Offline GPE HCM - thưởng thức quà gửi từ GPE miền Bắc

Liên hệ QC

Bạn có thể đi offline vào ngày nào?


  • Total voters
    10
  • Poll closed .
Khung cảnh thật ấm cúng cho những người đang và được yêu.
Còn em thì không dám bước vào không gian này với tâm trạng buồn chán không ai đối hoài. &&&%$R &&&%$R &&&%$R.

Ước gì, cũng có người đồng hành chia sẻ cùng em
Em giới thiệu cho chị một người bạn đồng hành để cùng bước vào không gian đó chị nhé. Chị đồng ý không?
 
Những quả sấu bao tử nghĩa tình:

attachment.php



Cám ơn những món quà miền Bắc nghĩa tình đã đem đến sự ấm áp trong không khí se se lạnh tại miền Nam thân yêu. Chúc các bạn có những thắng lợi mới, thành công mới trong cuộc sống nhé!

nhìn tấm này mà em thèm nhỏ giãi, lấu lém rồi không được ăn trái "cá xấu" -0-/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong 3 cái hộp đó trái nào là trái sấu vậy, từ nhỏ tới lớn chưa được ăn cũng chưa đươc biết, chỉ toàn nghe giang hồ đồn thôi hic hic -0-/.
Quả sấu là quả trong chiếc hộp ở giữa. (Nhớ trả công cho người trả lời nhá :D).
 
Quả sấu là quả trong chiếc hộp ở giữa. (Nhớ trả công cho người trả lời nhá :D).
Trời, sao nó giống trái nhãn quế hột tiêu quá dzậy hihihi. Cuối cùng được biết chưa đươc ăn hu hu hu, cám ơn người trả lời nhé hihihihi!
 
Trời, sao nó giống trái nhãn quế hột tiêu quá dzậy hihihi. Cuối cùng được biết chưa đươc ăn hu hu hu, cám ơn người trả lời nhé hihihihi!
Cám ơn suông đâu có đươc! Người ta bảo: "Lời nói gió bay". Phải cái gì gì ăn được nó mới còn đọng lại, để người trả lời nhớ mãi chứ! Hừm....Úi ! Nếu lúc trước mà người trả lời biết bechuotcoi muốn được thưởng thức như zậy thì người trả lời đã hú bé một tiếng rùi. Gôn gửi vào cho người trả lời quá trời sấu luôn. Chà! Đời sao lắm bất công : "Kẻ ăn không hết, người thèm ngất ngây"
:D
 
Cám ơn suông đâu có đươc! Người ta bảo: "Lời nói gió bay". Phải cái gì gì ăn được nó mới còn đọng lại, để người trả lời nhớ mãi chứ! Hừm....
Úi ! Nếu lúc trước mà người trả lời biết bechuotcoi muốn được thưởng thức như zậy thì người trả lời đã hú bé một tiếng rùi. Gôn gửi vào cho người trả lời quá trời sấu luôn. Chà! Đời sao lắm bất công : "Kẻ ăn không hết, người thèm ngất ngây"
:D

okie luôn, người trả lời cho mình xin số tài khoản nhân hàng nhoa, mình xin phép trân trọng chiển 1000đ gia tài kết xù của mình dzô tài khoàn của người trả lời để có thể măm măm kẹo hay sin gum, oh yeahhhhhhh, à lê a lê a lê hihihihi--=0, hi vọng là ấn tượng khó phai....
Dzẫu biết đời bất công thế rùi, người ta ăn không hết người ta còn kể với mình@$@!^%, rùi......... rùi......... rùi huhuhuhu..........bất công quá mà :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
okie luôn, người trả lời cho mình xin số tài khoản nhân hàng nhoa, mình xin phép trân trọng chiển 1000đ gia tài kết xù của mình dzô tài khoàn của người trả lời để có thể măm măm kẹo hay sin gum, oh yeahhhhhhh, à lê a lê a lê hihihihi--=0, hi vọng là ấn tượng khó phai....
Dzẫu biết đời bất công thế rùi, người ta ăn không hết người ta còn kể với mình@$@!^%, rùi......... rùi......... rùi huhuhuhu..........bất công quá mà :D
Okie luôn! "Buồn ngủ gặp chiếu manh" :D Gì chứ 1000đ = 1000 Đô Mỹ thì quá okie rùi. Nhưng mà mình trên núi mới xuống, cùi bắp cùi mía lắm nên hổng biết tài khoản là cái gì, ngân hàng là cái chi chi (2 cái đó có ăn được hông dzậy trùi :D). Cho nên tốt nhất là "face to face" để dễ "đền ơn đáp nghĩa". Nhá! Nhá! Quyết định zậy đi!
 
Trời, sao nó giống trái nhãn quế hột tiêu quá dzậy hihihi. Cuối cùng được biết chưa đươc ăn hu hu hu, cám ơn người trả lời nhé hihihihi!

Sấu đó là được chế thành ô mai rồi, món đó nhớ không nhầm gọi là sấu bao tử

Sấu tươi thì có màu xanh (lúc sấu non và vừa tới lúc thu hoạch), sấu già có màu sậm hơn, sấu chín thì có màu vàng.

Ở Hà Nội tới mùa sấu thường có những món:

- Sấu xanh thì dùng để nấu canh chua, canh rau muống, hay vịt om sấu...
- Sấu chín đem gọt vỏ rồi dầm muối ớt
- Sấu còn có thể ngâm đường rất tuyệt nữa

Bạn ra HN vào chừng từ tháng 8 đến tháng 11 sẽ thấy ngập tràn sấu

Sấu lúc còn xanh

sau.jpg


Lúc sấu chín


IMG_6135.jpg

Sấu dầm

45372.jpg

Món Vịt om sấu

vitomsau.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Okie luôn! "Buồn ngủ gặp chiếu manh" :D Gì chứ 1000đ = 1000 Đô Mỹ thì quá okie rùi. Nhưng mà mình trên núi mới xuống, cùi bắp cùi mía lắm nên hổng biết tài khoản là cái gì, ngân hàng là cái chi chi (2 cái đó có ăn được hông dzậy trùi :D). Cho nên tốt nhất là "face to face" để dễ "đền ơn đáp nghĩa". Nhá! Nhá! Quyết định zậy đi!
Tui thề tui chẳng tin ai, vì người ta cứ dụ tui hoài.
Tui thề tui chẳng thèm tin, trong nhân gian lắm kẻ lừa tiền.
Nên giờ tui phải bâng khuâng.............. khi người đây muốn gặp tui lần nữa@$@!^%
Ở đây thì là cùi chuối bởi dzậy hổng biết "face to face" là cái gì ??????? Mà thoai với sự chân thành, dễ mến và đáng yêu của bạn mình xin phép thỉnh giáo, mời bạn tới gốc cây số 3 gặp mình nha!
 
Sấu đó là được chế thành ô mai rồi, món đó nhớ không nhầm gọi là sấu bao tử

Sấu tươi thì có màu xanh (lúc sấu non và vừa tới lúc thu hoạch), sấu già có màu sậm hơn, sấu chín thì có màu vàng.

Ở Hà Nội tới mùa sấu thường có những món:

- Sấu xanh thì dùng để nấu canh chua, canh rau muống, hay vịt om sấu...
- Sấu chín đem gọt vỏ rồi dầm muối ớt
- Sấu còn có thể ngâm đường rất tuyệt nữa

Bạn ra HN vào chừng từ tháng 8 đến tháng 11 sẽ thấy ngập tràn sấu

Sấu lúc còn xanh

sau.jpg


Lúc sấu chín


IMG_6135.jpg

Sấu dầm

45372.jpg

Món Vịt om sấu

vitomsau.jpg

Cám ơn bạn, nhìn hấp dẫn quá...........mình ráng dịp nào đi công tác ra hà nội..........mua một ký ăn cho rụng răng luôn hihihihi!
 
Cám ơn bạn, nhìn hấp dẫn quá...........mình ráng dịp nào đi công tác ra hà nội..........mua một ký ăn cho rụng răng luôn hihihihi!
Úi! Đây cũng tính một chuyến Hà Nội vào khoảng mùa thu năm nay nè. Hay là mình đi chung đi hén. Ra đó bechuotcoi bao tramy mấy ký sấu ăn cho rụng răng luôn. Coi như là để "đền ơn đáp nghĩa" cho người trả lời (mà dzụ này cũng nhớ dai hơn "lời nói gió bay" kia nữa). Được hôn?
 
Úi! Đây cũng tính một chuyến Hà Nội vào khoảng mùa thu năm nay nè. Hay là mình đi chung đi hén. Ra đó bechuotcoi bao tramy mấy ký sấu ăn cho rụng răng luôn. Coi như là để "đền ơn đáp nghĩa" cho người trả lời (mà dzụ này cũng nhớ dai hơn "lời nói gió bay" kia nữa). Được hôn?
Hihihihi, okie luôn, nếu mình đi ra đó thì chiện nhỏ mà, chỉ sợ đang busy quá thì phải handle lại cho người khác đi, nếu mà không đi được cũng tiếc đứt ruột, vì chưa lần nào đi hà nội hết. Đâu có nói là lới nối gió bay đâu, hum nào rãnh rỗi thì alô để dẫn đi ăn cà na thế trái sấu cũng được mà hihihi!
 
Hihihihi, okie luôn, nếu mình đi ra đó thì chiện nhỏ mà, chỉ sợ đang busy quá thì phải handle lại cho người khác đi, nếu mà không đi được cũng tiếc đứt ruột, vì chưa lần nào đi hà nội hết. Đâu có nói là lới nối gió bay đâu, hum nào rãnh rỗi thì alô để dẫn đi ăn cà na thế trái sấu cũng được mà hihihi!
Ngày mai nếu chuotcoi rảnh thì mình cùng book vé đi HN luôn thể, hotline: 0903 73 73 93!
 
Hihihihi, okie luôn, nếu mình đi ra đó thì chiện nhỏ mà, chỉ sợ đang busy quá thì phải handle lại cho người khác đi, nếu mà không đi được cũng tiếc đứt ruột, vì chưa lần nào đi hà nội hết. Đâu có nói là lới nối gió bay đâu, hum nào rãnh rỗi thì alô để dẫn đi ăn cà na thế trái sấu cũng được mà hihihi!
Ẹc...cái dzụ ăn cà na thay cho sấu này nghe cũng được đó. Cà na thì hổng cần đến mấy ký, chỉ cần 2 trái thôi là "hàm ơi chờ răng với" rồi. Hahaha. Sao không bảo là rảnh rỗi thì alo (mà hổng cho biết số điện thoại) để dẫn đi ăn sung luôn đi. Trái sung nhìn cũng y chang trái sấu hà. Ẹc..ẹc..Người gì đâu mà "tốt bụng" ghê! Đa tạ! Đa tạ!
 
Web KT
Back
Top Bottom