Hoa Mặt Trời Còi tại TP HCM

Liên hệ QC

Thế mới thấy:
Offline luôn là điều tốt để giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Cảm ơn bé Còi và Quang Hải nhiều về buổi gặp mặt hôm nay. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp tương tự như vậy với tất cả mọi người
Vậy mà sinh nhật GPE không thấy anh đăng ký tham dự nhỉ????
 
Có một thắc mắc mà bấy lâu nay mấy chàng trai định hỏi nhưng... ngại... Hôm nay gặp mặt bé Còi mình đã hỏi giùm các chàng luôn:
- Anh thấy con trai hay giỏi toán và vi tính chứ con gái thì hiếm. Em lại là số ít hiếm hoi giỏi về Excel trên GPE này. Vậy có khi nào em là lesbian hôn ta? Đừng chuyển giới nha! --=0
- Không! Em khẳng định em là cô gái bình thường.

Ẹc... Ẹc... vậy thì các chàng trai yên tâm rồi nhé!
--------------------------------------------------------
Nói chung hôm nay rất vui. Anh em nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời chứ không riêng gì Excel
Có một chuyện khá thú vị:
Hôm nay ngoài bé Còi còn có Quang Hải đi cùng. Hải và mình quen nhau cũng lâu trên GPE nhưng chưa có dịp nào trò chuyện lâu như hôm nay. Giờ mới phát hiện thì ra mình và Hải rất hợp nhau nhiều thứ về quan điểm sống. Anh em trò chuyện tưng bừng cứ như là những người bạn thân thiết từ thuở nào...
--------------------------------------------------------
Thế mới thấy:
Offline luôn là điều tốt để giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Cảm ơn bé Còi và Quang Hải nhiều về buổi gặp mặt hôm nay. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp tương tự như vậy với tất cả mọi người
Ko có cái ảnh nào của anh QuangHai1969 ạh... e thấy a H với c Còi thỉnh thoảng "đôi co" trên GPE.. thế mà hum nay lại 2 người lại sánh đôi... }}}}}
 
Cảm ơn các anh chị, các thầy và các bạn tại TP HCM, em đang trên đường ra sân bay để chuẩn bị về Hải Phòng, hy vọng có dịp gặp lại mọi người. Tạm biệt SG, em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ở miền đất thân yêu này.

Một lần nữa xin cảm ơn!!!!
 
Cảm ơn các anh chị, các thầy và các bạn tại TP HCM, em đang trên đường ra sân bay để chuẩn bị về Hải Phòng, hy vọng có dịp gặp lại mọi người. Tạm biệt SG, em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ở miền đất thân yêu này.

Một lần nữa xin cảm ơn!!!!

Chúc cán bộ hạ cánh an toàn.
 
Người cuối cùng gặp chị ở Sài Gòn là em, hihi, vui vì chị vẫn nhớ em và lặn lội từ Hóc Môn lên Phú Nhuận gặp em nó.
Sẵn cám ơn luôn anh "xe ôm" nhá, hehehe.

View attachment 123917

2 chị em ôm nhau thắm thiết
View attachment 123915

Chị ấy làm duyên
View attachment 123916

Hẹn gặp lại chị vào 1 dịp gần nhất.
p/s: Gặp chị lần đầu mà tưởng chừng như gặp nhau hàng trăm lần ấy.
 
Người cuối cùng gặp chị ở Sài Gòn là em, hihi, vui vì chị vẫn nhớ em và lặn lội từ Hóc Môn lên Phú Nhuận gặp em nó.
Sẵn cám ơn luôn anh "xe ôm" nhá, hehehe.

View attachment 123917

2 chị em ôm nhau thắm thiết
View attachment 123915

Chị ấy làm duyên
View attachment 123916

Hẹn gặp lại chị vào 1 dịp gần nhất.
p/s: Gặp chị lần đầu mà tưởng chừng như gặp nhau hàng trăm lần ấy.
Hỏng xem được em ơi, upload lại lẹ dùm.
 
Ẹc ẹc chủ nhân tấm hình cằn nhằn quá nên phải lấy hình xuống thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom