Kính mời các ANH CHỊ đến dự tiệc cưới của Hoàng Trọng Nghĩa, tối thứ sáu 24/4/2015

Liên hệ QC
Gửi đôi uyên ương món quà này: (đừng thắc mắc tại sao mình cắt bớt tên cô dâu nhé)+-+-+-+

untitled.jpg
 
Trùng hợp là chiều nay mình fải dự đám cưới của con dâu mình ở Nhà Bè.

Chúc hai bạn 400 ngàn ngày hạnh fúc bên nhau!

 
Trùng hợp là chiều nay mình fải dự đám cưới của con dâu mình ở Nhà Bè.

Chúc hai bạn 400 ngàn ngày hạnh fúc bên nhau!

Thật khó hiểu, con dâu bác đi tiếp bước nữa à? (mong gặp bác chiều nay)
Thời tiết khá ổn mà cưới buổi tối lại ít thời gian cho những người ở xa. Anh Nghĩa "rút kinh nghiệm lần sau", tổ chức buổi trưa nhé.
untitled.JPG
 
[thongbao]Thật khó hiểu, con dâu bác đi tiếp bước nữa à?[/thongbao]

/(hông, lần đầu đó chứ bộ! Lâu nay chưa có dâu mà!
 
Ôi được tin vui của anh như sét đánh ngang tai Tiểu Thư rồi, xin lỗi có phải anh Minh Thiến của Tiểu Thư ngày xưa không ạ. (Xin lỗi tưởng anh giữ mãi chức vị TG cuối cùng, khà khà khà....)

Xin chúc mừng ngày vui của hai họ: Hoàng & Huỳnh
Chúc hai bạn Trọng Nghĩa & Thanh Tâm TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

8610181_Nghia.jpg
 
Chiều nay Anh Nghĩa uống ít thôi để tối còn phục vụ nữa nha, mà nhưng với Anh Nghĩa thì không lo khoản uống này rồi. Thôi Chúc Anh Chị hạnh phúc.
 
Các bạn không cập nhật thông tin về lúa ngắn ngày gì hết;
Thay vì nữa năm 1 vụ lúa thì nay còn 100 ngày thôi!

Mà biết đâu 1 trong 2 nữa, không chừng!
Xưa kia làm 2 vụ 1 năm: 1 vụ lúa lùn (ngắn ngày): 20-25 giạ/1 công đất và 1 vụ lúa mùa (lúa dài ngày từ 5-6 tháng): 30-35 giạ/1 công đất.
Nhưng nay thì lúa mùa ít làm vì thời gian quá lâu, lúa ngắn ngày thời nay trong vòng 100 ngày nhưng sản lượng rất cao: Cho sản lượng cao nhất là vụ mùa Đông - Xuân: 45-55 giạ/ công. 2 vụ còn lại cũng trúng nhưng không bằng, nhưng sản lượng cũng không dưới 28 giạ/ 1 công.
Nghịch lý là lúa trúng nhưng thường giá không trúng. Giá chỉ cao khi người dân hết lúa. Lúc này hưởng lợi là thương buôn...
 
Chúc mừng anh Nghĩa.

HMT chúc anh chị trăm năm hạnh phúc :)
 
Các bạn có thể tham gia cá cược này không:

Chàng Nghĩa có cháu trước hay mình có cháu nội trước nào(?)

__--__ @#!^% //**/ //////
 
Có thể hiểu câu cá cược là thế này cho rõ:

"Ku Nghĩa có con trước hay mình có cháu nội trước."
 
Chúc mừng đôi uyên ương! Chúc hai bạn vạn sự như ý, trăm năm hạnh phúc.
Lâu quá không lên GPE nên chúc mừng bị trể thông cảm nhé bạn Nghĩa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom