Lời từ biệt thân thương

Liên hệ QC

Trần Thị Thanh Mai

Giải bài tập Excel
Tham gia
23/7/08
Bài viết
244
Được thích
890
Trước đây, bạn Peter Pan đã có lập topic: Các bạn nữ của GPE, giơ tay lên-điểm danh nào! , muội cố gắng cùng tham gia vào GPE để đàm đạo cùng các bạn, ưu tiên là các mem nữ. Nhằm giúp các mem nữ mình ngày có 1 tiếng nói mạnh dạn, không e thẹn, dè dặt để có vị trí ngang cùng với các sư huynh, sư thúc, lão bá bá. Nay tiểu muội rất vui khi thấy các thành viên nữ của GPE ngày 1 tăng lên và cũng an lòng xin nói lời giã từ cùng các member nữ. Sức khoẻ cùng nhan sắc của tiểu muội ngày 1 héo mòn, xin được phép nhường lại sàn này cho các tỉ tỉ để đàm đạo với các huynh trưởng.

Chúc các mem nữ giao lưu ngày 1 thân thiện và có nhiều bài bổ ích cho cộng động. Cố lên các tỉ tỉ nhé. Mong được chiếu cố của các huynh trưởng, các bậc tiền bối lão làng. Mọi khó khăn ban đầu, các member nữ có thể liên hệ tỉ Jenni, hoặc huynh cadafi, tungnguyen_kt

Đôi lời giã từ
 
Cái gì có cadafi rồi tungnguyen_kt trong này nữa trời.
 
Tôi đoán chắc chắn là Bạn Thanh Mai còn rất trẻ nên lý do bạn đưa ra là không chính đáng. Hay là ....Bạn dành thời gian để xem phim kiếm hiệp!
 
Giờ đây đã yên tâm rời sàn vì đã có nhiều mem nữ duyên dáng mới tham gia (honeyphuc84, hatcatsamac, bacbinhtieuthu, tuyet_roi_mua_he, nang_gio phanrang, Tigon_ETC, Sweet_girl...)

Hoa Quỳnh Tiểu Thư xin được nói lời từ biệt thân thương từ nay. Chúc các mem nữ giao lưu ngày 1 thân thiện và có nhiều bài bổ ích cho cộng động. Cố lên các tỉ tỉ nhé. Mong các huynh trưởng, các bậc tiền bối lão làng chiếu cố cho các mem nữ dùm.

Hoa Quỳnh Tiểu Thư
 
Giờ đây đã yên tâm rời sàn vì đã có nhiều mem nữ duyên dáng mới tham gia (honeyphuc84, hatcatsamac, bacbinhtieuthu, tuyet_roi_mua_he, nang_gio phanrang, Tigon_ETC, Sweet_girl...)

Hoa Quỳnh Tiểu Thư xin được nói lời từ biệt thân thương từ nay. Chúc các mem nữ giao lưu ngày 1 thân thiện và có nhiều bài bổ ích cho cộng động. Cố lên các tỉ tỉ nhé. Mong các huynh trưởng, các bậc tiền bối lão làng chiếu cố cho các mem nữ dùm.

Hoa Quỳnh Tiểu Thư

Hoa Quỳnh yêu, em lại không muốn gặp anh nữa rồi à?
 
Trước đây, bạn Peter Pan đã có lập topic: Các bạn nữ của GPE, giơ tay lên-điểm danh nào! , muội cố gắng cùng tham gia vào GPE để đàm đạo cùng các bạn, ưu tiên là các mem nữ. Nhằm giúp các mem nữ mình ngày có 1 tiếng nói mạnh dạn, không e thẹn, dè dặt để có vị trí ngang cùng với các sư huynh, sư thúc, lão bá bá. Nay tiểu muội rất vui khi thấy các thành viên nữ của GPE ngày 1 tăng lên và cũng an lòng xin nói lời giã từ cùng các member nữ. Sức khoẻ cùng nhan sắc của tiểu muội ngày 1 héo mòn, xin được phép nhường lại sàn này cho các tỉ tỉ để đàm đạo với các huynh trưởng.

Chúc các mem nữ giao lưu ngày 1 thân thiện và có nhiều bài bổ ích cho cộng động. Cố lên các tỉ tỉ nhé. Mong được chiếu cố của các huynh trưởng, các bậc tiền bối lão làng. Mọi khó khăn ban đầu, các member nữ có thể liên hệ tỉ Jenni, hoặc huynh cadafi, tungnguyen_kt

Đôi lời giã từ

Cuộc chơi đang rất là vui
Cớ sao lại có đôi lời...chia tay
Đành rằng "phận yếu", "thân gầy"
"Yểu điệu thục nữ", Một tay "trình làng"
Dù cho cuộc sống dở dang
Cố lên "tỷ" nhé, "ngó ngàng" chị em
"Thanh Mai" luôn nhớ, nào quên
Xin hỏi "chít chít", có nên...về...vườn?
 
Tôi đoán chắc chắn là Bạn Thanh Mai còn rất trẻ nên lý do bạn đưa ra là không chính đáng. Hay là ....Bạn dành thời gian để xem phim kiếm hiệp!

Thanh Mai tỷ đẹp như Tiên
Dáng người thanh mảnh, lại hiền như ai
Ở đời gặp được Thanh Mai
Ấy là gặp 'Phúc", có chờ hoài cũng chẳng bõ công
 
Giờ đây đã yên tâm rời sàn vì đã có nhiều mem nữ duyên dáng mới tham gia (honeyphuc84, hatcatsamac, bacbinhtieuthu, tuyet_roi_mua_he, nang_gio phanrang, Tigon_ETC, Sweet_girl...)

Hoa Quỳnh Tiểu Thư xin được nói lời từ biệt thân thương từ nay. Chúc các mem nữ giao lưu ngày 1 thân thiện và có nhiều bài bổ ích cho cộng động. Cố lên các tỉ tỉ nhé. Mong các huynh trưởng, các bậc tiền bối lão làng chiếu cố cho các mem nữ dùm.

Hoa Quỳnh Tiểu Thư

Quỳnh ơi, ơi hỡi là Quỳnh!
Cớ sao em lại một mình "rút lui"
Mai này gặp những cuộc vui
Sao em nỡ để anh vui ... một minh
Quỳnh ơi!...Ơi hỡi!...Là Quỳnh!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom