Nhật ký ngắn (phần 4)

Liên hệ QC
Tui định đem xe mình ra thử, tháo "banh chành" rồi ráp lại coi "đề" có nổ không mới biết tại sao.
Hic! Sau tết làm chuyện này cũng vui....
Ha ha...
Hết bài viết hay về lập trình, nên bác Ba Tê chuyển nghề sửa xe luôn kakakaka
 
Không biết đọc và phân tích thì còn thua cả người thợ sửa xe lề đường.
 
Lúc đạp nổ thì bình còn xăng, tới lúc đề không nổ vì bình hết xăng.
 
Thông tư, Nghị định rải khắp nơi
Một trăm bảy mốt mới ra đời
Khoản 5, điều 6 không cẩn thận
Lái xe sẽ bị chém ...tơi bời....
 
Vừa gặp sếp, thấy mặt sếp hầm hầm, (sếp mệnh Hỏa, mình mệnh Thủy mà Thủy khắc Hỏa là điều không thể tránh khỏi).

thế nào tý nữa cũng gọi mình lên phòng cho mà xem.
Dạo này sếp khó tính thía nhở?
 
Buồn buồn post hình lên chơi cho vui!
 

File đính kèm

  • 1382255_10200693211073549_1128160249_n.jpg
    1382255_10200693211073549_1128160249_n.jpg
    40.6 KB · Đọc: 56
Tết,
những bệnh rồi cũng khỏi,
những tai nạn nhỏ cũng đã qua,
hao tổn không đáng kể,
năm mới nhiều dự chi,
hy vọng mọi chuyện rồi cũng ổn,

Năm mới đón Bình An.

(cái này không phải thơ à nha)
 
Tết,
những bệnh rồi cũng khỏi,
những tai nạn nhỏ cũng đã qua,
hao tổn không đáng kể,
năm mới nhiều dự chi,
hy vọng mọi chuyện rồi cũng ổn,

Năm mới đón Bình An.

(cái này không phải thơ à nha)

Phải là....
Bình An đón năm mới!
 
Vừa gặp sếp, thấy mặt sếp hầm hầm, (sếp mệnh Hỏa, mình mệnh Thủy mà Thủy khắc Hỏa là điều không thể tránh khỏi).

thế nào tý nữa cũng gọi mình lên phòng cho mà xem.
Dạo này sếp khó tính thía nhở?

xuan nguyen 82 ,chưa biết là có dịch vụ đổi mệnh à ? chỉ cần đổi mệnh cho hợp với xếp là ok.
 
xuan nguyen 82 ,chưa biết là có dịch vụ đổi mệnh à ? chỉ cần đổi mệnh cho hợp với xếp là ok.

anh ơi làm thế nào để đổi mệnh được ạ? anh chỉ giùm em với. Em đang mong đổi mệnh đây ạ. Em cảm ơn anh trước nha!
 
Em có một điều đang phân vân quá Anh Chị ạ...
là thế này ạ, em nghĩ học hành tràn lan, không rõ ràng, không mục đích để gắn đích, có lẽ mình sẽ không phát triển được, thấy bỏ nhiều thời gian nhưng chưa ra gì cả, em biết là cái gì cũng cần phải có thời gian, ông bà dạy "mưa rầm thấm lâu", em nghĩ phương pháp học cũng quan trọng.
vấn đề nữa, em học và làm trong môi trường kỹ thuật, cơ bản chủ yếu sử dụng autocad & kiến thức về điện phải có...không định hướng được...:=\+
 
Rồi sao?..............................................
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em có một điều đang phân vân quá Anh Chị ạ...
là thế này ạ, em nghĩ học hành tràn lan, không rõ ràng, không mục đích để gắn đích, có lẽ mình sẽ không phát triển được, thấy bỏ nhiều thời gian nhưng chưa ra gì cả, em biết là cái gì cũng cần phải có thời gian, ông bà dạy "mưa rầm thấm lâu", em nghĩ phương pháp học cũng quan trọng.
vấn đề nữa, em học và làm trong môi trường kỹ thuật, cơ bản chủ yếu sử dụng autocad & kiến thức về điện phải có...không định hướng được...:=\+
Trước đó anh cũng cảm thấy rất mông lung như em, bởi mình học kiểu chắp vá mà, nhưng sau đó em phải có một chương trình nào đó (phục vụ cho công việc em chẳng hạn), lúc này em mới gắn kết những kiến thức đó lại với nhau, làm tới làm lui, sai đâu sửa đó, dốt ở đâu hỏi ở đó, dần dần khi mình đã biết liên kết những cái chắp vá lại với nhau thì có thể mình tự bức phá được rồi đó em à. Nó khác ở chỗ người học bài bản từ A đến Z, nói vậy chứ dạng học của mình có nhiều người học bài bản cũng chưa chắc biết được đâu (học lóm mà, vả lại trăm hay không bằng quen tay). Khi đã biết cách gắn kết thì lúc này mình đọc thêm sách để logic lại kiến thức từ đó mà thẳng bước đi lên.

Cho nên đừng có nản, em chỉ đang ở bước "bản lề", cố gắng vượt qua em nhé!
 
Trước đó anh cũng cảm thấy rất mông lung như em, bởi mình học kiểu chắp vá mà, nhưng sau đó em phải có một chương trình nào đó (phục vụ cho công việc em chẳng hạn), lúc này em mới gắn kết những kiến thức đó lại với nhau, làm tới làm lui, sai đâu sửa đó, dốt ở đâu hỏi ở đó, dần dần khi mình đã biết liên kết những cái chắp vá lại với nhau thì có thể mình tự bức phá được rồi đó em à. Nó khác ở chỗ người học bài bản từ A đến Z, nói vậy chứ dạng học của mình có nhiều người học bài bản cũng chưa chắc biết được đâu (học lóm mà, vả lại trăm hay không bằng quen tay). Khi đã biết cách gắn kết thì lúc này mình đọc thêm sách để logic lại kiến thức từ đó mà thẳng bước đi lên.

Cho nên đừng có nản, em chỉ đang ở bước "bản lề", cố gắng vượt qua em nhé!

Đâu phải chỉ có "bản lề" mới mở được cửa đâu?
 
trước đó anh cũng cảm thấy rất mông lung như em, bởi mình học kiểu chắp vá mà, nhưng sau đó em phải có một chương trình nào đó (phục vụ cho công việc em chẳng hạn), lúc này em mới gắn kết những kiến thức đó lại với nhau, làm tới làm lui, sai đâu sửa đó, dốt ở đâu hỏi ở đó, dần dần khi mình đã biết liên kết những cái chắp vá lại với nhau thì có thể mình tự bức phá được rồi đó em à. Nó khác ở chỗ người học bài bản từ a đến z, nói vậy chứ dạng học của mình có nhiều người học bài bản cũng chưa chắc biết được đâu (học lóm mà, vả lại trăm hay không bằng quen tay). Khi đã biết cách gắn kết thì lúc này mình đọc thêm sách để logic lại kiến thức từ đó mà thẳng bước đi lên.

Cho nên đừng có nản, em chỉ đang ở bước "bản lề", cố gắng vượt qua em nhé!

vâng, em đang rất cần những lời khuyên như thế này ạ
 
Web KT
Back
Top Bottom