Tường thuật sinh nhật GPE lần thứ 3 tại TpHCM (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Năm nào cũng thế,từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 là cả diễn đàn nhộn nhịp đón chào ngày đặc biệt -ngày sinh nhật diễn đàn. Có lẽ Ban Điều Hành diễn đàn là những người hồi hộp nhất. Năm nay, Ban Điều Hành đã có sự chuẩn bị chu đáo hơn mọi năm. Mọi người đã tưởng tượng trước buổi sinh nhật sẽ diễn ra như thế nào để cố gắng hạn chế những thiếu sót. Các buổi họp diễn ra liên tục cả online lẫn offline. OverAC lên kế hoạch chi tiết, tập hợp mọi người. Chị handung107, người chị cả của diễn đàn, luôn luôn theo sát các hành động của các thành viên, nhắc nhở, hỏi han xem mọi người đã làm như thế nào, làm ra sao, chương trình bao gồm những gì?.. Bé hangsf2 mặc dù là thành viên mới nhưng em hết sức nhiệt tình và có trách nhiệm đối với buổi sinh nhật sắp diễn ra. Nhà em ở Tây Ninh nhưng hễ có tin nhắn hoặc thông báo trên diễn đàn là em đón xe buýt xuống Sài Gòn để họp mặt cùng BTC để bàn bạc. Anh BNTT và anh ptm0412 phụ trách mảng trang trí và trò chơi cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào công việc của mình. Bố KTGG mặc dù tham gia offline ở HN, nhưng cũng đã góp sức vào công việc chuẩn bị SN ở SG. Bố luôn nhắn tin, gọi điện đến các thành viên ở xa, các thành viên cũ, vận động mọi người tham dự sinh nhật, kêu gọi tài trợ… Chị Xuân Thắm âm thầm và lặng lẽ nhưng chị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho buổi SN này. Ngoài ra còn có sự hổ trợ của các thành viên như: bé bacbinhtieuthu, NTTV, anh ca_dafi và anh solomon2211.

Những giây phút hồi hộp chờ đợi cũng đến,đúng hẹn, BTC có mặt tại nơi đã hẹn. Em hangsf2 đến sớm nhất nhưng khi đến nơi, thấy nhà hàng vẫn chưa chuẩn bị xong nên em hẹn quay lại sau. Khoảng 12h ba gọi “1h con hãy đến, ở đây vẫn chưa xong”. (Phù may quá, slide con cũng làm chưa xong!.). Khi Jenni đến thì thấy mọi người vẫn đang sắp xếp bàn ghế, wireless yếu không vô net được. NTTV, bacbinhtieuthu và Phương Vy giúp Jenni soạn áo, viết bảng tên, xem danh sách người đặt áo và thành viên đăng ký tham dự. Bé hangsf2 cùng anh ca_dafi xem lại kịch bản để phối hợp làm tốt vai trò MC. Anh BNTT ,tungnguyenkt, OverAC, anh DOREAMON kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Mặc dù bên ngoài trời mưa tầm tả nhưng các thành viên cũng đã không ngại “vì đường xa ướt mưa” đã đến tham dự rất đông. Có sự ngạc nhiên và bất ngờ là thành viên năm nay tham dự đa số là nữ và bạn nào cũng xinh xắn, năng động và trẻ trung. Trong đó nổi bật nhất là chị shuri và chị Tâm. Khách mời đặc biệt của buổi sinh nhật hôm nay là anh Đông – đại diện của Microsoft Việt Nam, anh đã đến cùng vợ ; anh Hải Tâm – admin của webketoan; anh Virgin – Smod của webketoan. Sau khi ổn định chỗ ngồi, giao lưu làm quen, buổi sinh nhật bắt đầu bằng bài phát biểu của admin OverAC nói về sự ra đời và phát triển của GPE trong 3 năm vừa qua và trả lời những thắc mắc của cô MC vui tính – hangsf2. Tiếp theo là phần trao quà lưu niệm cho các thành viên BĐH đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển của diễn đàn GPE trong 3 năm qua. Kế đến BĐH diễn đàn gửi thư cảm ơn đến các thành viên tích cực, thành viên dành dự đã đóng góp cho diễn đàn qua các bài viết có ích và hoạt động thiết thực của mình. Chị Xuân Thắm, đại diện cho các thành viên phát biểu đôi lời, chị đã rất bất ngờ và cảm động khi nhận được thư cảm ơn rất đẹp và trang trọng từ BĐH diễn đàn. Trong 3 năm qua, chị không thường xuyên tham gia diễn đàn nhưng mọi người vẫn dành cho chị những tình cảm chân thành và trân trọng những ý kiến đóng góp của chị. Tiếp theo là bài phát biểu của anh Đông – đại diện của Microsoft Việt Nam, mặc dù không trực tiếp tham gia diễn đàn nhưng anh cũng đã dành thời gian xem qua các hoạt động của diễn đàn. Anh đã nói về sự phát triển của Microsoft Excel sự cần thiết của nó đối với người dùng tại Việt Nam. Thay mặt BĐH, chị handung107 đã gửi đến anh quà lưu niệm cùng bó hoa tươi thắm, cám ơn anh đã đến chung vui với diễn đàn. Và cuối cùng, một người anh không thể quên đối với sự phát triển của GPE, anh đã giúp đỡ rất nhiều cho diễn đàn từ những ngày đầu thành lập GPE, đó là admin của Webketoan – anh Hải Tâm. Admin OverAC đã thay mặt BQT GPE trao quà lưu niệm và gửi đến anh bó hoa tươi thắm, cảm ơn về tất cả những gì anh đã đóng góp cho GPE. Lúc này, các thành viên của đến tham dự cũng nhận được quà của diễn đàn GPE đó là quyển sách Những tuyệt chiêu của Excel được dịch lại từ 3 thành viên của BĐH diễn đàn là anh BNTT, anh ptm0412 và anh ttphong2007. Chị littlemonkey nói nhỏ “ trước đến nay chị chưa đi sinh nhật nào mà không tặng quà lại nhận được quà!.”}}}}}

Vậy là phần 1 của buổi sinh nhật đã xong, kế đến là phần 2 – trò chơi “Trắc nghiệm vui” cho các thành viên tham dự. Trò chơi này để tìm hiểu xem bạn hiểu bao nhiêu về diễn đàn cũng như về kiến thức Excel căn bản. Sau khi phân làm 4 nhóm các đội chuẩn bị chơi trong không khí sôi động và hào hứng. Trong lúc anh BNTT đọc câu hỏi, có một em bé hỏi mẹ “ Mẹ ơi, mấy chú này kỳ quá, gọi tên con hoài!”@$@!^%. Đố các bạn biết bé nào?. Hihi…Đó là bé Excel con của anh Lê Văn Duyệt, tên ở nhà của bé là Excel. Kết thúc phần thì cũng là lúc mọi người đã bắt đầu mệt nên nghĩ giải lao một tí để BTC chấm điểm.

Giải lao xong, mọi người bắt đầu đấu giá sản phẩm “Khung Lịch Excel” giữa hai miền Nam – Bắc qua skype và điện thoại. Đây là phần sôi nổi và hào hứng nhất trong toàn bộ buổi offline. Giá khởi điểm là 800.000đ, sau một hồi đấu giá, giá của sản phẩm đã lên đến 4.000.000đ. Miền Bắc rất cân nhắc, tăng mỗi bước giá chỉ có 50.000đ. Miền Nam thoáng hơn, tăng mỗi bước giá từ 100.000đ – 200.000 đ. Và cuối cùng sản phẩm đã thuộc về anh Davinci với mức giá là 4.800.000đ. Chúc mừng anh đã nhận được một món hàng vô cùng giá trị. Chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc và sẽ đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn GPE!.-=.,,

Đến lúc này thì mọi người đã bắt đầu đói, vì lúc nãy hò hét quá nhiều trong việc đấu giá sản phẩm. OverAC và anh levanduyet khai tiệc bằng rượu sâm banh, thổi nến và cắt bánh. Tiệc đứng nên mọi người có nhiều cơ hội, giao lưu gặp gỡ nhau nhiều hơn. Trong lúc ăn mọi người vẫn có thể hát hò nhày múa. Nam dành ca, bác SA_DQ luôn dành ca với những bài hát ruột, bài hát chưa bao giờ hát cũng dành hát. --=0 MC hangsf2 và anh ca_dafi cùng những bài hát sôi động làm cho buổi tiệc trở nên sống động hơn.

Ăn uống, ca hát xong là đến phần trao giải thưởng cho các trò chơi. Trong trò chơi "Trắc nghiệm vui", giải nhất thuộc về đội của anh Thunghi (hình như anh thunghi có duyên với các giải thưởng, năm ngoái cũng giải nhất phải không anh?! |||||), giải nhì thuộc về đội của anh ca_dafi và giải ba thuộc về đội của anh TKT. Xin chúc mừng các đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình!.

Tiếp theo là phần trao giải cho thành viên tham gia cuộc thi "Vẽ Biểu Đồ Online", giải nhất thuộc về anh Thunghi (lại là anh nữa huh?- mách nhỏ bà con: hôm nay 06/07/2009 anh thunghi tổ chức ăn mừng tại Hòn Đất - Jenni mới nhận được tin từ tunguyenkt - ai muốn tham gia thì gọi cho tungnguyenkt ;) ) và giải nhì thuộc về anh BNTT. Chúc mừng hai anh đã thắng giải. (Có 2 người tham gia à, không nhất cũng nhì :-=). Em ước gì, cái đồng hồ trong bài thi đó là thật nhỉ!. -\\/. Kết thúc buổi offline, một số thành viên còn lại đi tăng 2, karaoke đến hơn 11h mới về tới nhà.

Buổi offline đã diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan, vui sướng và hạnh phúc của tất cả các thành viên khi gặp được những người bạn nói chuyện online hoài nhưng chưa thấy mặt, những người bạn đã gặp mặt trước đây nhưng do bận bịu với công việc và cuộc sống, giờ mới gặp lại. Thay mặt BTC, Jenni xin được gởi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến các anh chị thành viên đã tham dự. Chúc các anh chị luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!.

Jenni sẽ kết thúc bài viết này bằng các câu thơ sau để nói lên cảm xúc của mình về buổi offline ngày hôm qua :

Còn gặp nhau thì hãy cứ say.
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay.
Say thơ, say nhạc, say bè bạn.
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

(Sưu tầm)

Cám ơn các anh chị đã đọc bài viết này!.

Thân,
Jenni


 
Lần chỉnh sửa cuối:
OverAC phát biểu khai mạc:

DSC05188.jpg


DSC05176.jpg


DSC05177.jpg


Ảnh Một số thành viên tham dự:

DSC05179.jpg


DSC05181.jpg


DSC05182.jpg


DSC05183.jpg


DSC05189.jpg
 
Trao quà lưu niệm thành viên Ban Quản trị:

DSC05197.jpg


DSC05198.jpg


DSC05199.jpg


DSC05200.jpg


DSC05201.jpg


DSC05202.jpg


DSC05203.jpg


DSC05205.jpg


DSC05208.jpg


Nó đây:

DSC05212.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trao thư cám ơn đến thành viên tích cực:

DSC05213.jpg


DSC05214.jpg


DSC05215.jpg


DSC00683.jpg


Xuân Thắm phát biểu sau khi nhận thư cám ơn:

DSC05217.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phát biểu của Đại diện Microsoft Việt nam:

DSC05219.jpg


DSC05222.jpg


DSC05223.jpg


Đại diện Thành viên phát biểu:

DSC05225.jpg


DSC05226.jpg


DSC05227.jpg


DSC05232.jpg
 
Chuẩn bị cho cuộc thi trắc nghiệm:

DSC05231.jpg


DSC05234.jpg


DSC05235.jpg


DSC05236.jpg


Chăm chú:

DSC05239.jpg


DSC05239.jpg


DSC05240.jpg


DSC05241.jpg


DSC05242.jpg





Giám sát viên kiêm gà bài:


DSC05238.jpg
 
Phát biểu của admin Web Kế toán - anh Hải Tâm:

DSC05258.jpg


DSC05257.jpg


DSC05258.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đấu giá và trao sản phẩm đấu giá:

DSC05245.jpg


DSC05246.jpg


DSC05247.jpg


Đem zề:

DSC05252.jpg


DSC05253.jpg


Trở lên phát biểu đã chứ!

DSC05260.jpg


DSC05262.jpg
 
Chen chúc, xô đẩy, giành micro, để Nối vòng tay lớn:

DSC05266.jpg


DSC05268.jpg


DSC05269.jpg


IMG_1309.jpg


IMG_1310.jpg


IMG_1311.jpg
 
Đói bụng rồi!

DSC05271.jpg


DSC05273.jpg



IMG_1313.jpg


IMG_1314.jpg



SDC12464.jpg


IMG_1316.jpg


IMG_1317.jpg


SDC12468.jpg


IMG_1321.jpg


IMG_1322.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ăn:

IMG_1332.jpg


IMG_1367.jpg


IMG_1390.jpg


IMG_1375.jpg


Uống:

IMG_1329.jpg


IMG_1330.jpg


IMG_1331.jpg


IMG_1332.jpg


IMG_1339.jpg
 
Tạm ngưng 1 xíu, trao giải cái đã:

1. Giải thi trắc nghiệm:

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


2. Giải thi vẽ đồ thị:

attachment.php


attachment.php


3.Giải dự đoán số thành viên:


IMG_1341-1.jpg


IMG_1342-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chẳng thấy bác Duyệt tóc dài thêm gì cả???
 
Chẳng thấy bác Duyệt tóc dài thêm gì cả???

Giờ model đầu trọc mà anh.:-= Tự nhiên giờ mình thích mấy anh đầu trọc. }}}}}.

Giám sát viên kiêm gà bài:

DSC05238.jpg

Mới đầu thấy anh nói gì đó với đội trưởng, ba em và em tưởng anh là thành viên của đội đó, nên em xuống nhắc nhở. Mà hổng thấy anh nói gì hết à. Ghét!!!
 
IMG_1332.jpg


Ku ác kia, lâu lắm mới thấy mẹt. Ra HN chơi đi ku
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới đầu thấy anh nói gì đó với đội trưởng, ba em và em tưởng anh là thành viên của đội đó, nên em xuống nhắc nhở. Mà hổng thấy anh nói gì hết à. Ghét!!!

Bác ấy đâu có nói gì đâu chỉ nói a, b, c, d thôi ngoài ra hỏng nói gì nữa cả, vấn đề là đội tự hiểu. --=0
 
Bác ấy đâu có nói gì đâu chỉ nói a, b, c, d thôi ngoài ra hỏng nói gì nữa cả,

Nói cho rõ hơn là mỗi lần nói chỉ nói 1 trong 4 chữ đó thôi, lão chết tiệt ít lời lắm, không nói nhiều.

Khà khà!

Thật ra là đội trưởng Cadafi hôm đó hông đọc được câu hỏi (chắc tại không đeo kiếng), nên lão chết tiệt đọc hộ, lão ấy viễn thị nên đọc tốt! Không tin thì hỏi muội muội NTTV xem.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy là phần. . kế đến là phần 2 – trò chơi “Trắc nghiệm vui” cho các thành viên tham dự. Sau khi phân làm 4 nhóm các đội chuẩn bị chơi trong không khí sôi động và hào hứng. Kết thúc phần thì cũng là lúc mọi người đã bắt đầu nghĩ giải lao để BTC chấm điểm.
Ăn uống, ca hát xong là đến phần trao giải thưởng cho các trò chơi. Trong trò chơi "Trắc nghiệm vui", giải nhất thuộc về đội của anh Thunghi (hình như anh thunghi có duyên với các giải thưởng, năm ngoái cũng giải nhất phải không anh?! |||||), giải nhì thuộc về đội của anh ca_dafi và giải ba thuộc về đội của anh TKT. Xin chúc mừng các đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình!. Jenni
Không chỉ có duyên không đâu, có mánh lới nữa đó:

Xin tiết lộ kinh nghiệm cho những năm sau:

Khi BNTT chưa đọc câu hỏi nào thì Nhóm trưởng đã chỉ đạo làm xong hết 50 câu cái rụp (Ví dụ: đánh dấu hết vô cột 'B');
Theo sác xuất mà nói đã có 25% số điểm!
Sau khi BNTT đọc xong, thì chỉ việc rà lại, câu nào có 2 dấu đánh thì bỏ đi con ở cột 'B' đó đi
(Vậy cái lợi thứ 2 là thời gian làm bài hơn gấp đôi nhóm khác rồi! là là lá lá la là la. . . .)
 
Nói cho rõ hơn là mỗi lần nói chỉ nói 1 trong 4 chữ đó thôi, lão chết tiệt ít lời lắm, không nói nhiều.

Khà khà!

Thật ra là đội trưởng Cadafi hôm đó hông đọc được câu hỏi (chắc tại không đeo kiếng), nên lão chết tiệt đọc hộ, lão ấy viễn thị nên đọc tốt! Không tin thì hỏi muội muội NTTV xem.

Xác nhận mỗi lần lão chết tiệt nói có 1 chữ à, mà vui thì mới nói, còn buồn thì thôi nè. Hôm qua cứ tưởng sư phụ cùng đội với mình, ai dè ..., không biết có cố ý chỉ sai câu nào không ta ?@$@!^%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua cứ tưởng sư phụ cùng đội với mình, ai dè ..., không biết có cố ý chỉ sai câu nào không ta ?
Muội muội à, tại lão ấy chỉ nên mới hạng 2 đó, đừng chỉ chắc hạng nhất rồi!

Trước khi đi tỷ đã dặn huynh ấy là phải nói ít thôi, cười ít thôi mà không chịu nghe. Cười mà nghiêng thùng đổ nước thì tiệc SN lấy nước đá đâu mà uống bia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không chỉ có duyên không đâu, có mánh lới nữa đó:

Xin tiết lộ kinh nghiệm cho những năm sau:

Khi BNTT chưa đọc câu hỏi nào thì Nhóm trưởng đã chỉ đạo làm xong hết 50 câu cái rụp (Ví dụ: đánh dấu hết vô cột 'B');
Theo sác xuất mà nói đã có 25% số điểm!
Sau khi BNTT đọc xong, thì chỉ việc rà lại, câu nào có 2 dấu đánh thì bỏ đi con ở cột 'B' đó đi
(Vậy cái lợi thứ 2 là thời gian làm bài hơn gấp đôi nhóm khác rồi! là là lá lá la là la. . . .)
Bác này, tự hạ giá đội mình nữa. Sao không thấy công bố là đội 1 có điểm cao nhất 2 miền, phải có thêm phần thưởng nhất tòan quốc nữa. Điểm đội 1 là 138 đ
Bữa nào anh em mình tự thưởng nhé. Quỳnh + Thận + Banana C2H5OH

Cũng may, hết time chớ mà chới trò Trúc Xanh thì đội 1 cũng lấy giải => mọi người nói mình mua chuộc BTC.
NTTV không vào đội 1, năm ngoái anh em mình cũng nhất, và sang năm chắc cũng vậy.
Mình chưa nhận quà cái đồng hồ BTC ơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói cho rõ hơn là mỗi lần nói chỉ nói 1 trong 4 chữ đó thôi, lão chết tiệt ít lời lắm, không nói nhiều.

Khà khà!

Thật ra là đội trưởng Cadafi hôm đó hông đọc được câu hỏi (chắc tại không đeo kiếng), nên lão chết tiệt đọc hộ, lão ấy viễn thị nên đọc tốt! Không tin thì hỏi muội muội NTTV xem.

Bổ sung thêm nữa là là thỉnh thoảng bác ấy làm biếng nói hay sao ấy, nên cứ NTTV nói a thì bác ấy lắc đầu, có khi nói a thì bác ấy lại gật đầu.
Túm lại đâu phải câu nào bác ấy cũng nói cho biết đâu. --=0
 
Bác này, tự hạ giá đội mình nữa. Sao không thấy công bố là đội 1 có điểm cao nhất 2 miền, phải có thêm phần thưởng nhất tòan quốc nữa. Điểm đội 1 là 138 đ
Bữa nào anh em mình tự thưởng nhé. Quỳnh + Thận + Banana C2H5OH

Cũng may, hết time chớ mà chới trò Trúc Xanh thì đội 1 cũng lấy giải => mọi người nói mình mua chuộc BTC.
NTTV không vào đội 1, năm ngoái anh em mình cũng nhất, và sang năm chắc cũng vậy.
Mình chưa nhận quà cái đồng hồ BTC ơi.


tự thưởng gì anh ui? @$@!^%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cũng nhất trí theo ý kiến của anh Thu Nghi, mình phải công bố điểm thi của cả Nam và Bắc coi đội nào có kết quả cao nhất.
 
Bác này, tự hạ giá đội mình nữa. Sao không thấy công bố là đội 1 có điểm cao nhất 2 miền, phải có thêm phần thưởng nhất tòan quốc nữa. Điểm đội 1 là 138 đ
Bữa nào anh em mình tự thưởng nhé. Quỳnh + Thận + Banana C2H5OH

Cũng may, hết time chớ mà chới trò Trúc Xanh thì đội 1 cũng lấy giải => mọi người nói mình mua chuộc BTC.
NTTV không vào đội 1, năm ngoái anh em mình cũng nhất, và sang năm chắc cũng vậy.
Mình chưa nhận quà cái đồng hồ BTC ơi.
==> Vậy nhất là do có anh ThuNghi trong đội đó, năm nay không được vô đội với anh để ăn ké rùi. Mặc dù đoạn đầu anh Ca_dafi không đọc được câu hỏi nhưng đội em cũng hạng nhì, muh chắc tại vậy mới hạng nhì chứ anh Ca_dafi trả lời ngay từ đầu chắc đồng hạng nhất rùi. Hihi@$@!^%
 
Sinh nhật MN đông vui quá hihi, đề nghị cả nhà post tiếp ảnh và ghi chú tên thành viên để anh em các miền khác tiện theo dõi với ạ....
Thân!
Cuncon_kiss hihi, :kiss: cả nhà mối người 1 cái hihi
 
Sinh nhật MN đông vui quá hihi, đề nghị cả nhà post tiếp ảnh và ghi chú tên thành viên để anh em các miền khác tiện theo dõi với ạ....
Thân!
Cuncon_kiss hihi, :kiss: cả nhà mối người 1 cái hihi

Em đồng ý là đông và vui! Vui ới là vui! Anh chị chụp hình thì post lên xem nha!

Nhưng, @$@!^% nhất định, đừng post những tấm quá hot, hic, em xem lại hình mà tự nổi da gà luôn! (**~** Sao hôm đó mình lại "dzui quá" không biết hichic!!)
 
Tiếp theo một số ảnh SN GPE

IMG_1213-1.jpg




IMG_1215-1.jpg



IMG_1216-1.jpg




IMG_1212DesktopResolution-1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hình ảnh SN GPE lần 3 (TT)

IMG_1217-1.jpg



IMG_1219-1.jpg



IMG_1220DesktopResolution-1.jpg



IMG_1221DesktopResolution-1.jpg



IMG_1222DesktopResolution-1.jpg




IMG_1223-1.jpg
 
Hình ảnh SN GPE lần 3 (TT)

IMG_1225-1.jpg



IMG_1227-1.jpg


IMG_1229DesktopResolution-1.jpg


IMG_1231DesktopResolution-1.jpg




IMG_1249DesktopResolution-1.jpg
 
Ở đây còn hơn trăm tấm hình nữa... Post hết lên thì e là trùng, hoặc là nhiều quá các bạn load topic không nổi... Mà thật ra, tui buồn ngủ quá rồi... không post nổi nữa! Các bạn xem ở đây đỡ nha: http://picasaweb.google.com/BNTT.GPE/SinhNhatGPE3Tuoi#
 
Tiết mục có ý nghĩa: Thành viên ghi cảm xúc và ký tên lưu niệm:

DSC00657.jpg


DSC00658.jpg


DSC00659.jpg


DSC00660.jpg


DSC00662.jpg
 
Nếu được xin BTC scan và post hình có chữ ký lưu niệm lên nhé.
Em xin cám ơn trước
 
Hình này ai vậy kìa ? Có phải lão chết tiệt nhà mình không đây ?
Ai cũng nhắc lão cả. Lâu lâu lão xuống núi - không còn ngồi ở nhà ưu sầu dịch kinh sách nữa.
Khà khà khà (copyright Mr. ptm0412)

SDC12464.jpg


Còn ai đây nữa nè. Có phải Phan Tuấn Nam bên webketoan không đây ? Sao cậu làm gì buồn thế - Lại nhớ vợ và con nhỏ ở nhà sao ?
Tùng Nguyễn sao để bạn mình buồn vậy, cứ lo hí hoáy viết lách hoài.

DSC00662.jpg


Phải nói sinh nhật năm nay thật tuyệt phải không các bạn. Được sự chia sẻ và nhiều khách đến tham dự. Nào là Ban Quản Trị webketoan và đại diện của Microsoft Việt Nam,...

Ước gì tôi học được phép đằng vân, sẽ bay lượn khắp 3 miền để cùng tham dự với các bạn.
Mặc dầu không có mặt tại Saìgon, Đà Nẵng nhưng lúc nào cũng hướng về các bạn.

P/S : Đề nghị chú thích nick dưới hình ảnh dùm các bạn ơi. Nhanh nhanh dùm. Để xem mặt nàng shuri, luongquynhnga, chị Tâm,... 1 tí chứ. Nghe nói chị Tâm dễ zương lắm nhỉ (theo lời tường thuật của con gái tôi).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSC00662.jpg




P/S : Đề nghị chú thích nick dưới hình ảnh dùm các bạn ơi. Nhanh nhanh dùm. Để xem mặt nàng shuri, luongquynhnga, chị Tâm,... 1 tí chứ. Nghe nói chị Tâm dễ zương lắm nhỉ (theo lời tường thuật của con gái tôi).

Thưa chú: hình trên là Phan Tuấn Nam
Còn đây là chị Tâm
attachment.php


Và đây là chị Suhri

IMG_1229DesktopResolution-1.jpg



BẠn đứng thứ 2 trừ trái qua là LuuongQunhNga, Bạn đứng thứ 4 từ trái qua cũng xinh đẹp không kém là vuthithuhuong

attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa nhận tin của Tony Jaa từ Thái Lan gọi về, anh chàng tiếc nuối làm sao ấy. Miệng cứ than vãn như thằn lằn núi. Ôi tiếc thay ! tiếc thay !.
Các bác lúc nào cũng có duyên cả, còn Tony Jaa này phải bơm ba khắp phương trời để tìm 1người bạn tri kỷ sao khó thế.

Alô alô, chị Tâm hả - chị có nghe anh Tony Jaa tâm sự không ?

Chị Tâm trả lời : Em chỉ yêu và thích các bác quan văn thôi còn bác là quan võ em sợ nhắm.
Chi Tâm cười : Khà khà khà. Mong có ngày gặp Tony Jaa nhé
 
Làm thì cho ra làm, chơi thì cho ra chơi. Hôm vừa rồi đích thị là ăn chơi rùi, cho nên phải hết mình chứ.
 
2 MC của chúng ta đây: (Không post thì bị khiếu nại ....:-=)


attachment.php


Các bạn thấy 4 tiếp tân của chúng ta như thế nào ?

attachment.php


Và đây là cuốn tuyệt chiêu được tặng khi dự sinh nhật.

attachment.php
 

File đính kèm

  • MC.jpg
    MC.jpg
    107.3 KB · Đọc: 184
  • SDC12408_resize.jpg
    SDC12408_resize.jpg
    172 KB · Đọc: 184
  • SDC12416_resize.JPG
    SDC12416_resize.JPG
    102.7 KB · Đọc: 184
Cảm ơn BTC đã tổ chức thành công bữa tiệc chào mừng SN GPE lần 03. Mình nhận được cuốn sách excel và cũng học được mấy chiêu trong đó, cảm ơn BTC và cảm ơn các tác giả đã lượt dịch. Chúc GPE ngày càng phát triển và đem đến nhiều "chiêu" hay cho mọi thành viên.
 
Hichic, em là thành viên mới toanh, không tham dự được, nhưng em thấy cuốn Tuyệt chiêu trong Execel em thèm qua! Có ai hảo tâm cho file sách ấy lên forum cho bà con nghía vơi!
 
Bạn vào thư viện đã có trong đó
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom