Phó nháy bất đắc dĩ

Liên hệ QC

binhminhcaonguyen2

Thành viên thường trực
Tham gia
27/5/08
Bài viết
222
Được thích
242
Nghề nghiệp
Nghiền ngẫm một chủ đề
Chuyện là như thế này:
Sáng, trên đường đi về, liếc thấy dưới khe nước mưa có một con vật lạ. Nó là loài bò sát. Nhặt về, lấy máy ra chụp đại 30 tấm.
Giờ đang lúng túng, không biết nên gọi cho số nào để giao nó cho họ nghiên cứu.
Post tạm lên đây vài tấm để đỡ chiếm dụng tài nguyên của gpe. Ai quan tâm và muốn có nó để làm tiêu bản nghiên cứu xin vui lòng liên hệ gấp trong ngày để nhận.

Chiều dài của nó khoảng 30cm, đường kính chổ lớn nhất khoảng 11mm, có 2 sọc vàng 2 bên giữa thân từ đầu đến đuôi. Lạ nhất là phần đầu. Thân nhám có lớp nhớt và có màu xám đà. Vì thấy lạ nên bmcn2 lật ngữa nó lên để chụp phần đầu cho thất rõ có 2 ngấn dưới cổ, 2 bên mép nó có nhú 2 cái "ngạnh" cứng bé xíu có màu hơi trắng hình "kim tự tháp" thay vì 2 sợi râu như râu cá trê.
 

File đính kèm

  • 08122012022.jpg
    08122012022.jpg
    81.4 KB · Đọc: 69
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình chụp phần thân:
08122012016.jpg
08122012024.jpg
08122012020.jpg

08122012031.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang cho nó vào cái chai, đổ nước lạnh vào rồi bỏ vào tủ lạnh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giống con lươn, hoặc 1 loại rắn. Nếu Viện nghiên cứu không nhận thì đi mua vài lít rượu ngon, ngâm vài tháng và uống thử, biết đâu trị được nhiều bệnh &&&%$R
 
Lúc trước ở nhà làm ruộng, mình gặp rất nhiều con loại này, cũng chẳng biết nó là con gì nhưng... thây kệ nó, miễn là nó đừng cắn mình là được rồi.
 
Thân nhám có lớp nhớt và có màu xám đà <<< Hình như con này ở Tây Nguyên hay sao ấy Nghĩa Phúc, vì Nghĩa Phúc cũng "có màu xám đà", có chỗ có "lớp nhớt", híc híc **~**
Bò sát, da trơn, ... mình sợ loại này.
 
Có 1 con bò tót xâm nhập sân bay, đội cứu hộ tới, và thế là...
Có 1 con tê giác...và thế là...
Dân excel có khác, chỉ quan tâm đến hàm, dữ liệu, bản kết toán lời, lỗ...
bmcn2 cũng lội ruộng, sình bùn cũng nhiều mà chưa từng thấy giống vật này, nó có 2 hàm răng bé xíu, không có nanh như loài rắn độc.

Thân nhám có lớp nhớt và có màu xám đà <<< Hình như con này ở Tây Nguyên hay sao ấy Nghĩa Phúc, vì Nghĩa Phúc cũng "có màu xám đà", có chỗ có "lớp nhớt", híc híc **~**
Bò sát, da trơn, ... mình sợ loại này.

Đúng là bò sát, da trơn, nhưng trơn phần bụng, còn phần lưng thì nhám như miếng giấy nhám.
Lớp nhớt phủ toàn thân: xem hình toàn thân bên dưới
08122012025.jpg

Chụp ngang, chụp ngữa, chụp toàn phần, chụp chi tiết. Nhớ hồi nhỏ, lúc chạng vạng tối, đang ngồi trên thềm nhà phía trước, bỗng cảm giác có con rắn đang bò vào chân, thế là "bình tĩnh" giữ cho cơ thể không cục cựa, rồi hét to lên, rắn, rắn. Bà chủ nhà bưng cây đèn dầu ra. Con "rắn" đó hết đường lũi sau khi đã vào tới vùng cấm, nó quay ra. Lúc bấy giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, mình mới thấy đó là một con rít. Nó "ngắn ngủn", chỉ dài cỡ 50cm.
Vụ này xảy ra vào mùa hè năm mình học lớp 6 hay 7 gì đó. Về Tam Quan chơi vài ngày, chiều hôm đó ra lộ đón xe vào Quy Nhơn cùng với bà cô ruột và bà chị.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chụp ngang, chụp ngữa, chụp toàn phần, chụp chi tiết. Nhớ hồi nhỏ, lúc chạng vạng tối, đang ngồi trên thềm nhà phía trước, bỗng cảm giác có con rắn đang bò vào chân, thế là "bình tĩnh" giữ cho cơ thể không cục cựa, rồi hét to lên, rắn, rắn. Bà chủ nhà bưng cây đèn dầu ra. Con "rắn" đó hết đường lũi sau khi đã vào tới vùng cấm, nó quay ra. Lúc bấy giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, mình mới thấy đó là một con rít. Nó "ngắn ngủn", chỉ dài cỡ 50cm.

Híc, bác vẫn còn "bình tĩnh" đấy, gặp em là tuột hết đồ ra rồi -\\/.
 
Híc, bác vẫn còn "bình tĩnh" đấy, gặp em là tuột hết đồ ra rồi -\\/.

Xem film 3 chàng ngốc đi. All is Well, đó là câu "thần chú của rancho. Còn lúc đó bmcn2 chỉ nhớ là nghĩ đến đức Phật và trong đầu thì nghĩ là "không sao đâu", số mình chưa tận mà.
 
Lúc bấy giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, mình mới thấy đó là một con rít. Nó "ngắn ngủn", chỉ dài cỡ 50cm.

Con rít 50cm (nửa thước), đầu bò đến đầu gối, đuôi còn ngoe nguẩy bên ngoài, ghê thật.
Nếu có máy hình chụp thì ghi vào kỷ lục thế giới loài vật.
 
Con rít 50cm (nửa thước), đầu bò đến đầu gối, đuôi còn ngoe nguẩy bên ngoài, ghê thật.
Nếu có máy hình chụp thì ghi vào kỷ lục thế giới loài vật.

Tin hay không thì tùy, chứ còn loại 20 đến 25cm thì bmcn2 đã bắt được 2 con, đem ngâm rượu, bắt ngay chổ công trình ở đình Tân Đông, gần sát nghĩa trang, bắt vào năm 2010, lúc đang làm ở đó. Chổ đó có 2 anh em anh chàng kia, lúc xỉn, hết mồi, thấy cón con rít to, bắt nướng nhậu luôn. Cả 2 sau khi nuốt mồi lạ, đi bệnh viện, 1 chết, một bây giờ chắc cũng theo người kia luôn rồi.
 
Trưa rồi, các bác cũng cho em ăn cơm với chứ nhỉ? Đọc mô tả mấy con gì gì... đó, ăn cơm hết vô luôn
tảo lao quá
 
.........
bmcn2 cũng lội ruộng, sình bùn cũng nhiều mà chưa từng thấy giống vật này, nó có 2 hàm răng bé xíu, không có nanh như loài rắn độc.
Nếu chỉ thế này, hình như mình ......một con, Leonguyen mới......bắt được một con, còn Tùng Nguyễn thì......còn lâu mới có
Híc
 
Bi giờ đến lượt con bay trên trời:
Hinh0010.jpg


hinh0010_001.jpg

Nó được người dân tộc thiểu số bắt về nuôi, chưa tròn một tuổi

Nó được người dân tộc thiểu số bắt về nuôi, chưa tròn một tuổi
Người thì bảo nó là con chim ưng núi, người thì bảo là ưng cú, lại có người khác bảo nó là ưng cắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đúng là bò sát, da trơn, nhưng trơn phần bụng, còn phần lưng thì nhám như miếng giấy nhám.
Lớp nhớt phủ toàn thân: xem hình toàn thân bên dưới
View attachment 88790

Con này thì nhằm nhò gì! Hồi đi lính ở Sư đoàn 5 Tây Ninh, lúc làm cỏ cuốc đất xong ra cái đìa bông súng rửa chân, chưa đầy 30 giây, cái lũ này nó bơi lại nhóc luôn! Cái con này dễ thương lắm, có 2 cái răng nhưng không có độc, me động vật đến và dùng 2 cái răng sắc bén này hút lấy máu thôi à! Có bữa nó hút máu một con trâu, sau đó buông ra, từ cơ thể lúc đầu như trong hình bạn, tới khi anh ta no nê thì cụt lại một tí, nhưng cái mình nó mập tròn hơn cả trái chuối hột, trời thì nắng nên anh ta nhả máu ra một vũng, đặc biệt máu này không có đông nên anh ta nằm thoải mái trên đường nóng trong vũng máu!
 
Con này thì nhằm nhò gì! Hồi đi lính ở Sư đoàn 5 Tây Ninh, lúc làm cỏ cuốc đất xong ra cái đìa bông súng rửa chân, chưa đầy 30 giây, cái lũ này nó bơi lại nhóc luôn! Cái con này dễ thương lắm, có 2 cái răng nhưng không có độc, me động vật đến và dùng 2 cái răng sắc bén này hút lấy máu thôi à! Có bữa nó hút máu một con trâu, sau đó buông ra, từ cơ thể lúc đầu như trong hình bạn, tới khi anh ta no nê thì cụt lại một tí, nhưng cái mình nó mập tròn hơn cả trái chuối hột, trời thì nắng nên anh ta nhả máu ra một vũng, đặc biệt máu này không có đông nên anh ta nằm thoải mái trên đường nóng trong vũng máu!
Hùi đánh trâu đi rừng, qua con suối nước trong, thấy 2, 3 con của bạn tả bơi dèo dèo, chiều lại bmcn2 hoảng kinh. Tại thấy hòn dái trâu chạy tới giữa bụng. Nhìn kỹ lại thì hỏng phải dái trâu. Cái con của Hoàng Trọng Nghĩa nó đang no và say. Bịch, bmcn2 gạt nó rớt xuống, một màu xám đen thù lù to như chai trà xanh không độ.
 
Chụp ngang, chụp ngữa, chụp toàn phần, chụp chi tiết. Nhớ hồi nhỏ, lúc chạng vạng tối, đang ngồi trên thềm nhà phía trước, bỗng cảm giác có con rắn đang bò vào chân, thế là "bình tĩnh" giữ cho cơ thể không cục cựa, rồi hét to lên, rắn, rắn. Bà chủ nhà bưng cây đèn dầu ra. Con "rắn" đó hết đường lũi sau khi đã vào tới vùng cấm, nó quay ra. Lúc bấy giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, mình mới thấy đó là một con rít. Nó "ngắn ngủn", chỉ dài cỡ 50cm.
Vụ này xảy ra vào mùa hè năm mình học lớp 6 hay 7 gì đó. Về Tam Quan chơi vài ngày, chiều hôm đó ra lộ đón xe vào Quy Nhơn cùng với bà cô ruột và bà chị.

ui Tam Quan -Hòai Nhơn quê mình........tự nhiên mình thèm ăn bánh tráng nước dừa quá
 
Con rít 50cm (nửa thước), đầu bò đến đầu gối, đuôi còn ngoe nguẩy bên ngoài, ghê thật.
Nếu có máy hình chụp thì ghi vào kỷ lục thế giới loài vật.

Con này chắc gần chổ hồi trước mình làm:
conret1-ff801.jpg


Số mình sao toàn gặp hàng hiếm không.
Tóm được 1 con rắn lục dồ cũng kích thước ngoại hạng. Cái xe trâu dài 1,85m mà nó còn dài hơn đến gang tay nữa lận, tiếc là cái thòng lọng mình canh sát quá, nó ngột thở chết toi, từ trưa đến chiều là ....cái giống giàu chất đạm, mau phân hủy quá.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom