Hanoi: 3-7 gặp mặt tại quán Ẩm thực Linh Chi - 71 Lê Văn Lương

Liên hệ QC
IMG_1450.JPGIMG_1481.JPGIMG_1456.JPGIMG_1501.JPGIMG_1527.JPG
Một số bức hình óp la mời các bác thưởng thức
 

File đính kèm

  • IMG_1488.JPG
    IMG_1488.JPG
    356.3 KB · Đọc: 26
  • IMG_1453.JPG
    IMG_1453.JPG
    426.9 KB · Đọc: 25
Lần chỉnh sửa cuối:
Màn trao nhẫn tuyệt vời nhỉ!
Vẫn còn hình của Bình over.. nai nữa, đề nghị không dìm hàng nhé!
 
Đây là 1 số hình ảnh anh ketoannongan thả hồn vào những phím đàn....hehe
Công nhận GPE nhiều nhân tài quá....^^

attachment.php
 

File đính kèm

  • IMG_1505.JPG
    IMG_1505.JPG
    404.4 KB · Đọc: 11
  • IMG_1507.JPG
    IMG_1507.JPG
    403 KB · Đọc: 10
  • IMG_1508.JPG
    IMG_1508.JPG
    395.8 KB · Đọc: 8
  • IMG_1506.JPG
    IMG_1506.JPG
    373.5 KB · Đọc: 10
Tại sao ảnh cứ bé tí vậy cả nhà ơi?
 
Chân hắn trắng trắng đen đen như... đầu hắn ấy nhỉ! +-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thưởng 1 chầu kem Tràng Tiền nà! ^^


À ơi...! À ơi...! À à ơi... Nhắm mắt lại.... hình dung ra một hotgirl (ngocpt chẳng hạn)bước từng bước chậm rãi, thong dong bên cạnh chàng lãng tử cadafi đi dạo quanh Bờ Hồ trong tiết trời dìu dịu của hoàng hôn Hà Nội. Hòa tâm hồn mình cùng làn gió nhẹ thoảng qua để tận hưởng nét thơ mộng của những rặng liễu và những gợn sóng lăn tăn dưới mặt Hồ. Và... Mưa... mưa...! Những cơn mưa bất chợt đặc trưng của HN.... lại được lãng mạn ngắm đất trời qua những giọt mưa... rồi đi vào Tràng Tiền thưởng thức những que kem mát lạnh, ngọt lịm...... Ghen tị, ghen tị quá....!

PS: Em nà em chỉ "have a good dream" vậy thôi chứ em chân ngắn không dám bon chen với bác cadafi đâu ạ nên các bác đừng pát xê sang em. Xin đừng ném đá vào mặt hồ yên ả... vì em còn phải luyện nội công để cùng các tỷ muội nhà em với sự tương trợ của tỷ tỷ Simple_life để chuẩn bị "oánh hội đồng" Solomon lão lão ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom