Offline - GPE tại Singapore 29/10/2010 - Mừng Thầy Voda đã bình phục!

Liên hệ QC

cadafi

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,291
Được thích
11,364
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Tan họp lúc 8h30 pm, chạy vội về khách sạn gom hành lý và thẳng tiến MRT.

Alo, Anh Nguyên hả, em cadafi nà! Em định đi MRT cho biết mùi S'pore. Anh chờ em nha.

Lần đầu tiên đi MRT cũng thấy hơi hồi hộp, chẳng biết mình có bị đi lạc dưới lòng đất không nữa!? .... Rồi cũng lên được MRT thẳng tiến Boon Lay! Hihi.

Alo! Thầy ơi, em tới nhà rồi! Thầy Voda ơi! - Chờ thầy chút nhé ...

Trông thầy đã khỏe hơn nhiều, da dẻ hồng hào, dáng đi cứng cáp, đôi mắt thì trong vắt... Hihi Thầy Voda đã khỏe lại rất nhiều rồi...

P1010814.JPG


Thầy Voda và Admin's

P1010809.JPG


Thầy Voda và gia đình.
P1010804.JPG

Từ phải qua: Thầy Voda, Admin của Thầy, bé Thảo (con gái rượu của Thầy Voda, giống mẹ y như đúc vậy), Anh Nguyên (Con trai của Thầy Voda)

P1010803.JPG


P1010806.JPG

Từ phải qua: cadafi, Thầy Voda, Admin của Thầy, Bé Thảo - con gái của Thầy.

P1010802.JPG



P1010810.JPG


Thầy Voda và cadafi

P1010811.JPG


P1010807.JPG



P1010815.JPG

Anh Nguyên và cadafi (Anh Nguyên là Con trai của Thầy Voda - anh đàn guitar hay lắm, nghe mà ghiền luôn)

Anh Nguyên có cái miệng cười thiệt nghệ sĩ

P1010808.JPG


Thời gian thôi qua nhanh quá! Có dịp được gặp Thầy và thấy Thầy khoẻ mạnh và vui tươi là chúng em mừng lắm! Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, kính chúc gia đình Thầy luôn vui tươi và thật nhiều hạnh phúc.

P1010818.JPG


S'pore 30/10/2010
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trông thấy Thầy khoẻ mạnh là chúng em vui rồi. Chúc Thầy luôn luôn mạnh khoẻ. Cảm ơn cadafi đã cho biết thông tin về Thầy.
 
Chúc mừng thầy Voda đã khoẻ lại, mong sớm gặp thầy ở VN!
 
Chúc mừng gia đình thầy Voda!!! Mong sớm đến tết để lại được cùng hàn huyên!!! }}}}}

Caca ui, kem của iem đâu?!!! Nhem thèm vậy thôi hở??? )(&&@@
 
Caca ui, hình như thầy dặn dò gì anh nhìu nhìu lắm phải không nhỉ?!!! Anh nhớ bé Minh Anh quá nên quên nói hở?!!!%#^#$
 
Đợt Offline này, cadafi hơi bị cực: công việc bận rộn, phải đi một quảng đường dài lại kè kè hành lý...Nhưng cuối cùng rồi em cũng đến. Giây phút gặp gỡ biết bao thân tình và ấm cúng. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đến lúc chia tay rồi. Thầy và gia đình cám ơn em rất nhiều. Cám ơn sự thăm hỏi và quan tâm của các bạn. Mong có dịp được hàn huyên.
-Với nguyenhuong: Caca của em đi về với cái valy to. Liệu mà đòi, ai lại đòi kem!
 
Úi, có quà thật hả thầy voda ơi

@ Anh zai: Nhớ chuyển EMS ra nhé :D
 
Web KT
Back
Top Bottom