Kế hoạch Nam tiến Tháng 09/2009

Liên hệ QC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
997
Được thích
5,158
Dear all !

Đang máu me ăn chơi, nên đưa ra ý tưởng này bác nào có time và ham thích du lịch thì cùng tham gia xây dựng kế hoạch và Nam tiến nhá

Kế hoạch 1: Hà Nội - Sài Gòn - Miền Tây - Sài Gòn - Hà Nội
- Thời gian xuất phát tối thứ 6 (Ngày 25/09/2009), khoảng 9h30 sẽ bay từ HN vào SG, buổi tối thứ 6 sẽ ngủ đêm tại SG
- Ngày thứ 7 (ngày 26/09/09): tham qua SG và các vùng phụ cận, tối thứ 7 tự do
- Chủ nhật (ngày 27/09/09): Xuất phát xuống miền tây (em cũng chưa có bít nên đi chỗ nào ở miền tây nữa, bác nào ở khu vực đó tư vấn cho em với)
- Thứ 2 (ngày 28/09/09): Tham quan miền tây luôn
- Thứ 3 (ngày 29/09/09): Zìa chơi ở Vũng tàu, tới 9h tối thì bay zìa Hà Nội. Kết thúc chuyến đi

Kế hoạch 2: đang suy nghĩ


Kinh phí:
1. Vé máy bay 2 chiều = 830K x 2 = 1.660K
2. Ô tô di chuyển: 500K
3. Phòng nghỉ: 1.000K (bao gồm tối thứ 6, 7, CN, thứ 2)
4. Tiền ăn: 500K (Ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2, 3)
5. PS: 1340K


Tổng thiệt hại ước chừng 5.000K


Trên đây là phác thảo ý tưởng và chi phí ước tính cho chuyến đi SG, Miền tây. Vì em cũng chưa có đi, nên cũng chưa bít ở Miền tây thế nào.


Các bác có kinh nghiệm xin chỉ giáo. Tks


Bác nào đi được dịp đó thì lên tiếng luôn nhá


Thanh củi

Gôn
 
Mới nghe thì thèm, nhưng ngó tới chỗ tổng thiệt hại thì lại hơi ngán, thôi thì ở đây chờ quý vị vào, may ra có tí cốm Voòng nếm thử... hi hi...
 
Bạn có không nhiều thời gian về Miền Tây, thì nên đi: Cầu Rạch Miễu, qua Cần Thơ, Xuống Châu Đốc An Giang, qua Kiên Giang,...

Còn nếu nhiều thời gian thì lại khác.

Mà này, chi phí đi lại bằng ô tô sẽ nhiều hơn bạn dự tính đấy!
 
Bạn có không nhiều thời gian về Miền Tây, thì nên đi: Cầu Rạch Miễu, qua Cần Thơ, Xuống Châu Đốc An Giang, qua Kiên Giang,...

Còn nếu nhiều thời gian thì lại khác.

Mà này, chi phí đi lại bằng ô tô sẽ nhiều hơn bạn dự tính đấy!

Có khoảng 1,5 ngày đi Cần thơ, từ chủ nhật tới chiều thứ 2. Tại muốn ngắm biển buổi tối ở Vũng Tàu nên dự định chiều thứ 2 sẽ về Vũng Tàu, chiều chủ nhật quay lại SG và về Hn
 
Không biết Gôn có vào ttvnol không? Nếu chưa vào đó rồi box du lịch lên đó kiếm nhóm, share nhau rẻ lắm lại đi có bạn vui nữa
 
ầh, vậy hỏi anh Tùng đi? Tùng ơi đâu rồi, có tháp tùng Gôn được không?
 
Đi cùng với anh có được không? Tiền phòng giảm đi 1/2 -\\/.

Được, vụ tiền phòng thì... em tính cho mọi người, chớ em đang tính "dặt dẹo" để giảm chi phí anh ơi hí hí

Mà anh sắp xếp đi đợt đó được k?

Alo, anh Hướng ui, đi dịp đó luôn nhỉ?
 
Đang dịch H1N1 mà em máu đi thế, đi cùng anh Nghĩa là hợp lý nhất hihi
 
Em muốn tham gia lắm, nhưng em hổng có đủ cái "tổng thiệt hại"... Vét hết túi chỉ đủ cái vé máy bay à... hix hix
 
Kế hoạch nghe hay nhỉ!

Mình có thể tham gia từ thứ Bảy 26/9 đến thứ Ba 29/9. Mình có 1 xe 8 chỗ có thể sử dụng được. Nếu nhiều hơn, mình có thể sắp xếp thêm 1 xe nữa.

Kế hoạch có thể như thế này.

25/9/09: 21g30 bay từ HN đến SG khoảng 23g30 - Sắp xếp khách sạn tại Tân Bình.
26/9/09: Dậy lúc 6g00 sáng, khởi hành đi KDL Đại Nam, ghé qua Củ Chi thăm địa đạo Củ Chi.
26/9/09: 13g00 từ Củ Chi đi miền Tây --khoảng 14g50 đến Tiền Giang, ghé thăm trại rắn Đồng Tâm khoảng 1 giờ -- 15g50 đi thẳng đến Cần Thơ, trên đường chụp ảnh cầu Mỹ Thuận. -- Khoảng 18g đến Cần Thơ, ngủ tại KS Ninh Kiều 1
27/9/09: Sáng 6g dậy đi thăm chợ nổi - thăm cồn Cù Lao - ăn lẩu mắm - thăm vườn Cò (ban đêm)
28/9/09: Đi thẳng từ Cần thơ ra Vũng Tàu -- Ngủ đêm ở Vũng Tàu - Tắm biển
29/9/09: Sáng ra biển ngắm mặt trời mọc -- sau đó về SG - bay về HN


Mà này, chi phí đi lại bằng ô tô sẽ nhiều hơn bạn dự tính đấy!
Chi phí ô tô cho mỗi người như vậy là nhiều lắm rồi
 
Kế hoạch nghe hay nhỉ!

Mình có thể tham gia từ thứ Bảy 26/9 đến thứ Ba 29/9. Mình có 1 xe 8 chỗ có thể sử dụng được. Nếu nhiều hơn, mình có thể sắp xếp thêm 1 xe nữa.

Kế hoạch có thể như thế này.

25/9/09: 21g30 bay từ HN đến SG khoảng 23g30 - Sắp xếp khách sạn tại Tân Bình.
26/9/09: Dậy lúc 6g00 sáng, khởi hành đi KDL Đại Nam, ghé qua Củ Chi thăm địa đạo Củ Chi.
26/9/09: 13g00 từ Củ Chi đi miền Tây --khoảng 14g50 đến Tiền Giang, ghé thăm trại rắn Đồng Tâm khoảng 1 giờ -- 15g50 đi thẳng đến Cần Thơ, trên đường chụp ảnh cầu Mỹ Thuận. -- Khoảng 18g đến Cần Thơ, ngủ tại KS Ninh Kiều 1
27/9/09: Sáng 6g dậy đi thăm chợ nổi - thăm cồn Cù Lao - ăn lẩu mắm - thăm vườn Cò (ban đêm)
28/9/09: Đi thẳng từ Cần thơ ra Vũng Tàu -- Ngủ đêm ở Vũng Tàu - Tắm biển
29/9/09: Sáng ra biển ngắm mặt trời mọc -- sau đó về SG - bay về HN


Chi phí ô tô cho mỗi người như vậy là nhiều lắm rồi

Anh bỏ nốt hộ cho em cái vụ KS đi, em với Gôn thống nhất là không ngủ rồi @$@!^%

Em muốn tham gia lắm, nhưng em hổng có đủ cái "tổng thiệt hại"... Vét hết túi chỉ đủ cái vé máy bay à... hix hix

Cứ mạnh dạn tham gia đi em, đâu khắc có đó. Em hãy liên hệ với:

DO THU HUE
HP: 098 328 3889
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kế hoạch nghe hay nhỉ!

Mình có thể tham gia từ thứ Bảy 26/9 đến thứ Ba 29/9. Mình có 1 xe 8 chỗ có thể sử dụng được. Nếu nhiều hơn, mình có thể sắp xếp thêm 1 xe nữa.

Kế hoạch có thể như thế này.

25/9/09: 21g30 bay từ HN đến SG khoảng 23g30 - Sắp xếp khách sạn tại Tân Bình.
26/9/09: Dậy lúc 6g00 sáng, khởi hành đi KDL Đại Nam, ghé qua Củ Chi thăm địa đạo Củ Chi.
26/9/09: 13g00 từ Củ Chi đi miền Tây --khoảng 14g50 đến Tiền Giang, ghé thăm trại rắn Đồng Tâm khoảng 1 giờ -- 15g50 đi thẳng đến Cần Thơ, trên đường chụp ảnh cầu Mỹ Thuận. -- Khoảng 18g đến Cần Thơ, ngủ tại KS Ninh Kiều 1
27/9/09: Sáng 6g dậy đi thăm chợ nổi - thăm cồn Cù Lao - ăn lẩu mắm - thăm vườn Cò (ban đêm)
28/9/09: Đi thẳng từ Cần thơ ra Vũng Tàu -- Ngủ đêm ở Vũng Tàu - Tắm biển
29/9/09: Sáng ra biển ngắm mặt trời mọc -- sau đó về SG - bay về HN


Chi phí ô tô cho mỗi người như vậy là nhiều lắm rồi

Em đang dụ dỗ 1 cơ số người. Kế hoạch được lắm, vui hơn nữa là có cả anh trai đi cùng hi hi
 
Hình như em có rất nhiều anh trai phải ko?

Dạ, chả dấu gì anh là tính sơ sơ cũng có mấy anh thật, nhưng rất nhiều thì hơi quá. Hiện đang chuẩn bị kết nạp thêm mấy anh nữa, mà đang chờ các anh gật đầu đồng ý (trong đấy có anh đấy hí hí chả là em đang lên kế hoạch kết nạp thêm mà)

Mà đợt đó anh bố trí đi được không ạ????
 
Anh cũng chưa biết được, bắt đầu vào năm học mới, lịch dày đặc.... !$@!! !$@!! !$@!!
 
Buồn một tí... nghĩa là chưa buồn nhiều lắm... nghĩa là lỡ như có một mình thì ta vẫn cứ đi?

Dạ, để xem được mấy chai bầu đá đã ạ hí hí

Em thông báo là, bác nào đi được thì ráng thu xếp sớm nhé, vì còn đặt vé nữa (em thì cứ thích tiêu chí: Ngon - bổ - rẻ, nên lăm le để đặt được vé giá rẻ, mừ bác nào đặt được thì... giúp em phát, nói chung càng rẻ càng tốt)

Đi chơi thiệt là tốn kém, nhưng k vì thế mà ở nhà. Bắt đầu nhớ SG rùi, nhớ cái góc nhà trên lầu 6 ngày trước mình ở thía k bít, chao ôi toàn khói vì cháy nhà mà cứ ngỡ là sương hức, hức
 
Web KT
Back
Top Bottom