Tìm hiểu Ninh Bình?

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Tuy cách Ninh Bình khoảng 100 km nhưng chưa có dịp chính thức ghé qua.

Ninh Bình có món đặc sản dê núi nổi tiếng (ở HN có nhiều quán trưng biển như vậy nhưng không dám ăn :-=), ở TP. Ninh Bình có quán dê nào ngon nhờ chỉ giúp nhé!

Còn chùa Bái Đính nghe bảo xây dựng rất hoành tráng.
 
Bác Hướng vác khoan ra Ninh Bình rồi cơ à! Bác có lòng đem chút "Ninh Bình" vào trong Nam nhé!
 
Tàn mạn . . .

Ninh Bình & chưa có dịp ghé qua món đặc sản dê núi nổi tiếng (ở HN có nhiều quán trưng biển như vậy nhưng không dám ăn :-=) Còn chùa Bái Đính nghe bảo xây dựng rất hoành tráng.
Hồi xưa chủ nhật đến chùa Trầm hay lên Ba vì là có dể núi để chén rồi. Nay những nơi này & Xuân mai đều thuộc đất thủ đô cả & thiếu dỉ dê núi!

Làm gì mà bác phải vát . . . . thân vô tận Ninh bình để tìm làm vậy;

Hãy tin vào nhiều thứ, chứ mất niềm tin là mất nhiều thứ lắm đó Bác!

To CadaFi: Ở ngoài nớ người Thủ đô cần di chuyển đến Ninh bình, người ta nói là vô;
Còn từ 'ra' dùng để nói trong trường hợp ra Hải phòng, ra 2ủang ninh, ngầm hiểu là ra biển hay tỉnh nào có biển . . .
Không biết giờ còn đúng không nữa, vì ngôn ngữ cũng phát triển theo thời đại í mà!
 
Tôi có ăn mấy bận ở cái quán to gần đền Vua Đinh Vua Lê, hay có nhiều xe con đỗ ý. Nếu không sợ H5N1 thì tiết canh dê xịn ngon-mát-bổ-rẻ đấy. Tôi có đến thăm Bái Đính từ hồi đang xây, lúc đó quả quả chuông to còn để tạm trên giá treo ở đỉnh đồi, đúng vào hôm ông Nguyễn Minh Triết trồng cây Bồ Đề thứ 2, còn cây trước là ông Nguyên Tấn Dũng trồng. Bạn Hướng muốn xem sự hoành tráng thì cứ GOOGLE là thấy dân tình post nhiều bài viết và ảnh về Bái Đính lắm.
 
Ninh Bình là quê em ,cũng hơn 10 năm rồi chưa về . Kế hoạch hè năm nay ra đảo Phú Quốc và 1 số nơi ; cũng phải năm sau họa may mới về được để thăm họ hàng và đi tham quan.
 
Đến chùa Bái Đính, vào quán Dê núi - Cơm cháy ở gần đó mà thưởng thức. Rất đông khách, đây chưa được thưởng thức vì hôm vào gặp biển "Hết chỗ" .
 
Tôi có ăn mấy bận ở cái quán to gần đền Vua Đinh Vua Lê, hay có nhiều xe con đỗ ý. Nếu không sợ H5N1 thì tiết canh dê xịn ngon-mát-bổ-rẻ đấy. Tôi có đến thăm Bái Đính từ hồi đang xây, lúc đó quả quả chuông to còn để tạm trên giá treo ở đỉnh đồi, đúng vào hôm ông Nguyễn Minh Triết trồng cây Bồ Đề thứ 2, còn cây trước là ông Nguyên Tấn Dũng trồng. Bạn Hướng muốn xem sự hoành tráng thì cứ GOOGLE là thấy dân tình post nhiều bài viết và ảnh về Bái Đính lắm.
Hik! Em cấm có thấy cây bồ đề nào của Chủ tịch NMT cả, chỉ thấy có cây của TBT NĐM thôi (có ảnh con gái em chụp ở đó - vì cỡ không phù hợp nên không upload ảnh lên được)
To Mr Huong: Ở NB có rất nhiều quán dê, ở thành phố quán nào cũng ngon, tôi có em rể quê NB nên được thưởng thức vài lần rồi. HI vọng bác cũng thấy OK.
PS: Nếu ở Ninh Bình về Hà Nội mà chán đi đường đẹp (đường 1), thích đi đường xấu (qua Lạc Sơn - Hòa Bình), báo tôi nhé. Để tôi bố trí gọi cu Hà sang tiếp bác.
 
Ninh Bình quê hương tôi

Bác định đi Ninh Bình à, quê em đấy,em ở Hoa Lư - Ninh Bình, nhà các cụ cố cách chùa Bái Đính khoảng 6 Km. Chùa đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, đến năm 2010 kỷ niệm ngàn năm Thăng Long là xong toàn bộ. Bác muốn tìm hiểu về Ninh Bình thì vào đây

Cơm cháy Ninh Bình cùng với các món từ thịt dê núi Ninh Bình và rượu Kim Sơn là một bữa tiệc độc đáo với đầy đủ hương vị các miền sông, núi Ninh Bình
"Rượu ngon cơm cháy thịt dê
Ninh Bình chào đón khách về thăm quan
Đẹp thay non nước Tràng An
Hạ Long trên cạn, đại ngàn Cúc Phương
.
"


Còn đây là đặc sản dê núi Ninh Bình tặng bác.
Quán ngon thì bác đi đến lối rẽ vào rừng Cúc Phương trên QL1 hoặc đến đầu TP NB, gần núi Non Nước là có

Tái dê chấm với muối vừng
Ăn vào cứ thấy phừng phừng như dê…
…Tái dê chấm với tương Bần
Ăn vào một miếng bần bần như dê
Đêm về vợ lại tỉ tê
Tối mai ta lại tái dê tương bần!?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@tklshb
Hik! Em cấm có thấy cây bồ đề nào của Chủ tịch NMT cả, chỉ thấy có cây của TBT NĐM thôi (có ảnh con gái em chụp ở đó - vì cỡ không phù hợp nên không upload ảnh lên được)
To Mr Huong: Ở NB có rất nhiều quán dê, ở thành phố quán nào cũng ngon, tôi có em rể quê NB nên được thưởng thức vài lần rồi. HI vọng bác cũng thấy OK.
PS: Nếu ở Ninh Bình về Hà Nội mà chán đi đường đẹp (đường 1), thích đi đường xấu (qua Lạc Sơn - Hòa Bình), báo tôi nhé. Để tôi bố trí gọi cu Hà sang tiếp bác.



Bạn cứ đi đến đi thì sẽ thấy, tôi có bộ ảnh chụp khá đẹp, Cây Ông Triết trồng ngày 13/2/2007, còn ông Dũng trồng ngày 24/12/2006, Bia đá chữ mạ nhũ vàng.
Cây bên phải ảnh chùa Bái Đính là cây ông Triết trồng.
 

File đính kèm

  • Cay BODE ong Triet trong.jpg
    Cay BODE ong Triet trong.jpg
    29.6 KB · Đọc: 4
  • Chua Bai Dinh.jpg
    Chua Bai Dinh.jpg
    368.2 KB · Đọc: 4
Lần chỉnh sửa cuối:
Cây bồ đề lớn nhanh quá. Tháng 4/2008 tôi có đến, khi đó nó mới cao khoảng 20cm. Hay là cây khác nhỉ?
 
Bạn cứ đi đến đi thì sẽ thấy, tôi có bộ ảnh chụp khá đẹp, Cây Ông Triết trồng ngày 13/2/2007, còn ông Dũng trồng ngày 24/12/2006, Bia đá chữ mạ nhũ vàng.
Cây bên phải ảnh chùa Bái Đính là cây ông Triết trồng.
Hôm trước em đi mà chưa nhìn thấy cây này, chỉ thấy cây của TBT Nông Đức Mạnh thôi. Cây này được trồng muộn nhất (nhân ngày lễ Phật Đản)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hai cây trồng 2006-2007 đều cao 3-4m. Chủ nhật này nhà tôi có hơn 30 người đi Bái Đính nhưng tôi bận việc khác nên không đi được, tôi sẽ dặn chụp ảnh mới sẽ post sau. Nay có hai ảnh cũ các bạn xem tạm nhé. Quả chuông đại mấy chục tấn to lắm, ngày trước có người giới thiệu của tỉnh đi cùng có nói rằng đúc tại Huế rồi chuyển ra. Khi đúc có nhiều bà con cả kiều bào thả nhiều vàng vào, thấy nói có người thả cả chục kg vàng(???-!!!) và phỏng đoán rằng Quả Chuông Đại này có hàm lượng vàng cao nhất Việt Nam bây giờ.
 

File đính kèm

  • Hai Cây Bồ Đề.JPG
    Hai Cây Bồ Đề.JPG
    246.7 KB · Đọc: 3
  • Quả Chuông Đại.JPG
    Quả Chuông Đại.JPG
    251.1 KB · Đọc: 5
Ninh Bình là nổi tiếng với món dê núi và cơm cháy. Tuy dê núi bây giờ chủ yếu từ nơi khác nhưng ăn vẫn ngon :-=, món cơm cháy cũng ăn rất vào... chẹp chẹp!

Hôm nọ đi qua cầu Non Nước trên QL10, công nhận là cảnh núi Non Nước + chùa Non Nước đẹp thật!

TP. Ninh Bình xu hướng phát triển du lịch với chùa Bái Đính, du sinh thái Tràng An, chùa Non Nước, Bích Động, rừng quốc gia,...

Chỉ tiếc là tôi chưa đi thăm nơi nào được, đợt sau phải đi mới được. %#^#$
 
Ninh Bình là nổi tiếng với món dê núi và cơm cháy. Tuy dê núi bây giờ chủ yếu từ nơi khác nhưng ăn vẫn ngon :-=, món cơm cháy cũng ăn rất vào... chẹp chẹp!

Hôm nọ đi qua cầu Non Nước trên QL10, công nhận là cảnh núi Non Nước + chùa Non Nước đẹp thật!

TP. Ninh Bình xu hướng phát triển du lịch với chùa Bái Đính, du sinh thái Tràng An, chùa Non Nước, Bích Động, rừng quốc gia,...

Chỉ tiếc là tôi chưa đi thăm nơi nào được, đợt sau phải đi mới được. %#^#$

Nghe qua anh Hướng kể thì mới chỉ là ăn, uống, núi non,....Vẫn còn thiếu...Cuối tuần anh em muốn ngồi nghe anh kể nốt tập 3.
 
Web KT
Back
Top Bottom