ngodany135
Thành viên thường trực
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
- Tham gia
- 1/12/10
- Bài viết
- 346
- Được thích
- 522
- Nghề nghiệp
- GIÁO VIÊN
Sắp tới lễ hội vía bà chúa sứ núi sam. Nhân dịp này mời các thành viên GPE về thăm An Giang hưởng ứng lễ hội lớn nhất an giang, đồng thời cùng gặp gỡ trao đổi kiến thức và cuối cùng dùng buổi....thân mật. Ngày 26/05/2011 là ngày tắm bà và rước bà, đây là lễ truyền thống của lễ hội. Mình sơ lược về lễ hội rước bà: Theo truyền thống, trước khi rước bà đi thì phải tắm cho bà và có 9 cô gái đồng trinh rước bà lên kiệu, bà mới đi. Có lần mấy ông lão làm thử coi có linh nghiệm vậy không. Mấy ông lão đưa 8 cô gái đồng trinh vào và 1 phụ nữ hẳn nhiên là....Đưa bà lên kiệu không nổi. Mấy ông lão hoảng sợ, thế là mấy ông lão đưa cô gái dự bị đồng trinh bên ngoài vào, dưa bà lên kiểu rất là nhẹ nhàng. Đôi lời trao đổi cùng các bạn[video=youtube;GW8vKKlHAQA]http://www.youtube.com/watch?v=GW8vKKlHAQA&feature=related[/video]. An Giang còn nhiều thứ lạ lắm các bạn. Mong được gặp các bạn tại lễ hội sắp tới.