúc cả nhà ngủ ngon
 
Xin cảm ơn các bạn, buổi sinh nhật lần thứ 4 đã diễn ra trong tình thân mật, thân thương và chan hòa tình bạn.

Xin cảm ơn thành viên NK_VK đã ủng hộ diễn đàn 1tr (số tiền này được dùng để in sách tặng thành viên)

Xin cảm ơn anh PhanTuHuong, bác Boyxin, anh TuanVNUNI, bác TrungChinh, đã bỏ thời gian chuẩn bị nội dung góp phần cho phần hội thảo của buổi sinh nhật diễn ra tốt đẹp.

Xin cảm ơn bác TrungChinh, bạn Huyen08, ban Cuongchi1976, bạn Nguyễn Ngọc Tú đã vượt hơn 400km từ Mường La, Sơn La về dự sinh nhật.

Xin cảm ơn bác Boyxin đã vượt hơn 100km (thay đổi 4 tuyến xe) từ Kinh Môn, Hải Dương về dự sinh nhật.

Xin cảm ơn bác caomanhson đang công tác tại Bắc Giang, đã thu xếp thời gian về dự sinh nhật rất sớm.

Xin cảm ơn bạn leanh01 mặc dù đang ở quê, cách xa Hà Nội hơn 150km vẫn thu xếp về dự sinh nhật.

Xin cảm ơn các tất cả các bạn đã thu xếp thời gian tới dự lễ sinh nhật GPE lần thứ 4.

Xin cảm ơn vumitek đã đến nơi tổ chức sinh nhật sớm nhất (14h10) trừ các thành viên trong ban tổ chức như Tigon-EmTimChong, violetdylan --=0

Xin cảm ơn luoitheduc, đã đến nơi tổ chức sinh nhật sơm thứ nhì (14h15)

Xin cảm ơn LeQuangMinh đã đến nơi tổ chức sinh nhật sớm thứ ba (14h20)

Xin cảm ơn leanh01 (giọng ca vàng của GPE Miền Bắc) đã góp vui văn nghệ cho buổi sinh nhật.

Xin cảm ơn anh em của anh Ban đã thu xếp thời gian để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi sinh nhật.

Xin cảm ơn ơn nhà hàng Mai Châu (số 10, ngõ 82 phố chùa Láng) đã tặng hoa và phục vụ tận tình, chu đáo để buổi sinh nhật diễn ra tốt đẹp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
giờ em mới chính thức mở mắt, hix. Cũng tại tối qua vui quá khi gặp lại các nhân vật quen thuộc của diễn đàn như bác longlt, bác nguyên y( hơ, nhưng sao 2 bác lại nói xấu em với cái Gôn? ((
gặp anh Hướng, anh Tuân, anh Nghĩa, bác Trung chinh - những gương mặt quen thuộc của diễn đàn... gặp anh Cao Mạnh Sơn với lời hứa tháng 8, gặp đại ca PMXD, gặp Sweet girl, gặp anh Hide boy, anh Boy xin, anh Tiger 62, bạn Tran Vu... và các thành viên mới như leanh01, nhoc marico86, nguyet1309, em Dieu thuyen???... và các thành viên ở Sơn La xuống, các thành viên ở xa về.:D

Năm nay thời tiết nắng nóng quá nhưng không khí rất vui vẻ. Buối tối cả nhà ăn uống xong cùng ngồi xem đá bóng. Một số người ủng hộ đội Đức reo hò kinh quá làm không khí náo nhiệt vô cùng. Em thì chỉ ngồi dựa cột thôi, tại em thương anh Messi, huhu

Cảm ơn các thành viên trong BTC đã chuẩn bị buổi gặp mặt chu đáo cho các anh chị em. Cảm ơn tất cả sự nhiệt tình của các anh chị em cho buổi off sinh nhật lần 4 của GPE thành công tốt đẹp.

Còn em, em giờ chỉ mong tháng 8 thôi, nhờ anh Cao Mạnh Sơn.:D
 
Tiếc quá mình phải về sớm nên không tham gia hết mình với các bạn được... Hẹn gặp lại vào 1 ngày gần nhất...
 
Chúc mừng miền bắc tổ chức GPE thành công và ấm cúng_)(#;:nopity::harp:. Sao nhìn hình đồ ăn mà bé thấy thèm chẹp chẹp-\\/.-\\/.. Hình ảnh đẹp, đồ ăn ngon, hoa đẹp và đặc biệt anh chị nào cũng đẹp }}}}}}}}}}
 
Tìm lại giầy ai đó đi nhầm

Cảm ơn BQT GPE đã cho Bình một buổi offline thật thú vị và bổ ích!

Xin lỗi mọi người trước vì chủ đề có vẻ ngớ ngẩn này, hôm qua trong buổi offline sinh nhật có bác nào dzô nhìu quá mà đi nhầm giầy của bạn em không thì liên hệ lại theo số máy của em nha: Bình 0972863655_Nguyễn Chí Thanh, Hà nội,.hihi, Trà! buổi tối sinh nhật vui quá, bac alo ại cho em nhe
 
Em thì.... dựa cột thôi.....
....
Còn em, em giờ chỉ mong tháng 8 thôi, nhờ anh Cao Mạnh Sơn.:D
Tiếc quá, BTC không bố trí một số tiết mục múa mà Camchuong, Sweet Girl và 1 số bạn nữ khác nữa đã dày công chuẩn bị từ tập luyện đến trang phục làm cho Camchuong chỉ còn biết dựa cột....
Tháng 8, không xa nữa đâu, các thành viên HN nếu tổ chức họp mặt vào thời điểm đó nhớ alo tôi sẽ mang quà HY đế chung vui hoặc ít nhất sẽ gửi nếu không tham dự được
 
Tháng 8, không xa nữa đâu, các thành viên HN nếu tổ chức họp mặt vào thời điểm đó nhớ alo tôi sẽ mang quà HY đế chung vui hoặc ít nhất sẽ gửi nếu không tham dự được

Theo gợi ý của mấy cô nương, các thành viên ở HN muốn tổ chức gặp mặt tại Hưng Yên (tự hái nhãn tại vườn), không biết bác Cao Mạnh Sơn có thu xếp được không ạ?
 
Cám ơn anh VioletDylan, Tigon - ETC, Sweetgirl, Camchuong,.... và 1 số thành viên (tôi chưa nhớ nick :=\+) đã đứng ra tổ chức buổi sinh nhật này! Vì lý do gia đình nên tôi không lo được trọn vẹn với vai trò của mình, mong được thông cảm -+*/.

Cám ơn các thành viên đã có mặt trong buổi mừng sinh nhật, không quản xa xôi! Bác Trung Chính và 3 người bạn (Huyền, Tú, anh Chí Cường) không quản ngại xa xôi từ Mường La - Sơn La, anh Boy_xin từ Kinh Môn - Hải Dương, anh Cao Mạnh Sơn từ Hưng Yên (hay Bắc Giang) xuống ...

Hy vọng các thành viên mới tham gia sinh nhật cũng như mới tham gia diễn đàn sẽ cùng chia sẻ, gắn bó với diễn đàn GPE kể cả online và offline. Hy vọng GPE sẽ là sân chơi thực sự bổ ích cho những ai yêu thích Excel nói riêng cũng như tin học nói chung, là cầu nối các vùng miền, từ TP đến vùng sâu, vùng xa.


Tôi cũng phê bình các thành viên đã đăng ký nhưng không đến mặc dù ở khu vực HN mà không có lý do hay ý kiến gì. GPE không phải là nơi "chém gió" và cũng không muốn có những thành viên như vậy.

PS: Hôm qua nhân dịp chia tay các thành viên ở Sơn La, anh em HN và Hưng Yên (Hide Boy và bạn) đã hẹn mùa nhãn ở HY, bác Sơn xem ý kiến thế nào, bác gật đầu là cả đại quân kéo xuống đấy đấy.
--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Miền Bắc cho xem ảnh đi... nhớ qué.. heh eh
 
Hi mọi người!
Thu xếp được công việc và tham dự sinh nhật lần thứ 4 của GPE đối với tôi quả thật là một niềm vui lớn. Sau bao ngày tháng không đóng góp được gì thêm cho diến đàn, hôm rồi có cơ hội được gặp lại các anh chị em thành viên cũ cũng như được tiếp xúc và chào đón những thành viên mới, đặc biệt là các thành viên ở xa Hà Nội khiến niềm vui được luỹ thừa lên một số hihi.
Tuy nhiên, cũng xin cáo lỗi với bà con GPE Hà Nội vì hôm đó phải về phục vụ bà xã nên giữa buổi phải rút lui sớm. Mặc dù vậy, buổi sinh nhật cũng ghi dấu lại những tình cảm tốt đẹp, những kiến thức hữu ích.
Cám ơn diễn đàn và cám ơn tất cả mọi người
 
Ảnh đâu hết rồi bác Nghĩa, Tigon ơi .....

Hum ý em có được làm phó nháy đâu. Thấy nhiều bác cầm máy chụp hình lắm mà, sao k thấy ai post hình lên vậy ta.

Thôi, em "khuyến mại" thêm mấy cái nữa nha:

Cô bé, Huyền ở Sơn La, 1 bạn kế toán, luoitheduc:

P1020477.JPG


P1020498.JPG


P1020499.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ảnh rõ mặt từ trái sang: anh HideBoy, Sweet_girl, camchuong, yeuthamhangxom:

P1020509.JPG


P1020511.JPG


 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chuẩn bị:

P1020512.JPG


P1020513.JPG


Uống rượu:

P1020515.JPG


 
Oạch ...
Hôm đó bao nhiu là máy ảnh. chộp lia lịa thía mà tận hôm nay sao mới chỉ có mấy tấm hình thế này (ít quá) dù bận bịu với việc công hay việc tư (việc chung hay việc riêng) hãy cố gắng giành thêm chút thời gian post hình lên cho anh em ngắm chút đỉnh mới phải chớ nhỉ ?
 
Theo gợi ý của mấy cô nương, các thành viên ở HN muốn tổ chức gặp mặt tại Hưng Yên (tự hái nhãn tại vườn), không biết bác Cao Mạnh Sơn có thu xếp được không ạ?
Vậy thì tôi sẽ cố gắng, thời gian chỉ có thể vào 1 ngày chủ nhật nào đó vì tôi không có mặt tại Hưng Yên những ngày trong tuần. Hy vọng thực hiện được nếu mọi người nhiệt tình
 
Oạch ...
Hôm đó bao nhiu là máy ảnh. chộp lia lịa thía mà tận hôm nay sao mới chỉ có mấy tấm hình thế này (ít quá) dù bận bịu với việc công hay việc tư (việc chung hay việc riêng) hãy cố gắng giành thêm chút thời gian post hình lên cho anh em ngắm chút đỉnh mới phải chớ nhỉ ?

Hạn chế post ảnh nhạy cảm các bác nhé!!!!
 
Xin chào tất cả các bạn. Đêm qua gần 12 giờ đêm mình mới về đến nhà, cả ngày hôm nay bận việc cơ quan nên không có thời gian vào diễn đàn.

Lời đầu tiên xin được cảm ơn ban tổ chức đã giành thời gian, công sức để chuẩn bị cho buổi sinh nhật tương đối công phu, chu đáo (chỉ tiếc là việc kết nối với các đầu cầu Đà Nẵng và thành phố HCM không thành công).

Thật là vui khi được gặp lại bác Nguyen Y, bác Longlt08, PhanTuHuong, TuanVNUNI, Violetdylan, CaoManhSon, HideBoy, Tiger62, Sweet_girl, Camchuong, Tigon-ETC...

Nhiều bạn biết tên đã lâu nay mới biết mặt như anh Hamvui, Boyxin, Khoavu87, Yeuthamhangxom...

Một số thành viên mới nhưng đã gây bất ngờ như Luoitheduc (Nhung), LeAnh01 (Hương) và bạn nam hát cùng (tôi chưa kịp nhớ tên)...

Buổi sinh nhật GPE thật vui vẻ và ấm cúng và đầy ý nghĩa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp các bạn... nhưng trong niềm vui đó vẫn có nỗi buồn khi nghĩ rằng mình chưa có nhiều bài viết hữu ích trên diễn đàn.

Giờ phút chia tay các bạn thật là lưu luyến và cảm động. Xin cảm ơn PhanTuHuong, Violetdylan, HideBoy, Hamvui, Le Xuan Tu, Luoitheduc đã giành thời gian tiếp đãi và chia tay các thành viên đoàn Sơn La.

Hẹn gặp lại sinh nhật GPE lần thứ 5.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom