Ngôi Nhà Gạch Men dát vàng và quán Zone7 Coffee độc lạ nhất Cần Thơ.

Liên hệ QC

be_09

Biên Hòa, Đồng Nai
Tham gia
9/4/11
Bài viết
9,975
Được thích
9,860
Nghề nghiệp
Công chức
Ngôi Nhà Gạch Men và quán cà phê Zone 7 đang là điểm đến “hot nhất” tại Cần Thơ có diện tích khoảng 1500 m2 tọa lạc tại số 18 đường số 6, khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Khi đến đây các bạn hãy ghé quán cà phê Zone 7 để ăn, uống, lấy phiếu tham quan và sẽ tận mắt thấy được những thứ độc lạ sau đây:
1/ Về Ngôi Nhà Gạch Men: Được đầu tư xây dựng trong 3 năm, chiều cao 3 tầng không có phòng ngủ mà có nhiều phòng dùng để trưng bày hàng trăm vật dụng, đồ dùng đều dát vàng, bao gồm: Tượng thần, tượng phật, ngai vàng, tủ, bàn ghế, đồ long đao, nón lá, nón quai thao….v..v…, tay thang, nhà bếp và đồ lưu niệm. Đặc biệt có 1 xe mô tô Harley làm bằng gỗ nguyên khối đặt giữa gian phòng.
2/ Quán Zone7 Coffee: Du khách tìm đến để khám phá thưởng ngoạn những cây kiểng độc lạ gồm: Cây thiên tuế 100 tuổi, vạn tuế 100 năm tuổi, phát tài 100 năm tuổi, cây cau 11 đọt, dừa 3 đọt, dừa 3 thân, dừa dáng hình con tôm, hoa giấy đầu rồng….v..v…
3/ Nếu các bạn muốn đến tham quan thì xem vị trí ở Link sau: Vị trí trên Google Maps
4/ Xem Video giới thiệu cùa Đài truyền hình Cần Thơ.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Café là tiếng chính thức để gọi quán cà phê. Nếu không muốn gọi như thế thì tiếng chính thức khác là Coffee shop, đôi khi cũng gọi Coffeehouse.
Người khó tính thì có thể phân biệt rằng Coffeehouse/Coffee shop chỉ bán cà phê và thức uống liên hệ, trong khi café cũng có thể là quán ăn.

Coffee chỉ có nghĩa là cà phê.
 

A_VTV9.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Café là tiếng chính thức để gọi quán cà phê. Nếu không muốn gọi như thế thì tiếng chính thức khác là Coffee shop, đôi khi cũng gọi Coffeehouse.
Người khó tính thì có thể phân biệt rằng Coffeehouse/Coffee shop chỉ bán cà phê và thức uống liên hệ, trong khi café cũng có thể là quán ăn.

Coffee chỉ có nghĩa là cà phê.
Xem trong clip thì địa điểm đó đã được ai đó đặt tên "Zone7 Coffee" mất rồi.
Còn "thức uống liên hệ" là "contacting beverage" :p :p :p
 
Học được cách dân chơi gọi bia ôm.
Hồi nào giờ tôi cứ ngỡ họ gọi là target embrace chứ.
 
Tiếng Anh thế này có đúng không: beer hugs? :D
Cũng không rõ. Bởi tôi cứ cho rằng bia dịch ra tiếng Anh là target hay headstone.
Vả lại, không ai dám dịch "ôm" thành hugs đâu, đọc thành ra "hất", không tốt cho việc buôn bán. Ở VN bi giờ người ta tin dị đoan kinh khủng lắm. "em-rết" (*) nghe nó thu hút hơn.

Chú: hình như ở đây có mọt tay chuyên kể chuyện đi mát xa bia ôm thường xuyên. Bác hỏi y thử xem.

(*) em-rết: em có hàng trăm cái tay để moi túi (anh). Nhà hàng bán nước nào mà không ham cái này?
 
Nói khẽ thì đúng rồi bác, mà chị em phụ nữ còn tậm mấy giác quan khác cơ: mắt, mũi, giác quan thứ 6.
Chả biết giác quan thứ mấy. Vẫn biết từ xưa thỉnh thoảng cũng khen vợ đấy, thỉnh thoảng cũng giúp việc nhà đấy. Nhưng một tuần nay ngày nào cũng nịnh vợ, về nhà là lao vào bếp, giặt đồ phơi đồ, bóp chân thư giãn cho vợ ... Chắc chắn muốn chuộc lỗi gì rồi.
 
Thế bác chưa thử lần nào cho biết mùi đời à? Bác cứ nói khẽ thôi là "cô ấy" không nghe thấy đâu.
Chuyện "mời đùi" mấy chục năm về trước nó khác bây giờ bác ơi. Hồi xưa bên đối tác nó dẫn mình đi (hay mình dẫn nó đi cũng vậy) thì mới ta-gét em-rết. Bi giờ lớn tuổi, dẫn đi là mấy nơi có "jump dame" thôi. Đặc biệt mấy ông nhớn bà to khoái trò dâm đam này lắm.
 
Chuyện "mời đùi" mấy chục năm về trước nó khác bây giờ bác ơi. Hồi xưa bên đối tác nó dẫn mình đi (hay mình dẫn nó đi cũng vậy) thì mới ta-gét em-rết. Bi giờ lớn tuổi, dẫn đi là mấy nơi có "jump dame" thôi. Đặc biệt mấy ông nhớn bà to khoái trò dâm đam này lắm.
Thế thì bác cũng làm việc năng nhọc nhỉ. Ca hai ca ba, à quên, tăng hai tăng ba. Nhưng những gì bác trải nghiệm thì là của bác,̀ không ai lấy đi được.
 
Thế thì bác cũng làm việc năng nhọc nhỉ. Ca hai ca ba, à quên, tăng hai tăng ba. Nhưng những gì bác trải nghiệm thì là của bác,̀ không ai lấy đi được.
Đâu có tăng ca gì ở đây bác. Chắc bác hiểu lầm với trò thể thao lái máy bay rồi.
"jump dame" là trò thể thao "thượng lưu [sic]" lành mạnh mà. Vả lại tôi thì chỉ vài bản cha cha hay sì lô gọi là xã giao thôi chứ cái món đẳng-xê này tôi dở ẹt hà. Mấy thằng bạn tôi vẫn chê tôi lên "pít" cứng như lái xe tăng.
 
Đâu có tăng ca gì ở đây bác. Chắc bác hiểu lầm với trò thể thao lái máy bay rồi.
"jump dame" là trò thể thao "thượng lưu [sic]" lành mạnh mà. Vả lại tôi thì chỉ vài bản cha cha hay sì lô gọi là xã giao thôi chứ cái món đẳng-xê này tôi dở ẹt hà. Mấy thằng bạn tôi vẫn chê tôi lên "pít" cứng như lái xe tăng.
Thế hồi xưa bác dẫn đối tác đi ở ca mấy?
 
Thế hồi xưa bác dẫn đối tác đi ở ca mấy?
Bác biết quán Hoa Lê ở Hà Nội?
Bạo dạn hơn thì ra Lệ Mật (dạo ấy Khánh Trắng đang quậy ở vùng này)
Đấy là lần cuối tôi còn làm loại công việc có đối tác "mạnh bạo". Sau đó không làm mấy công việc phải đi "ngoại giao" nữa. Mấy chục năm rồi.
 
Bác biết quán Hoa Lê ở Hà Nội?
Bạo dạn hơn thì ra Lệ Mật (dạo ấy Khánh Trắng đang quậy ở vùng này)
Đấy là lần cuối tôi còn làm loại công việc có đối tác "mạnh bạo". Sau đó không làm mấy công việc phải đi "ngoại giao" nữa. Mấy chục năm rồi.
Ai cũng có một thời trai trẻ, bác nhỉ.
 
Năm 78 còn đang bận TQ (Bắc) và Cam bốt (Nam) quấy nhiễu. Ai mà dám ăn chơi.

Tôi nhớ Hoa Lê nổi tiếng khoảng 94 đến 98 gì đó. Cùng thời ấy trong SG cũng có cái tương đương, nhưng không hẳn là quán nổi tiếng.

Nhảy đầm (jump dame) thì khoảng gần 2000 mấy ông nhớn bà to mới dám tự do. Trước đó phải tổ chức kín.
 
Web KT
Back
Top Bottom