Offline đón Jenni về thăm Saigon - lúc 19h00 ngày 04/04/2010 - Quán Boulevard DBP

Liên hệ QC

cadafi

Hành động từ trái tim
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,386
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Nhân dịp bạn Jenni về thăm Sai gòn (hình như được nghỉ hè do không phải dạy cưỡi voi). Thân mời tất cả các anh chị em ghé quán cafe Boulevard Điện Biên Phủ lúc 19h00 ngày Chủ nhật 04/04/2010 chung vui nhé!

Hot line: 0903 73 73 93
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mèn đéch ơi, vậy mà lão già gân cưng của Thầy Mỹ nói là chị Jenni yêu dấu đang dạy cỡi voi ở tít Ban Mê. Lâu quá rồi, không biết mập ốm ra sao? Hổng biết Tiểu Thư Hoa Quỳnh có đón mừng được hông nè. Ước gì có vài ký thị voi để "tái" với bù tạt và .... voi để bón cây tươi tốt, hoặc giẫm chân để khỏi bị nứt không nè.

Nhớ nhiều lém - điện hoài cứ ò í e.
 
Jenni âm thầm từ SG về quê BMT mà chẳng nói gì cả, không biết bây giờ làm công việc gì |||||??? lại còn kêu lấy chồng làm gì cho khổ --=0
 
Jenni âm thầm từ SG về quê BMT mà chẳng nói gì cả, không biết bây giờ làm công việc gì |||||??? lại còn kêu lấy chồng làm gì cho khổ --=0
Chắc về lấy chồng anh ạ.
Hay lần này xuông SG mời mọi người ăn cưới đây.
Cũng lâu không thấy chị Jenni vào diễn đàn nhỉ? Hay BMT không có mạng?
 
Hic hic ... có ai tình nguyện chở Jenni không?.Jenni không có xe cũng không có mũ bảo hiểm :.,.

Cũng lâu không thấy chị Jenni vào diễn đàn nhỉ? Hay BMT không có mạng?

Cả 2 đều sai em ạ.--=0
 
Hic hic ... có ai tình nguyện chở Jenni không?.Jenni không có xe cũng không có mũ bảo hiểm :.,.
Cả 2 đều sai em ạ.--=0
Vậy thía nào là đúng đây? Mẹ ko cho vào diễn đàn nưax, hay vào bằng nick khác? chỉ có thía thui.
Diễn viên chính mà giờ vẫn chưa đi à?
 
Vậy thía nào là đúng đây? Mẹ ko cho vào diễn đàn nưax, hay vào bằng nick khác? chỉ có thía thui.
Diễn viên chính mà giờ vẫn chưa đi à?

Cám ơn em đã quan tâm. Lý do anh cadafi đã nói từ đầu rùi mà:

Nhân dịp bạn Jenni về thăm Sai gòn (hình như được nghỉ hè do không phải dạy cưỡi voi)
-\\/.

------

Buổi offline hôm nay thật thân mật và ấm cúng. Tất cả mọi người đã dành thời gian đi chơi riêng để đến buổi offline này: anh cadafi đã bớt thời gian đi chơi với "con gái gượu", Bình OverAC và vợ dành thời gian đi chơi riêng để đến dự, koo tungnguyenkt đã dành thời gian đi chơi với .... ở Hóc Môn chạy về SG tham dự offline, bé Phượng (sorry em, chị quên nick rùi!) nghe nói có người ở "Gia Lai" xuống cũng nhiệt tình đến dự, Bố KTGG chân chưa khỏi hẳn cũng ráng đi thăm con gái!. Jenni thật sự xúc động khi được mọi người quan tâm đến mình. Một lần nữa, con cảm ơn Bố và mọi người đã đến tham gia offline lần này. Mặc dù không đông, không rượu bia (mặc dù có mồi nhắm) nhưng vẫn vui vẻ và tình cảm.

Một người đặc biệt đi tăng 2 cuối cùng với Jenni đó là bacbinhtieuthu. Mặc dù đi về mệt nhưng vẫn không ngại đường xa đến thăm chị. Cám ơn em rất nhiều!!!.

Chúc mọi người ngủ ngon và ở lại vui vẻ!. (hun mỗi người một cái! :kiss1:)

 
Cô bé Buôn Mê này im hơi lặng tiếng hơi lâu nhé. Thông cảm thời kỳ triển khai nhiều "dự án" nên bận rộ nhiều. Thi thoảng ghé chút nha.
(Này có Nick khác không đấy, nếu vậy gắng duy trì Jenni vì nó đã gắn bó với mọi người nhiều lắm)
 
Có ai có hình mới của chị Ba up lên với ạ

@ chị Ba: Hôm rồi út gặp chị Hai ở Hà Nội đấy, mấy chị em có nhắc: Lâu rồi không thấy Secrec đâu. YM không thấy, điện thoại cũng không, mail cũng không nốt. Chúc chị Ba mọi điều tốt lành nha
 
Web KT
Back
Top Bottom