Mất Động Lực Tìm Tòi Cái Mới

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

c.cuong

Thành Viên Mới Toanh
Tham gia
25/3/22
Bài viết
16
Được thích
8
Em chào anh chị em, các bác.

Dạo gần đây không hiểu sao thấy bản thân mất hết động lực học hỏi cái mới, tìm hiểu về những công cụ hay dùng như Excel, Power BI...

Không phải là giỏi rồi nên không thấy hứng thú nữa, công việc làm hàng ngày vẫn sử dụng nó nhiều.

Anh chị em, các bác từng trải qua như thế này rồi chia sẽ giúp em cách để có động lực trở lại với ạ
 
Em chào anh chị em, các bác.

Dạo gần đây không hiểu sao thấy bản thân mất hết động lực học hỏi cái mới, tìm hiểu về những công cụ hay dùng như Excel, Power BI...

Không phải là giỏi rồi nên không thấy hứng thú nữa, công việc làm hàng ngày vẫn sử dụng nó nhiều.

Anh chị em, các bác từng trải qua như thế này rồi chia sẽ giúp em cách để có động lực trở lại với ạ
OFF khoảng 1 tuần nằm suy nghĩ lại sau 1 tuần ko có động lực thì nghỉ việc
 
OFF khoảng 1 tuần nằm suy nghĩ lại sau 1 tuần ko có động lực thì nghỉ việc
À không phải là động lực làm việc bác ơi, công việc em vẫn làm, vẫn hoàn thành
Mà trước em hay tìm tòi học hỏi thêm các kiến thức như Excel...nhưng giờ cứ rãnh là đọc báo, lướt Facebook...Hix
 
À không phải là động lực làm việc bác ơi, công việc em vẫn làm, vẫn hoàn thành
Mà trước em hay tìm tòi học hỏi thêm các kiến thức như Excel...nhưng giờ cứ rãnh là đọc báo, lướt Facebook...Hix
Bạn đang cần 1 cú hích, nó có thể là 1 vài tình huống sau:
→ Công việc vừa phát sinh cái mới mà các chương trình bạn đã viết chưa đáp ứng được;
→ Bạn bị/được chuyển sang nhiệm vụ mới hay được giao thêm nhiệm vụ
→ Bạn nên bắt đầu suy nghĩ đến việc kinh doanh các sản phẩm trí tuệ của mình
→ Suy nghĩ & thực hiện những nhiệm vụ của các đồng nghiệp có mức đãi ngộ đang cao hơn bạn;
→ . . . . . . .
 
Bạn đang cần 1 cú hích, nó có thể là 1 vài tình huống sau:
→ Công việc vừa phát sinh cái mới mà các chương trình bạn đã viết chưa đáp ứng được;
→ Bạn bị/được chuyển sang nhiệm vụ mới hay được giao thêm nhiệm vụ
→ Bạn nên bắt đầu suy nghĩ đến việc kinh doanh các sản phẩm trí tuệ của mình
→ Suy nghĩ & thực hiện những nhiệm vụ của các đồng nghiệp có mức đãi ngộ đang cao hơn bạn;
→ . . . . . . .
Cảm ơn bác ạ, với những gợi ý của bác, em đã thấy có ánh sáng rồi
Mà có thể cho em hỏi là sao với tuổi hiện tại mà bác vẫn còn đam mê với Excel nhiều vậy ạ, động lực nào ạ
 
Đồng lực nào của mình ư; Nếu ngược lại thì cuộc đời sẽ vô vị & chán ngắt, lê thê đến khốn khổ!

D720.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đồng lực nào của mình ư; Nếu ngược lại thì cuộc đời sẽ vô vị & chán ngắt, lê thê đến khốn khổ!
Bác nói đúng lắm, đúng thực trạng hiện tại của em luôn ạ, lúc trước ngày nào cũng coi video excel, hay đọc bài viết về nó, thì khi nào cũng thấy tự tin, và vui vẻ, nay tuy biết nhiều hơn, nhưng suốt ngày lướt face mà thấy mất tự tin, và cứ thấy vô vị, mà không thoát ra được vòng luẩn quẩn đó ạ
 
Em chào anh chị em, các bác.

Dạo gần đây không hiểu sao thấy bản thân mất hết động lực học hỏi cái mới, tìm hiểu về những công cụ hay dùng như Excel, Power BI...

Không phải là giỏi rồi nên không thấy hứng thú nữa, công việc làm hàng ngày vẫn sử dụng nó nhiều.

Anh chị em, các bác từng trải qua như thế này rồi chia sẽ giúp em cách để có động lực trở lại với ạ
Ai cũng có lúc thăng lúc trầm về tâm lý cả. Sau 1 thời gian mất động lực thì tự nhiên một ngày nào đó nó sẽ trở lại.
 
Quan trọng bạn đặt mục tiêu cho mình.
1. Biết excel để giải quyết công việc=>Khi đã đáp ứng sẽ hết ục tiêu phấn đấu.
2. Học để khẳng định mình, nhằm nâng gián trị bản thân và giúp mọi người=> Sẽ luôn phấn đấu tìm tòi để tìm cái mới.
 
Web KT
Back
Top Bottom