Sáng thứ 2 gia đình anh Violetdylan có mặt ở Đà Nẵng

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,126
Được thích
24,309
Theo thông tin vỉa hè, sáng thứ 2 gia đình anh Violetdylan có mặt ở Đà Nẵng. Mong được gặp gỡ với các bạn, các anh chị ở trong đó. Xin cám ơn! --=0
 
Theo thông tin vỉa hè, sáng thứ 2 gia đình anh Violetdylan có mặt ở Đà Nẵng. Mong được gặp gỡ với các bạn, các anh chị ở trong đó. Xin cám ơn! --=0

Số dt: 0913371973

Mong rằng chuyến đi lần này của anh Nghĩa có nhiều kỷ niện, nhiều niềm vui nới mảnh đất miền trung yêu dấu này.
 
Tôi sẽ liên lạc với Anh Nghĩa, không biết khi nào Anh rãnh đây. Chắc mọi người cũng rất nóng lòng muốn gặp Anh
 
Bác Nghĩa đi cùng gia đình (cả gia đình chị gái anh nữa), chắc chắn sẽ qua Hội An. Anh Yeudoi dẫn các anh chị ăn mấy quà vặt ở Hội An là hay rồi!
 
Khi nào anh Nghĩa tới Đà Nẵng vậy, Anh cố gắng thu xếp để gặp anh em tí chứ
 
Thầy Nghĩa và gia đình chưa lên đường đi à? Sao thấy cứ online hoài vậy. Lo chuẩn bị khăn gối lên đường đi kẻo mirinda lại hờn mát nữa rồi không đi cùng đấy. Bà xã tôi là Number one ạ!!!

Nhờ Thầy yeudoi, các bác cùng con gái cưng (nguyenhuong) tình củm của mình cho Thầy Nghĩa say 1 phen.

Chúc Thầy và các bạn sớm gặp lại, không say không về nhe các Thầy ơi.

Kế hoạch của mình định ngao du ra Miền Trung 1 chuyến nhưng vẫn là kế hoạch!!! (Có thể cho em thông tin lộ trình đi tàu hoả hoặc xe đò cái nào thuận tiện hơn, chi phí tàu hoả và xe đò như thế nào, thời gian đến nơi cho mỗi phương tiên ra sao?)
 
Khi nào anh Nghĩa tới Đà Nẵng vậy, Anh cố gắng thu xếp để gặp anh em tí chứ

Sáng mai, thứ hai ngày 20/6 mình sẽ có mặt ở Đà Nẵng. Rất mong được gặp các thành viên ở Đà Nẵng hoặc Hội An.

Mình sẽ chủ động liên hệ với nguyenhuong hoặc yeudoi

Xin cảm ơn các bạn nhiều.
 
Thầy Nghĩa và gia đình chưa lên đường đi à? Sao thấy cứ online hoài vậy. Lo chuẩn bị khăn gối lên đường đi kẻo mirinda lại hờn mát nữa rồi không đi cùng đấy. Bà xã tôi là Number one ạ!!!

Nhờ Thầy yeudoi, các bác cùng con gái cưng (nguyenhuong) tình củm của mình cho Thầy Nghĩa say 1 phen.

Chúc Thầy và các bạn sớm gặp lại, không say không về nhe các Thầy ơi.

Kế hoạch của mình định ngao du ra Miền Trung 1 chuyến nhưng vẫn là kế hoạch!!! (Có thể cho em thông tin lộ trình đi tàu hoả hoặc xe đò cái nào thuận tiện hơn, chi phí tàu hoả và xe đò như thế nào, thời gian đến nơi cho mỗi phương tiên ra sao?)

Cảm ơn Bác, nếu Bác đi thăm quan Hội An thì có thể đi bằng xe du lịch cũng được em thấy nếu đi bằng xe giường nằm cũng tiện đi xe Phương Trang hay Sinh caphe hay Hà Phương đều được. chiều trong đó đi thì khảng sang hôm sau đến vừa thuận tiện an toàn và lại rẻ.
 
Kế hoạch của mình định ngao du ra Miền Trung 1 chuyến nhưng vẫn là kế hoạch!!! (Có thể cho em thông tin lộ trình đi tàu hoả hoặc xe đò cái nào thuận tiện hơn, chi phí tàu hoả và xe đò như thế nào, thời gian đến nơi cho mỗi phương tiên ra sao?)

Hay tối nay thầy nhẩy xe đi Đà Nẵng luôn đi, sáng mai mình gặp nhau ở Đà Nẵng.
 
Em thấy thế mà hay đó. Bác Ke Toán Già Gân đón xe ra Đà Nẵng luôn đi.
 
Hay tối nay thầy nhẩy xe đi Đà Nẵng luôn đi, sáng mai mình gặp nhau ở Đà Nẵng.

Kế hoạch của em định gặp nhau vào buổi này. Định phen này, vác thân gày óm chỉ còn da với gân ra tiếp chiêu cùng các bác để cho thoả lòng 1 phen. Và để được cụng ly và uống 100% - không say không về. Nếu cần bỏ mạng tại đất nước của "Vua chuá" ra đời cũng toại nguyện cho tuổi xế chiều.
 
Sáng nay liên lạc bác Nghĩa nhà ta đã đến Đà Nẵng và đang tham quan Non Nước, ngày mai dự định đi Cù Lao chàm nhưng thấy trời gió thế này không biết đi được không đây.
 
Sáng nay liên lạc bác Nghĩa nhà ta đã đến Đà Nẵng và đang tham quan Non Nước, ngày mai dự định đi Cù Lao chàm nhưng thấy trời gió thế này không biết đi được không đây.

Năm ngoái đi Phú Quốc bị bão, năm nay đi Đà Nẵng thì mưa gió, bác Nghĩa đen thật.... --=0
 
Hiện tại Anh Nghĩa và gia đình đã đi thăm Cù Lao Chàm và về lại phối cổ Hội An rồi. Anh hẹn tối nay gặp mọi người, hiện nay có cả Anh Thanhcienco5 đã vào Hội An từ trưa và kéo đi nhậu mệt quá. Anh Thành chờ đến tối gặp Anh Nghĩa đây, chắc là mệt nữa rồi hu hu
 
Nghe thông tin từ Yeudoi là anh Nghĩa ngất tại chỗ, ông anh rể thuộc hàng khủng vẫn chiến đấu bình thường...
 
Hôm qua là một ngày quá mệt. Trưa thì chú thanhcienco5 vào Hội An chơi đi nhậu ngồi đến chiều chờ bác Violetdylan đi tham quan Cù Lao Chàm về rồi nhậu tiếp thế mà Gia đình Bác Violetdylan do đi vui quá nên 6g tối mới gặp được. Thế mà chú thanhcienco5 nhà ta vẫn có mặt để nhậu tiếp. Bác Nghĩa hơi mệt nên uống hơi yếu ( hình như Hà Nội vào chỉ có Bác Hướng là vô địch thôi), có anh rể bác Nghĩa thì hơi mạnh.
Hình gia đình Bác Nghĩa và mọi người

IMG_0144.jpg


IMG_0143.jpg


IMG_0145.jpg


IMG_0146.jpg


IMG_0147.jpg


IMG_0148.jpg
 
Nghe thông tin từ Yeudoi là anh Nghĩa ngất tại chỗ, ông anh rể thuộc hàng khủng vẫn chiến đấu bình thường...
Báo cáo: Sau một hồi khám phá bia và các món nhậu tại Hội An Bác Nghĩa về đến Đà Nẵng vẫn còn nguyên ven. Bác Yeudoi thì lúc nào cung~ có admin đi kèm nên uống có vẻ chưa đủ đô lắm. Tình hình là hẹn Off tại Đà Nẵng vào ngày hôm nay, phương châm là Không say thì cũng không thấy về (tê tê thôi để còn hiệp 2-3 nữa).
Có bác Tự Hướng vào thiết kế hiệp 4 nữa thì tuyệt nhỉ. ^^
 
Kế hoạch của em định gặp nhau vào buổi này. Định phen này, vác thân gày óm chỉ còn da với gân ra tiếp chiêu cùng các bác để cho thoả lòng 1 phen. Và để được cụng ly và uống 100% - không say không về. Nếu cần bỏ mạng tại đất nước của "Vua chuá" ra đời cũng toại nguyện cho tuổi xế chiều.

Ông ba đi đi, tiện thể kiểm tra xem gân cốt dạo này nó đang như thế nào?!!! /-*+/


 
Mấy hôm nay tắm biển Đà Nẵng chưa đẽa nên sáng nay nhà bác Violetdylan đi tắm biển Lăng Cô nữa rồi mới tham quan Cố Đô Huế. Chúc gia đình bác đi chơi vui vẻ!!! :harp:
 
Mấy hôm nay tắm biển Đà Nẵng chưa đẽa nên sáng nay nhà bác Violetdylan đi tắm biển Lăng Cô nữa rồi mới tham quan Cố Đô Huế. Chúc gia đình bác đi chơi vui vẻ!!! :harp:
Gia đình anh Violetdylan cùng gia đình anh Trung bạn của anh Violetdylan đến Thành Phố Huế 4 giờ chiều hôm qua và nghỉ tại khách sạn Duy Tân 2. Hôm qua chuẩn bị tinh thần thử tửu lượng anh Violetdylan nhưng có vẻ cả hai anh hơi bị dè chừng (có lẽ để để dành sức khỏe đi chơi hoặc do mới đến Huế hơi mệt, hy vọng chiều nay làm một bửa tới bến). Sau đó cả 2 đại gia đình du thuyền Sông Hương thưởng thức Ca Huế. Sáng nay sau khi điểm tâm sáng Bún bò Huế, 2 gia đình đi thăm Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, chiều đi thăm Đại Nội, Chùa Thiên Mụ.
 
Web KT
Back
Top Bottom