Offline "Hậu SN GPE" 6h00 chiều ngày 01/07/2012 tại Hà Nội

Liên hệ QC
Anh Nguyễn Duy Tuân trông khô khô thế mà lại ngọt nhỉ. Lúc nào bác ghi âm một bản tặng ACE diễn đàn GPE làm quà đi.
Nói về chuyện âm nhạc tự nhiên lại thấy ngứa hết cả người.%$$%$$%$$

Cáo già gian ác lựa lời khôn khéo để biết người biết ta.
Rất vui khi con đồng hành, chia sẻ, học tập cùng anh em.

Mong con luôn xứng đáng với niềm tin yêu của bố dành cho con.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ này chắc không có ai zô đây nữa rùi! nhìn ảnh mà muốn "Đập vỡ cây đàn" của mình quá! chẳng ai nhắc gì đến bản quyền của mình cả! phen này nhất định phải "Đường lên dốc đá" ở Long Biên "Phố đêm" mới được.
Bài "Như khúc tình ca" mất công mình in lời và tập với Thầy Tuân cả buổi chiều hôm sinh nhật không được thể hiện, thế mà bị đem đi "xẩm xin tiền" mới chết chứ. Tối mai à tối nay chứ nhỉ! cố gắng có mặt đòi đàn ghi ta thôi...
Vậy có ai đi chia tay Bình Over.. nai tối nay không nhỉ?

P/s: Đó cũng chính là 5 bài hát bằng đàn ghi ta Kế toan Non gân sẽ hát tặng Bình Over...nai về Sài gòn! Kính mời các ACE liên hệ với Phantuhuong để biết thêm chi tiết cuộc chia tay có 1 không 2 này....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
P/s: Đó cũng chính là 5 bài hát bằng đàn ghi ta Kế toan Non gân sẽ hát tặng Bình Over...nai về Sài gòn! Kính mời các ACE liên hệ với Phantuhuong để biết thêm chi tiết cuộc chia tay có 1 không 2 này....
rõ ràng hôm qua mấy anh làm chương trình hội chợ ngay đường Trường Chinh vừa loa câu này mà, Lão Non gân đi đâu qua đây mà chép đc câu này vậy ta??????????????????????
 
rõ ràng hôm qua mấy anh làm chương trình hội chợ ngay đường Trường Chinh vừa loa câu này mà, Lão Non gân đi đâu qua đây mà chép đc câu này vậy ta??????????????????????

Ái cha! mới đây anh anh em em ngọt xớt, giờ lên chức Lão rồi hử! mới có 1 đêm sinh nhật GPE lăng xê em khắp thế giới mà đã đổi cách xưng hô ngay rồi, giờ ngon làm ngơ anh rồi... hụ hụ... !
 
Ái cha! mới đây anh anh em em ngọt xớt, giờ lên chức Lão rồi hử! mới có 1 đêm sinh nhật GPE lăng xê em khắp thế giới mà đã đổi cách xưng hô ngay rồi, giờ ngon làm ngơ anh rồi... hụ hụ... !

Đấy anh cứ cháo "hành thị nở" nhìu vào ho HỤ HỤ thì chả lên chức Lã còn giề! he he gét anh rồi hôm CN bỏ đám mà đi riêng hế hế!
 
Đấy anh cứ cháo "hành thị nở" nhìu vào ho HỤ HỤ thì chả lên chức Lã còn giề! he he gét anh rồi hôm CN bỏ đám mà đi riêng hế hế!

Em thấy rồi đấy! Khổ sở lắm anh mới mời được Nàng thơ đi thì phải lo chu đáo chứ! nhưng lực bất tòng tâm.... chiều chịu chết... không ra 263 Thu Hằng được! hic!
 
Em thấy rồi đấy! Khổ sở lắm anh mới mời được Nàng thơ đi thì phải lo chu đáo chứ! nhưng lực bất tòng tâm.... chiều chịu chết... không ra 263 Thu Hằng được! hic!

Haz! không biết là khổ hay sướng đây nhỉ Nàng XECHILUONKIM
Mọi người phải uống bia nhai lạc rang, còn nàng được ăn cháo " hành thị nở " ghớm nhất nàng có ai bằng nàng chớ
 
Em thấy rồi đấy! Khổ sở lắm anh mới mời được Nàng thơ đi thì phải lo chu đáo chứ! nhưng lực bất tòng tâm.... chiều chịu chết... không ra 263 Thu Hằng được! hic!

Sao thấy Tuân nói là: anh Vinh chiều ... hết chịu nổi nên hổng ra được.
 


Công nhận bi giờ mới biết ngón đàn của anh Tuân bốc thật.... ngưỡng mộ anh ghê ^^





IMG_1219.jpg
Bố ơi, anh đẹp chai uýnh đàn là anh Duy Tuân phải hem ạ?
 
Đúng vậy, anh đó và anh còn có khả năng chữa bệnh mất ngủ của em đó
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu nhóc ko ốm thì chắc chắn giờ này mình đã có mặt ở Hà Nội rồi, hic hic
 
Web KT
Back
Top Bottom