bechuotcoi
Thành viên chính thức
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
- Tham gia
- 16/2/10
- Bài viết
- 68
- Được thích
- 757
- Nghề nghiệp
- Nhân viên tư vấn tâm lý - nhân viên kinh doanh
Sáng nay vừa chạy xe tới chỗ làm, gặp nhỏ làm chung rất là khó ưa của công ty ( mọi người nói thế), nhỏ hay cáu gắt la người nay la người kia ( giống má vậy đó), vì cũng làm hơi bị lâu ở công ty cho nên có bệnh vậy. Mình thấy nhỏ đậu xe phía trước mình vừa chạy tới ở phía sau cho nên trả tiền gửi xe cho nhỏ luôn. Vô tình lúc đó anh giữ xe tiến lại bấm thẻ xe cho mình trước.....và cũng vô tình nhỏ quay lại thấy thế " trời ơi, tui đứng đây nãy giờ mà cho ngừơi tới sau lấy vé xe trước là sao". Nhỏ nhìn thấy mình thế là mình nở cười với nhỏ, nhỏ liền hấy một cái mặt dù cái anh gửi xe đã nói chị này trả tiền xe cho chị rồi.
Tui không cần nhỏ cám ơn, không tiếc nụ cươi dành cho nhỏ, chỉ thấy là hổng hiểu mình có làm gì sai để ngươi ta hổng thích![65 &&&%$R &&&%$R](/diendan/styles/smilies/a22.gif)
Tui không cần nhỏ cám ơn, không tiếc nụ cươi dành cho nhỏ, chỉ thấy là hổng hiểu mình có làm gì sai để ngươi ta hổng thích
![65 &&&%$R &&&%$R](/diendan/styles/smilies/a22.gif)