Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

Liên hệ QC

sinhvienvn2005

Thành viên mới
Tham gia
6/10/06
Bài viết
22
Được thích
7
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp "nhứt" tới các mem nữ của GPE.
Chúc các mem luôn trẻ trung, xinh đẹp, đóng góp ngày càng "nhiu" hơn nữa cho GPE!
-=.,,
C13-2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
sinhvienvn2005 đã viết:
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp "nhứt" tới các mem nữ của GPE.
Chúc các mem luôn trẻ trung, xinh đẹp, đóng góp ngày càng "nhiu" hơn nữa cho GPE!
-=.,,
http://pin.petals.com.au/pinimages/common/C13-2.jpg

Để mình giúp bạn !!


C13-2.jpg



Chúc Các bà, các cô, các chị, các em . . . và tất cả Phụ nữ luôn tươi vui và hạnh phúc.
Thân!
 
Cảm ơn bạn sinhvien và tía chị SG nha. Chúc các chị em trong diễn đàn ngày càng xinh hơn, giỏi giang công việc và hạnh phúc.D:
 
Chúc các chị em luôn vui, trẻ, khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực!!!.

Cám ơn các anh/em đã dành tình cảm cho các chị/emtrong thời gian qua và cố gắng phát huy thêm nữa nhé!.
 
Chúc mừng các mem nữ trong GPE nhân ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM.​
P/S: Hôm nay các chị em có tổ chức gì không, cho anh em ké cửa với?
 
/)/hân dịp 20/10

(húc chị em hạnh phúc & thành đạt!
 
Chúc mừng ngày của chị em Việt Nam! Chúc chị em ngày càng thành đạt và bình đẳng trong mọi lĩnh vực!
 
PhanTuHuong đã viết:
Chúc mừng ngày của chị em Việt Nam! Chúc chị em ngày càng thành đạt và bình đẳng trong mọi lĩnh vực!

bác làm câu em . . . choáng quá.

Em làm nghề . . . đạp xích lô, chẳng lẽ cho vợ em . . .đạp xích lô luôn!!!+-+-+-++-+-+-+

Be be be!!!
 
Ngày xưa, có một chú tiểu dại dột một hôm trong lúc thỉnh kinh vô tình mở mắt nhìn các nữ thí chủ xinh đẹp. Thế giới nội tâm của chú vô tình lộn nhào trong tíc tắc. Chú bước chân khỏi cõi thiền và viết một tập thơ ca ngợi phụ nữ. Tên chú tiểu đó là Schiller và tên tập thơ là Würde der Frauen.

Một thời gian sau, Đại Đức Schopenhauer quá bất bình về Schiller và tập thơ, liền viết một cuốn tiểu luận nhỏ có tên Über die Weiber (On Women). Trong đó đại đức Schopenhauer chỉ trích phụ nữ rất nặng nề "phụ nữ về bản chất là phải phục tùng". Tâm địa hẹp hòi của Đại Đức còn phủ nhận hai luận điểm ca ngợi phụ nữ của Schiller đó là lòng vị tha và sự miễn nhiễm khỏi thói hư tật xấu. Là người thông minh nên mặc dù ác cảm với phụ nữ, Đại Đức vẫn chỉ ra được 2 luận điểm của Schiller sẽ là điểm yếu đối với phụ nữ (hiện đại) hơn là đức .

Một thời gian sau nữa, Thượng Tọa Nietzche, vốn ảnh hưởng khá nhiều từ tư tưởng của Đại Đức Schopenhauer, đã nói về phụ nữ như sau: Đàn ông là dành cho chiến tranh còn Phụ nữ là cho sinh nở. Cả hai đều dành cho nhảy múa bằng óc và những đôi chân của mình. Thượng Tọa Nietzche đã tiến xa hơn Đại Đức Schopenhauer một bước khi qui khác biệt giới tính về một điểm chung là khả năng chia sẻ và thực hiện các công việc nhân bản tùy theo khả năng của mình.

Cho đến thế kỷ 20, Thượng Tọa Albert Einstein, vốn bị ảnh hưởng nặng bởi triết lý "Thượng Đế là Thiên nhiên. Thiên nhiên tự vận hành" của Sư cụ Spinoza, đã xem xét lại vai trò của phụ nữ và đàn ông dưới ánh sáng của Thượng Đế Tự Nhiên. Thượng Tọa Einstein đã nói một câu bất hủ mà hôm nay vẫn còn vang mãi:

"Đàn bà không có Đàn ông là Đàn bà tàn tật. Đàn ông không có Đàn bà là Đàn ông mù lòa"

-Collected-


Chúc mừng toàn thể Chị em nhân ngày 20/10
 
Xem ra thiên nhiên cũng rất tinh tế khi sản sinh ra sự vật... Như nam châm cùng dấu hút nhau, khác dấu thì đẩy nhau... Như số 0 và 1 trong tin học và toán học... Thế nên ko thể nói số 0 thì kém quan trọng hơn số 1.. ko có nó lấy đâu ra số 10.000.000... hic.. hic..
Cám ơn thiên nhiên đã ban tặng những gì ta đang có... Chúc mừng tất cả mọi Phụ nữ, đặc biết là Phụ nữ VN, những nhân tố cấu thành cuộc sống, 1 phần tất yếu ko thể thiếu trong cuộc đời ta...
Xin trân trọng gữi đến các bạn những lời yêu thương nhất, vì trong số đó có mẹ tôi...
 
Hức hức, bao nhiêu lời hay, ý đẹp được dùng hết rồi. Em bít "chút" gì nữa đây.
Chúc...chúc... chúc, thôi thì chúc điều tốt đẹp nhất của mọi điều tốt đẹp nhất, sự thành công nhất của sự thành công nhất sẽ đến với các thành viên nữ của GPE.
 
Mr Okebab đã viết:
bác làm câu em . . . choáng quá. Em làm nghề . . . đạp xích lô, chẳng lẽ cho vợ em . . .đạp xích lô luôn!!!+-+-+-++-+-+-+
Be be be!!!

Bắp hiểu 2 chữ bình đẵng thật là hẹp; /-(ôm nay ngày &ui của chị em trên GPE, nên nếu MOD phụ trách chuyên mục cho phép, dời 1 vài bài đến chổ thích hợp & tranh luận với Bắp về 'Bình đẵng' cái;
/)/ày Bắp nha,
* không có nước nào quân số phái nữ gần = phái nam đâu, mà ít hơn nhiều (!)
* Có nước nào, khi có thêm thành viên mới trong GĐ mà ông bố được nghỉ nuôi con bú có lw = với mẹ nó đâu (Đơn giản vì làm zì có sửa!?) (Nói 1 cách = Thượng đế ban cho cái tội Vu Khống rồi mà!)
* . . . .
( Đừng có bắt chước ai đó, đòi nữ CNV cũng nghỉ hưu ở độ tuổi 60 như nam nha! Đấy là cố tình hiểu bình đẵng nghiên cho nhóm người nhỏ nào í thôi!)
 
SA_DQ đã viết:
Bắp hiểu 2 chữ bình đẵng thật là hẹp; /-(ôm nay ngày &ui của chị em trên GPE, nên nếu MOD phụ trách chuyên mục cho phép, dời 1 vài bài đến chổ thích hợp & tranh luận với Bắp về 'Bình đẵng' cái;
/)/ày Bắp nha,
* không có nước nào quân số phái nữ gần = phái nam đâu, mà ít hơn nhiều (!)
* Có nước nào, khi có thêm thành viên mới trong GĐ mà ông bố được nghỉ nuôi con bú có lw = với mẹ nó đâu (Đơn giản vì làm zì có sửa!?) (Nói 1 cách = Thượng đế ban cho cái tội Vu Khống rồi mà!)
* . . . .
( Đừng có bắt chước ai đó, đòi nữ CNV cũng nghỉ hưu ở độ tuổi 60 như nam nha! Đấy là cố tình hiểu bình đẵng nghiên cho nhóm người nhỏ nào í thôi!)
Vâng đây là em đùa thôi.
Nhưng trong cái đùa có cái thật :
- Những gì thuộc về thiên chức thì không thể bình đẳng được.
- Đác Uyn đã chỉ ra rằng : Con người khác với bất kỳ loài sinh vật khác ngoài các đặc điểm khác ra còn thêm một đặc điểm là : Tỷ lệ con cái/Tỷ lệ con đực <1. Đây chính là sự tác động của tự nhiên trong quy luật sinh tồn và phát triển của loài người. Nếu muốn nói nhiều hơn về điều này thì hôm nào . . . CF nhé!!!
- Đã có một số nước ông bố cũng được nghỉ thai sản (của vợ) để chăm sóc vợ và con tốt hơn. (google)
- Quốc Hội VN chuẩn bị thay đổi Luật (mới ra Dự thảo) là tuổi nghỉ hưu của nam sẽ bằng nữ.

Và bác phải hiểu ý của em theo nghĩa rộng :
- Những cái gì gọi là quyền lợi, hưởng thụ thì nên cho Phụ nữ hưởng ít ra là bằng đàn ông. Khi đó mới gọi là Fist Lady . . .
- Những cái gì gọi là vất vả, khổ cực . . . . thì nên Fist man. . . .

Và một điều nữa xin nhắn nhủ rằng : Nếu không có đàn bà thì chẳng có đàn ông chỉ vì một điều đơn giản :
Chẳng ai muốn làm đàn ông khi . . . không có đàn bà.

Be be be!!!
 
Phụ nữ không có

Nhân tiện ngày chị em, gửi tặng mọi người mẩu chuyện cười:

Trong giờ kiểm tra môn tiếng Việt, thày giáo đưa ra một câu: “Phụ nữ không có đàn ông không là gì cả” và yêu cầu các sinh viên phải đặt dấu câu cho đúng.

Khi chấm bài, thày giáo phát hiện ra tất cả các nam sinh đều viết:
- Phụ nữ không có đàn ông, không là gì cả.
Trong khi đó các nữ sinh lại viết:
- Phụ nữ không có! Đàn ông không là gì cả.

Copy & Paste from VNExpress.net

--=0

Chúc mừng các chị em trên diễn đàn với mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

vunu2.jpg
 
Đọc lại 1 bài trên webketoan thấy chủ đề hay, có liên quan tới chị em.

phamcung đã viết:
Nhưng mà làm gì có phụ nữ nếu không có đàn ông? Nghĩa là làm gì có cái tốt nếu không có cái xấu. Nghĩa là nếu đàn ông mà cũng đảm đang như phụ nữ, thì phụ nữ đâu có được ca tụng là là "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đam", nghĩa là nếu đàn ông mà đẹp, thì phụ nữ đâu có là phái Đẹp, nghĩa là không có Adam thì làm gì có Eva (chỉ là một chiếc xương sườn đầy rắc rối của Adam).

Nhưng chúng ta phải biết ơn phụ nữ (tất nhiên rồi), vì chúng ta được Người sinh ra, nuôi chúng ta lớn lên, sinh con cho ta và nuôi con cho ta nữa. Ta chẳng là gì cả nếu thiếu Người, còn ta sẽ là gần như tất cả nếu có Người bên cạnh, bổ sung cho ta những điểm mà ta khuyết thiếu, bổ sung một chút dịu dàng, một chút tế nhị, một chút nhạy cảm, một chút yếu đuối, để cho ta gần như trở thành hoàn hảo, để mỗi lúc có người, ta cảm nhận được sự hạnh phúc của một con người thật sự, chứ không phải là một cỗ máy làm việc-kiếm tiền- tiêu tiền. Người làm cho ta thật sự sống, và hạnh phúc.

PS: Nhưng đối khi cũng chính vì Người mà cuộc sống của ta trở thành rắc rối đau khổ. Người còn nguy hiểm hơn những trận bão lớn. Katrina hay Damrey đối với người chỉ là những cơn gió heo may phe phẩy trước những trận cuổng phong. Tóm lại, không có Người thì chắc chắn là đau khổ rồi, nhưng mà có Người đôi khi cũng không được sung sướng cho lắm. Ví dụ hôm nay chẳng hạn, có lẽ ta sẽ phải nghiến răng mua vài chục bông hoa hồng tặng một số Người với giá cắt cổ để rồi hôm sau có lẽ Người cũng sẽ quẳng hoa cùng tấm chân tình của ta vào sọt rác.

PPS: Tuy vậy, ta vẫn phải biết ơn Người, vì chính Người đã cho ta cảm nhận được những sắc thái khác nhau của cuộc sống, những thái cực khác nhau của tình cảm từ vui vẻ, buồn bã, hờn ghen, lạc quan, thất vọng, đau khổ, sung sướng, hào hứng, tuyệt vọng, tự tin, thất bại, chiến thắng, không có người cuộc sống của ta buồn như sỏi đá, đơn điệu và khô héo như sa mạc.

Chúc mừng Người nhé nhân dịp ngày của Người, chúc Người vui vẻ, xinh đẹp, dịu dàng... nhưng cao hơn tất cả, chúc Người là Người, vì nếu Người mà vùng lên, thì Người lại thành ta mất rồi, lúc ấy, Người đã đánh mất đi rất nhiều những nét duyên dáng vốn có của Người. Nói một cách khác, chúc Người cam chịu nhé!

Ký tên

Phần khuyết thiếu của Người
 

Đàn ông nằm với đàn ông,

Như gốc như gác, như chông như chà.

Đàn ông nằm với đàn bà,

Như lụa như lĩnh như hoa trên cành.


Không có đàn bà thì . . . . làm đàn ông mà làm gì cơ chứ ???????????

Và cũng : Be be be mà làm gì nữa cơ chứ.
 
Ông này làm thơ tếu ra phết !

Mà quá đúng đi chứ !
 
Nhân ngày 20/10, xin được chúc toàn thể các chị em trên GPE sức khỏe tốt, có nhiều nhiềm vui, cuộc sống hạnh phúc và thành đạt!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom