Trần Thị Thanh Mai
Giải bài tập Excel
- Tham gia
- 23/7/08
- Bài viết
- 244
- Được thích
- 890
Ký sự của người NÔNG DÂN,
Tiểu muội Thanh Mai vừa thực hiện 1 cuộc phỏng vấn cùng NONG DAN,
Đây là kim chỉ nam đời sống của NONG DAN
Gần đây, tâm trạng của người NONG DAN không an tâm để cày cấy, chăm sóc, khai hoang ruộng đất đê điều. Chàng NONG DAN này quyết 1 phen, bỏ nghề làm ruộng chuyển sang ngành nghề khác. Cầm tỉ tiền lên thành phố để tìm 1 nghề mưu sinh. Nghe đâu không cần làm gì hết chỉ bỏ 50 cây để xin vào cái chân “nhặt rác” tại sân bay TSN.
NONG DAN hỏi: Nghề đó có phải là lao công/tạp vụ không bạn?
Phóng viên: Ừ đúng rồi
NONG DAN: Tạp vụ mà cũng phải tốn tiền “thế chân, ký quỹ chết” à?
Phóng viên: Bác có thấy trong đó ai là dân Nam vào làm không? Nếu có, thì đó là “đặc thù, ưu đãi”
NONG DAN: Gật gù và buông lời, chí lý, chí lý. Vậy chỉ cho tôi nghề khác đi, không lẻ tôi là NONG DAN cầm tiền cả tỉ, bỏ quê nhà, ruộng đất lên đây làm cái nghề “nhặt rác” đó à.
Phóng viên: Hay bác NONG DAN học nghề IT đi, nghề này là nghề thời đại xã hội. Học rành nghề, ở nhà mở văn phòng ảo kinh doanh cũng hốt tiền. Không cần ra nắng,mưa. Nếu ao ước trở thành “chiên da xốp - chuyên gia software” thì có thể liên hệ với 4mat, bác 4mat này thành thạo phần mềm lắm. Các sản phẩm của bác 4mat, có bản quyền, bày bán sold đầy đường. Cho không (Free) cũng không ai sử dụng.
NONG DAN: Vậy nghề IT tuổi thọ được bao lâu, bác có biết không? Chứ NONG DAN tui đây, nghe nói, hàng giờ, hàng ngày; thế giới cho ra hàng trăm sản phẩm. Liệu sức nào tui học/cập nhật cho nổi đây cha.
Phóng viên: Chuyện dễ như cơm bữa, bác NONG DAN ơi. Phần mềm ví như các bài nhạc. Bác chơi nhạc cũng phải có cái bài “guột” của bác chứ. Ví dụ, bài nhạc: “Tôi đưa em sang sông”. Bác chơi cho nhuần nhuyễn bài này, dần dần bác phăng ra nhiều tiết khúc, vũ điệu cho mùi mẫn vào. Chứ bác chạy theo các nhạc “tuổi thần teen” mới thì sao bác chơi được.
Kết luận: Nghề IT có tuổi thọ không cao. Tre già măng mọc. Lớp trẻ tấn lên và sẽ là Thầy của lớp “đàn anh” trước đây đã từng huấn luyện đào tạo cho lớp trẻ trước kia. Quy luật nghề IT như thế thôi.
NONG DAN: Vậy có ngành nghề nào tuổi thọ cao không? Chứ tui đây thấy các ca sĩ lẻ/chẳng, dân thể thao cũng vậy. Ca sĩ - còn trẻ giọng hát trầm cảm, líu lo, “dân thể thao” - còn trẻ xung; khi ca sĩ đến già giọng khàn khàn thiếu “tiền” mua chất “nhựa nicotin” và “dân thể thao” đến già lại có kinh nghiệm “bán độ”.
Phóng viên: Hay bác NONG DAN đi học kế toán đi. Tui nghe có lớp nào chỉ trong 7 ngày thành thạo kế toán đấy. Nếu học 7 ngày, cảm thấy không xong thì bác làm thêm 7 ngày nữa. Học mãi cho đến khi rành nghề. Nghe đâu họ quảng cáo như thế đấy, học 7 ngày chưa rành thạo thì học tiếp, còn việc có thu phí không thì không nghe nói!!! 1 năm 365 ngày gồm 52 tuần, cứ hết tuần thứ 1 không xong thì làm tiếp …..(52 tuần X 4 năm).
Tui nói thiệt đấy, nghề kế toán là 1 nghề có thể nói là có tuổi thọ khá cao so với các nghề khác. Tuổi nghề thâm niêm, được tin dùng dễ hơn với điều kiện phải luôn cập nhật kiến thức văn bản pháp luật (thuế/kế toán/tài chính,…) còn không có cũng out như chơi.
Đặc biệt ngành nghề này không có độc hại, dù có quét, nhặt rác cũng là rác cao cấp hơn ở rác tại sân bay. Ngoài ra, đạo đức của nghề kế toán luôn luôn mang tính “cẩn trọng” là để rác lại cho người sau nhặt hộ tiếp, có thế mới là nghề kế toán.
Thôi tui đi đây nhe, hẹn gặp lại NONG DAN phần ký sự sau. NONG DAN cứ về quyết định để chọn ngành nghề cho phù hợp với kỹ năng trời phú cho. Đừng cố bám nghề mà mình không yêu thích để làm mất thời gian, phá hỏng cuộc đời “thanh xuân”.
Tiểu muội Thanh Mai vừa thực hiện 1 cuộc phỏng vấn cùng NONG DAN,
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang.
Chờ khi qui hoạch... có ngay tỉ tiền
Chờ khi qui hoạch... có ngay tỉ tiền
Đây là kim chỉ nam đời sống của NONG DAN
Gần đây, tâm trạng của người NONG DAN không an tâm để cày cấy, chăm sóc, khai hoang ruộng đất đê điều. Chàng NONG DAN này quyết 1 phen, bỏ nghề làm ruộng chuyển sang ngành nghề khác. Cầm tỉ tiền lên thành phố để tìm 1 nghề mưu sinh. Nghe đâu không cần làm gì hết chỉ bỏ 50 cây để xin vào cái chân “nhặt rác” tại sân bay TSN.
NONG DAN hỏi: Nghề đó có phải là lao công/tạp vụ không bạn?
Phóng viên: Ừ đúng rồi
NONG DAN: Tạp vụ mà cũng phải tốn tiền “thế chân, ký quỹ chết” à?
Phóng viên: Bác có thấy trong đó ai là dân Nam vào làm không? Nếu có, thì đó là “đặc thù, ưu đãi”
NONG DAN: Gật gù và buông lời, chí lý, chí lý. Vậy chỉ cho tôi nghề khác đi, không lẻ tôi là NONG DAN cầm tiền cả tỉ, bỏ quê nhà, ruộng đất lên đây làm cái nghề “nhặt rác” đó à.
Phóng viên: Hay bác NONG DAN học nghề IT đi, nghề này là nghề thời đại xã hội. Học rành nghề, ở nhà mở văn phòng ảo kinh doanh cũng hốt tiền. Không cần ra nắng,mưa. Nếu ao ước trở thành “chiên da xốp - chuyên gia software” thì có thể liên hệ với 4mat, bác 4mat này thành thạo phần mềm lắm. Các sản phẩm của bác 4mat, có bản quyền, bày bán sold đầy đường. Cho không (Free) cũng không ai sử dụng.
NONG DAN: Vậy nghề IT tuổi thọ được bao lâu, bác có biết không? Chứ NONG DAN tui đây, nghe nói, hàng giờ, hàng ngày; thế giới cho ra hàng trăm sản phẩm. Liệu sức nào tui học/cập nhật cho nổi đây cha.
Phóng viên: Chuyện dễ như cơm bữa, bác NONG DAN ơi. Phần mềm ví như các bài nhạc. Bác chơi nhạc cũng phải có cái bài “guột” của bác chứ. Ví dụ, bài nhạc: “Tôi đưa em sang sông”. Bác chơi cho nhuần nhuyễn bài này, dần dần bác phăng ra nhiều tiết khúc, vũ điệu cho mùi mẫn vào. Chứ bác chạy theo các nhạc “tuổi thần teen” mới thì sao bác chơi được.
Kết luận: Nghề IT có tuổi thọ không cao. Tre già măng mọc. Lớp trẻ tấn lên và sẽ là Thầy của lớp “đàn anh” trước đây đã từng huấn luyện đào tạo cho lớp trẻ trước kia. Quy luật nghề IT như thế thôi.
NONG DAN: Vậy có ngành nghề nào tuổi thọ cao không? Chứ tui đây thấy các ca sĩ lẻ/chẳng, dân thể thao cũng vậy. Ca sĩ - còn trẻ giọng hát trầm cảm, líu lo, “dân thể thao” - còn trẻ xung; khi ca sĩ đến già giọng khàn khàn thiếu “tiền” mua chất “nhựa nicotin” và “dân thể thao” đến già lại có kinh nghiệm “bán độ”.
Phóng viên: Hay bác NONG DAN đi học kế toán đi. Tui nghe có lớp nào chỉ trong 7 ngày thành thạo kế toán đấy. Nếu học 7 ngày, cảm thấy không xong thì bác làm thêm 7 ngày nữa. Học mãi cho đến khi rành nghề. Nghe đâu họ quảng cáo như thế đấy, học 7 ngày chưa rành thạo thì học tiếp, còn việc có thu phí không thì không nghe nói!!! 1 năm 365 ngày gồm 52 tuần, cứ hết tuần thứ 1 không xong thì làm tiếp …..(52 tuần X 4 năm).
Tui nói thiệt đấy, nghề kế toán là 1 nghề có thể nói là có tuổi thọ khá cao so với các nghề khác. Tuổi nghề thâm niêm, được tin dùng dễ hơn với điều kiện phải luôn cập nhật kiến thức văn bản pháp luật (thuế/kế toán/tài chính,…) còn không có cũng out như chơi.
Đặc biệt ngành nghề này không có độc hại, dù có quét, nhặt rác cũng là rác cao cấp hơn ở rác tại sân bay. Ngoài ra, đạo đức của nghề kế toán luôn luôn mang tính “cẩn trọng” là để rác lại cho người sau nhặt hộ tiếp, có thế mới là nghề kế toán.
Thôi tui đi đây nhe, hẹn gặp lại NONG DAN phần ký sự sau. NONG DAN cứ về quyết định để chọn ngành nghề cho phù hợp với kỹ năng trời phú cho. Đừng cố bám nghề mà mình không yêu thích để làm mất thời gian, phá hỏng cuộc đời “thanh xuân”.