Offline Tân xuân, sớm nhất, vui nhất, ăn ngon nhất! (mùng 7 tết- 01/02/2009)

Liên hệ QC

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
13,832
Được thích
36,364
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
01022009829.jpg

01022009830.jpg


01022009831.jpg

01022009832.jpg

01022009834.jpg

01022009838.jpg

01022009839.jpg

01022009843.jpg

01022009844.jpg

01022009836.jpg

 
01022009829.jpg


Có phải người thứ 2 là anh Thịnh (Công ty Thiên Nam) không vậy PTM0412?
 
Chu choa, từ hôm mồng 7 Tết, tới giờ mới chịu up hình lên. Chán cho lão Cheettit! Hì, nói vui thôi, cảm ơn lão già nhiều, nhờ có lão mà hôm đó tiểu đệ này được no bụng, vì ngày Tết làm gì có cơm mà ăn!
Nhân tiện, cho gửi lời hỏi thăm Mr. OKeBap, mấy cái hình của buổi Offline thứ nhì năm con trâu này, đâu rồi? Ở nhà hàng Two Dream / Two đó ? Chờ hoài hổng thấy gì hết trơn hết trọi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Con gái của bác Ptm0412 mừng tuổi bác BNTT
01022009843.jpg


Một buổi offline đầy ấn tượng và nhiều kỷ niệm.
Qua buổi họp mặt đầu Xuân tại nhà bác Ptm0412, em mới biết thêm bà xã của bác Ptm0412, chị rất giỏi, cưng chồng và đảm đang; đặc biệt hai vợ chồng và các anh em của bác Ptm0412 đều cùng tham gia diễn đàn GPE luôn. Đặc biệt hơn nữa; bà xã bác Ptm0412 - chị rất vui, sẵn lòng làm nhiều thức ăn ngon lạ cùng với chai rượu Tây khi anh em đến tận nhà họp mặt, vui chơi. Chị nhà chỉ ngại lo, bác Ptm0412 đi rong chơi lang thang một mình quên lối về. Khà khà khà

Đây là anh Thịnh, em trai của bác Ptm0412 - thành viên thứ : 100.002 - anh Thịnh giới thiệu nick tham gia GPE, xin lỗi say quá quên rồi.

01022009832.jpg


camonpost.png
 
Anh Nhật (Kế toán trưởng Cty AMG) cùng bà xã

01022009838.jpg

Phải khen cho thân phụ anh Ptm0412 đặt tên cho các người con trong gia đình rất hay :
Phạm Thành Mỹ Ptm0412, anh Phạm Quốc Thịnh (em ruột), anh Phạm Quốc Thái (anh ruột)

Đây là hình của anh Thái (ngồi giữa)

01022009834.jpg

Tứ trái qua phải : Anh Phú (anh rể của bác Ptm0412 vừa tròn 70 tuổi, anh Thịnh, bác BNTT nhà mình

01022009829.jpg

camonpost.png

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Qua buổi họp mặt đầu Xuân tại nhà bác Ptm0412, em mới biết thêm bà xã của bác Ptm0412, chị rất giỏi, cưng chồng và đảm đang; đặc biệt hai vợ chồng và các anh em của bác Ptm0412 đều cùng tham gia diễn đàn GPE luôn. Đặc biệt hơn nữa; bà xã bác Ptm0412 - chị rất vui, sẵn lòng làm nhiều thức ăn ngon lạ cùng với chai rượu Tây khi anh em đến tận nhà họp mặt, vui chơi. Chị nhà chỉ ngại lo, bác Ptm0412 đi rong chơi lang thang một mình quên lối về. Khà khà khà
Trời! Ngọc Mai sư nương mà bác còn lạ à? Nổi tiếng chìu chồng mà! Nhờ có sư nương mà lão Cheettit mới có giờ online với offline đấy chứ.
 
Cái lão Gân này, đúng là say quá, quên hết tơn hết tọi. Tên, họ nhớ sai lung tung cả lên.

Cadafi đứng lên định xin phép nói, nhưng chưa dám!

01022009833.jpg


Anh kia xong rồi tới anh này, Cadafi chờ mỏi chân luôn:

01022009840.jpg


Lão gân xí xọn nè: Anh ơi, cho chú Kiệt nói với

01022009841.jpg


OK, chú Kiệt nói đi! (Bá vai nhau thế này mà còn nhớ lộn tên)


01022009842.jpg

 
Lần chỉnh sửa cuối:


Cái này phải sửa lại tiêu đề thành "Offline Tân xuân, sớm nhất, vui nhất, ăn ngon nhất tại Tp.HCM". Chứ offline Tân Xuân sớm nhất là tại đây nè anh. %#^#$
Hic! Cái offline cưỡi voi đó, được bi nhiu phần trăm là thành viên GPE ?
 
Chứ offline Tân Xuân sớm nhất là tại đây nè anh.
Còn 1 cái mùng 2, có cả anh Thu Nghi, và 1 cái mùng 4, cùng địa điểm, nhưng hông có hình nên hông thèm kể đó em cưng à.
Ganh tỵ là xấu đó nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn sau đây là hình chụp tại nhà ca_dafi
DSC00618.jpg


Tại nhà anh Ptm0412
DSC00619.jpg


Các món ăn do anh Ptm0412 chiêu đãi:
DSC00622.jpg



DSC00621.jpg


Món ăn ngon tiếc là TKT phải về sớm....
Xin cảm ơn ca_dafi và anh Ptm0412 và bác Kế toán già gân đã tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm rất vui!



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu năm các sư huynh họp mặt đông vui thế mà không hú muội cùng đi chúc Tết chung nè. Cháu gái ngồi trên đùi sư huynh TKT tên gì trông dễ thương vậy, có phải con của sư huynh TKT không ? Nếu thế, bao nhiêu mộng mơ của muội cùng các sư tỷ NTTV, Saigonraining, toiyeucogaidep, bé nhiều chiện,... đành tan biếc hết rùi. Mong sư huynh TKT sớm giải thích hộ.

Cháu gái út của sư phụ ptm0412 mừng tuổi sư phụ BNTT

01022009843.jpg

Người mà muội thần tượng nhất là sư phụ ptm0412, thế giờ bao nhiêu mộng ước trong phút chốc đành tan biếc vì không ngờ sư phụ ptm0412 có cháu gái lớn như thế này. Bao năm qua muội vẫn đợi trông mỏi mòn .....Tặng sư huynh bài nhạc "Trộm nhìn nhau"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom