Sweet làm đám cưới (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
431849_10150677408197829_817632828_9158866_1773502723_n.jpg

Đây là đám cưới của mình đây
 
Tội cho Tùng đẹp trai làm osin, còn Hoàng Danh dạo này làm ăn cũng được sao lại "nhăm nhe trôm thùng tiền cưới"?
 
Ai đi tự tử mà sao giống giống tên mình vậy ta?

Nếu biết ngày mai Sweet lấy chồng
Anh về cưới vợ thế là xong

...........
 
Tên gmail của mình là heo con chẳng lẽ mình là người mà Sweet girl sẽ...
 
Ngôc trọng nghĩa là bác dyland, chẳng hiểu sao bác ý lại di tự tử
Dễ ẹct thôi, bác í tự tử vì không nghĩ được trên đời này còn có thằng đàn ông ...........hơn mình ( xưa tới giờ cứ tưởng bở mình là đệ nhất)
Nhưng chắc Sweet đùa thôi, chứ con gái đẹp thế mà không làm nổi 4 câu lục bát ra hồn thì........thế quái nào lấy được chồng
Híc+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Ai đi tự tử mà sao giống giống tên mình vậy ta?

Nếu biết ngày mai Sweet lấy chồng
Anh về cưới vợ thế là xong

...........

Chiều nhá nhem anh nhận được tin em.
"Anh ạ, ngày mai em lấy chồng.."
Em ơi đừng tưởng thế là xong.
Anh về mài lại con dao quắm.
Tìm kẻ lấy em kiếm...bộ lòng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nhá nhem anh nhận được tin em.
"Anh ạ, ngày mai em lấy chồng.."
Em ơi đừng tưởng thế là xong.
Anh về mài lại con dao quắm.
Tìm kẻ lấy em kiếm...bộ lòng


Nếu bít ngày mai sweet lấy chồng
Anh về tự sát kiểu Trung Đông
Lựu đạn trên tay anh rút chốt
Hỏi sweet có dám lấy chồng không?
 
Nếu bít ngày mai sweet lấy chồng
Anh về tự sát kiểu Trung Đông
Lựu đạn trên tay anh rút chốt
Hỏi sweet có dám lấy chồng không?

Nếu biết ngày mai Sweet lấy chồng
Có kẻ tự tử thế là xong.
Ruột gan phèo phổi cho Weet hết. (Weet =SWeet)
Để lại phần anh 1 cỗ lòng...
 
Sweet ơi nếu ngày mai em lên chốn nhà xe rực rỡ, xin em đừng quên bến đò xưa với cây cầu khỉ của chúng mình.
 
Dễ ẹct thôi, bác í tự tử vì không nghĩ được trên đời này còn có thằng đàn ông ...........hơn mình ( xưa tới giờ cứ tưởng bở mình là đệ nhất)
Nhưng chắc Sweet đùa thôi, chứ con gái đẹp thế mà không làm nổi 4 câu lục bát ra hồn thì........thế quái nào lấy được chồng
Híc+-+-+-++-+-+-++-+-+-+


Sweet không biết làm 4 câu lục bát nhưng sweet biết vặt lông gà bằng câu chữ đấy. Như vậy có lấy được chồng ko nhỉ?
 
Sưu tầm:

1) Phương pháp tự nhiên
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

2) Phương pháp cổ điển
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Nhấm rượu cho nguôi vết thương lòng.

3) Phương pháp tuyệt vọng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng.

4) Phương pháp hiện tại
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng.

5) Phương pháp tương lai
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Để mai thằng nhỏ con anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

6) Phương pháp sức khỏe
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bay đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

7) Phương pháp du đảng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bõ công.

8) Phương pháp lạc quan
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.

9) Phương pháp khuây khỏa
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ cầu mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông.

10) Phương pháp người Tàu
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng.

11) Phương pháp kiếm hiệp
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém đầu em trả hận lòng.

12) Phương pháp cờ bạc
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dông
Visa, Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.

13) Phương pháp võ thuật
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại võ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.

14) Phương pháp tự tử
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.

15) Phương pháp trả thù
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.

16) Phương pháp khủng bố
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?

17) Phương pháp người Bắc
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.

18) Phương pháp Huế
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

19) Phương pháp miền Nam
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

20) Kiểu sống bẩn
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Áo quần anh để nguyên trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng.

21) Kiểu rất thực tế:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về làm mấy lạng thịt mông
Cưa luôn cả cô hàng thịt lợn
Mỗi bữa được thêm mấy cỗ lòng.

22) Kiểu Chí Phèo:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về Vũ Đại kiếm chai không
Đập chai lấy mảnh rạch vào mặt
Mẹ cha con Nở chết với ông!

23) Kiểu uất quá hoá liều:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về "tân thịnh" làm công công
Thân anh giờ như con lợn thiến
Vì em lấy chồng có biết không?

24) Kiểu côn đồ:
Nếu biết rằng em đã có bầu
Anh mài dao hỏi bố nó đâu
Bao nhiêu thằng biết em kể hết
Oan em đúng nỗi oan thị Mầu!

25) Kiểu "tre già măng mọc":
Nếu biết rằng em đã có "dù"
Anh về lấy vợ kiếm thằng cu
Mai này nó luyện xong bát bộ
Sẽ kiếm con em để trả thù.

26) Kiểu "thời sự":
Nếu biết rằng em đã có "hàng"
Anh thà ra nhập Taliban
Tham gia lữ đoàn tử vì đạo
Khủng bố cho chết cái thằng "hàng".

27) Tự trách:
Nếu biết rằng em đã có bồ
Hồi xưa anh đ.... thèm ỉa bô
Để đến bây giờ hai thứ tóc
Mà vẫn ngu hơn con chuột chù.

28) Tiếc nuối:
Nếu biết rằng em khoái sư thầy
Anh sẽ cạo trọc sẽ ăn chay
Nhưng vì trót đã mê...thịt chó
Bây giờ ngẫm lại mới tiếc thay...!

29) Kiểu thi sĩ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Có buồn có tiếc cũng bằng không
Thôi thì làm chục bài xuyên tạc
Để em đọc xong thấy...đau lòng!
 
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi! người ấy có buồn không
Có thầm ngồi trách người ta nỡ
Bỏ mặc người ấy để theo chồng

Xì - quýt em nay đã lấy chồng
Các anh giải pháp (GPE) đừng có mong...
Cũng đừng trông ngóng chi nữa nhé
Về nhà lấy vợ thế là xong
Dẫu biết vợ anh không đẹp lắm
Nhưng chắc anh sẽ đỡ chạnh lòng

Xì-quýt em nay đã lấy chồng
Tạm biệt những ngày tháng lông bông
....
 
Sưu tầm:

1) Phương pháp tự nhiên
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

2) Phương pháp cổ điển
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Nhấm rượu cho nguôi vết thương lòng.

3) Phương pháp tuyệt vọng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng.

4) Phương pháp hiện tại
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng.

5) Phương pháp tương lai
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Để mai thằng nhỏ con anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

6) Phương pháp sức khỏe
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bay đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

7) Phương pháp du đảng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bõ công.

8) Phương pháp lạc quan
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.

9) Phương pháp khuây khỏa
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ cầu mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông.

10) Phương pháp người Tàu
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng.

11) Phương pháp kiếm hiệp
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém đầu em trả hận lòng.

12) Phương pháp cờ bạc
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dông
Visa, Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.

13) Phương pháp võ thuật
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại võ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.

14) Phương pháp tự tử
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.

15) Phương pháp trả thù
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.

16) Phương pháp khủng bố
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?

17) Phương pháp người Bắc
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.

18) Phương pháp Huế
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

19) Phương pháp miền Nam
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

20) Kiểu sống bẩn
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Áo quần anh để nguyên trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng.

21) Kiểu rất thực tế:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về làm mấy lạng thịt mông
Cưa luôn cả cô hàng thịt lợn
Mỗi bữa được thêm mấy cỗ lòng.

22) Kiểu Chí Phèo:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về Vũ Đại kiếm chai không
Đập chai lấy mảnh rạch vào mặt
Mẹ cha con Nở chết với ông!

23) Kiểu uất quá hoá liều:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về "tân thịnh" làm công công
Thân anh giờ như con lợn thiến
Vì em lấy chồng có biết không?

24) Kiểu côn đồ:
Nếu biết rằng em đã có bầu
Anh mài dao hỏi bố nó đâu
Bao nhiêu thằng biết em kể hết
Oan em đúng nỗi oan thị Mầu!

25) Kiểu "tre già măng mọc":
Nếu biết rằng em đã có "dù"
Anh về lấy vợ kiếm thằng cu
Mai này nó luyện xong bát bộ
Sẽ kiếm con em để trả thù.

26) Kiểu "thời sự":
Nếu biết rằng em đã có "hàng"
Anh thà ra nhập Taliban
Tham gia lữ đoàn tử vì đạo
Khủng bố cho chết cái thằng "hàng".

27) Tự trách:
Nếu biết rằng em đã có bồ
Hồi xưa anh đ.... thèm ỉa bô
Để đến bây giờ hai thứ tóc
Mà vẫn ngu hơn con chuột chù.

28) Tiếc nuối:
Nếu biết rằng em khoái sư thầy
Anh sẽ cạo trọc sẽ ăn chay
Nhưng vì trót đã mê...thịt chó
Bây giờ ngẫm lại mới tiếc thay...!

29) Kiểu thi sĩ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Có buồn có tiếc cũng bằng không
Thôi thì làm chục bài xuyên tạc
Để em đọc xong thấy...đau lòng!

Thêm vài câu tui tự sáng tác nè:

Đây không biết đặt tên kiểu này là kiểu gì, có lẽ gọi là kiểu "thoát nợ":

Đã biết ngày mai em lấy chồng.
Chẳng biết thằng ấy chịu được không?
Ơn trời có đứa thay mình đỡ.
Mình "ăn ốc", nó "đổ vỏ" có sướng không?

Kiểu cao thượng:
Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Nghĩ nhiều nhưng anh cũng hài lòng.
Có thể lấy chồng, em hạnh phúc.
Đỡ khổ bên anh, kiếp phiêu bồng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi! người ấy có buồn không
Có thầm ngồi trách người ta nỡ
Bỏ mặc người ấy để theo chồng

Xì - quýt em nay đã lấy chồng
Các anh giải pháp (GPE) đừng có mong...
Cũng đừng trông ngóng chi nữa nhé
Về nhà lấy vợ thế là xong
Dẫu biết vợ anh không đẹp lắm
Nhưng chắc anh sẽ đỡ chạnh lòng

Xì-quýt em nay đã lấy chồng
Tạm biệt những ngày tháng lông bông
....
Mạn phép khổ chủ thêm vài câu:
Xì-quýt em nay đã lấy chồng
Tạm biệt những ngày tháng lông bông.
Vài ba năm nữa em gặp lại.
Dắt theo 5 đứa...có sợ không?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom