xuan.nguyen82
Thành viên tích cực


Làm sao mà dám tường thuật tiếp chứ, hình như có mấy giàn thiên lý sắp đổ, sau khi xem buổi tường thuật này.Đề nghị tiếp tục tường thuật --> hỏng chơi tâm sự ở đây. khakahka
Làm sao mà dám tường thuật tiếp chứ, hình như có mấy giàn thiên lý sắp đổ, sau khi xem buổi tường thuật này.Đề nghị tiếp tục tường thuật --> hỏng chơi tâm sự ở đây. khakahka
Anh em ta có khi phải online yahoo, trao đổi thông tin "MẬT" ,chứ kiểu này dễ bị supersoi trên diễn đàn. hihi.Bao giờ em về Hà Nội? Để anh trả nợ và thực hiện lời hứa luôn ẹc ẹc
Eo ôi đội của chị Sweet_girl ăn đến là nhanh, quay ra quay vào thế nào mà đã ăn gần hết quả táo rồi.hihi đội em ở bên cạnh ăn mãi mà không hết. Phải nói ai nghĩ ra cái trò ăn táo này vui quá à nghem.hehe. Hi vọng năm sau sẽ có trò ăn cái khác vui hơn nhiều. À mà rượu của chị uống mãi chẳng say, càng uống lại càng thấy lơ mơ thôi à.Hu hu chị cũng ngượng múm chết này, ăn như heo í, mất hết hình ảnh dịu dàng, thùy mị
![]()
Oan cho đội nhà em quá! Lúc đó Ban Giám khảo oang oang trên mỉcro rằng: không cần nuốt! kkk
Mấy đội kia không dám nhả ra sàn nhà, chọn cách nuốt "gọn" nên "chén" chậm! hehe! Em lấy cái bát ra cho sạch nhà, chứ có dám gian lận đâu! Đội 6 em vô địch là phải rồi! ai bảo em nhanh tay chứ!
Vụ này oan em nhất! Tắc kú! "Kẻ ăn táo người đổ vỏ". Thú thực, lúc đó chỉ còn ... "bã" thôi mà!
Anh tongthanh ơi, ai là người nghĩ ra trò ăn táo đó vậy? Sao thông tin bị lộ nhanh thế nhỉ???hóa ra em là người nghĩ ra cái trò chơi ăn táo này đấy à.hì hay đấy, nhưng năm sau nếu em có chuẩn bị táo thì mua táo nhỏ một chút nhé.Ăn cho vừa miếng mà lại hay hơn. Táo này vừa to mà lại vừa ngọt, cắn mãi mới đc một miếng, hi vọng lần sau cho các anh ăn táo nhỏ hơn nha.....
Về xem lại ảnh của các bác chụp được mới biết là đội 6 chơi ăn gian quá trời à. Ban giám khảo cũng quên hay sao ý mà chẳng ai để ý gì đến sự ăn gian của đội 6. Phải ăn chứ cắn táo rồi nhè ra bát thế này thì ko thắng mới lạ chứ.Hehe. Em thấy cái trò ăn táo này sang năm nếu có chơi lại thì đề nghị chị em cho quả táo bé hơn một chút và có thật nhiều táo ý nhé.ăn thế mới hay, xem đội nào ăn hết trước chứ quả táo ô quá cắn mãi mới đc 1 miếng mà ngọt ơi là ngọt ý..........
Cũng chẳng có gì là bất công đâu. Đội 6 chỉ làm những gì mà Quản trò không cấm thôi. Đội 6 chuyển táo từ trên dây đưa ra bát để ăn sau.Thế này thì bất công quán ban quản trị ơi !!!!!!!!!Về xem lại ảnh của các bác chụp được mới biết là đội 6 chơi ăn gian quá trời à. Ban giám khảo cũng quên hay sao ý mà chẳng ai để ý gì đến sự ăn gian của đội 6. Phải ăn chứ cắn táo rồi nhè ra bát thế này thì ko thắng mới lạ chứ.![]()
Oan cho đội nhà em quá! Lúc đó Ban Giám khảo oang oang trên mỉcro rằng: không cần nuốt! kkk
Mấy đội kia không dám nhả ra sàn nhà, chọn cách nuốt "gọn" nên "chén" chậm! hehe! Em lấy cái bát ra cho sạch nhà, chứ có dám gian lận đâu! Đội 6 em vô địch là phải rồi! ai bảo em nhanh tay chứ!
Vụ này oan em nhất! Tắc kú! "Kẻ ăn táo người đổ vỏ". Thú thực, lúc đó chỉ còn ... "bã" thôi mà!Hehe. Em thấy cái trò ăn táo này sang năm nếu có chơi lại thì đề nghị chị em cho quả táo bé hơn một chút và có thật nhiều táo ý nhé.ăn thế mới hay, xem đội nào ăn hết trước chứ quả táo ô quá cắn mãi mới đc 1 miếng mà ngọt ơi là ngọt ý..........
![]()
co bác nao co clip hom sinh nhat GPE gui cho em xin voi hom do em ban qua vi phai di lam ma
Gửi vào gmail giup em nhé
Gmail: Oanhyeutd@gmail.com
Á, anh Vọng Phúc!
Lâu quá không gặp anh, vui vì anh dự sinh nhật GPE ở Hà Nội.
Á, anh Vọng Phúc!
Lâu quá không gặp anh, vui vì anh dự sinh nhật GPE ở Hà Nội.
Tình hình là còn nhiều ảnh chưa post lên lắm. Bác nào còn đang om "hàng" thì tung ra đi ạ![]()
Gì thế cô bé? Mấy hôm nay sau sn về đưa E trai đi thi đại học kết hợp công việc quá bận nên ít lên diễn đàn.Anh Khoa ới.......................................![]()
Hì bí mật chút nhé bác Nghĩa ơi.hihihhii. Sang năm hi vọng sinh nhật GPE lần 6 có trò vui hơn để chơi bác nhé. Hôm nào đó mời các bác về Hoà Bình thưởng thức món lợn dân tộc ngon hơn ở nhà hàng nhiều. cả rượu nữa bác ạ. Uống rượu của chị Sweet_girl mãi mà ko thấy ai say hết.....HeheeeAnh tongthanh ơi, ai là người nghĩ ra trò ăn táo đó vậy? Sao thông tin bị lộ nhanh thế nhỉ???
Gì thế cô bé? Mấy hôm nay sau sn về đưa E trai đi thi đại học kết hợp công việc quá bận nên ít lên diễn đàn.
Hì bí mật chút nhé bác Nghĩa ơi.hihihhii. Sang năm hi vọng sinh nhật GPE lần 6 có trò vui hơn để chơi bác nhé. Hôm nào đó mời các bác về Hoà Bình thưởng thức món lợn dân tộc ngon hơn ở nhà hàng nhiều. cả rượu nữa bác ạ. Uống rượu của chị Sweet_girl mãi mà ko thấy ai say hết.....Heheee