Hôm nay ai đang ở Biên Hòa?

Liên hệ QC

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,930
Tình hình là hôm nay vợ chồng mình rảnh cả ngày nên quyết định "ngao du"... Hiện tại vợ chồng mình đang ở cafe Cội Nguồn làm.. công tác xã hội --=0
Vậy thành viên nào hôm nay đang ở Biên Hòa, ghé vào đây hội ngộ nhé


DSC01750.jpg


 
Tình hình là hôm nay vợ chồng mình rảnh cả ngày nên quyết định "ngao du"... Hiện tại vợ chồng mình đang ở cafe Cội Nguồn làm.. công tác xã hội --=0
Vậy thành viên nào hôm nay đang ở Biên Hòa, ghé vào đây hội ngộ nhé



Anh gọi là "ngao du" mà sao ở Biên Hòa mà lại ở một chỗ, ít nhất cũng phải từ Biên Hòa qua Bình Dương???? Anh còn nhớ quán Hà Phương (coffee) nơi ít nhiều cũng có ấn tượng với Anh mà.
 
Anh gọi là "ngao du" mà sao ở Biên Hòa mà lại ở một chỗ, ít nhất cũng phải từ Biên Hòa qua Bình Dương???? Anh còn nhớ quán Hà Phương (coffee) nơi ít nhiều cũng có ấn tượng với Anh mà.
Ẹc... Ẹc... Già rồi nên cũng hơi.. lười.
Định ngồi một chổ chờ sung rụng ấy mà. Ai đi ngang qua đây thì rụng giùm
Còn Hà Phương à? Sẽ hẹn một dịp khác
(mùa này mưa gió thất thường quá)
 
Tình hình là theo kế hoạch, trong khoảng thời gian từ 35 đến 40 ngày nữa, tính từ hôm nay, bmcn2 sẽ có một chuyến đi xuống Biên Hòa và Long Thành. Cafe Lý Lan Phượng-Long Thành là điểm dừng chân uống nước.
 
Tình hình là theo kế hoạch, trong khoảng thời gian từ 35 đến 40 ngày nữa, tính từ hôm nay, bmcn2 sẽ có một chuyến đi xuống Biên Hòa và Long Thành. Cafe Lý Lan Phượng-Long Thành là điểm dừng chân uống nước.
Trời ơi! Từ Long Thành đến Biên Hòa còn xa! Sao hổng ghé quán nào ở Biên Hòa nhỉ?
Mà cũng khó ghê! Lịch làm việc của tôi là:
- Tối nào cũng rảnh, trừ tối thứ bảy
- Ngày nào cũng đi làm, trừ thứ năm (nghỉ nguyên ngày)

Vậy đi nha! Nếu mà lịch của đồng chí trùng với lịch của tôi thì mình.. chơi tới bến luôn hen!
Ẹc... Ẹc...
 
... Lịch làm việc của tôi là:
- Ngày nào cũng đi làm, trừ thứ năm (nghỉ nguyên ngày)
Cái lịch này sao giống như làm việc cho công ty Hàn Quốc vậy ta??? Và theo như tôi biết thì bộ phận bảo trì điện của CTy Chanshin cũng có lịch làm việc thế này.
 
Trưa nay em có mẹt ở Biên Hòa đấy bác, khu Tam Hiệp. Chiều mới về Sài Gòn!
 
Cái lịch này sao giống như làm việc cho công ty Hàn Quốc vậy ta??? Và theo như tôi biết thì bộ phận bảo trì điện của CTy Chanshin cũng có lịch làm việc thế này.
9 cái xác là mình làm BÀO TRÌ CTY CHÁNGHIN
Ẹc... Ẹc...
----------------------------
Trưa nay em có mẹt ở Biên Hòa đấy bác, khu Tam Hiệp. Chiều mới về Sài Gòn!
Lệch múi giờ quá đi thôi... Sao thầy không ở Biên Hòa vào chiều chủ nhật nhỉ?
Ah.. mà không sao! Thầy gọi cho Lê Duy Thương nhé! Đồng chí này sẽ hầu thấy đến nơi đến chốn
 
9 cái xác là mình làm BÀO TRÌ CTY CHÁNGHIN
Ẹc... Ẹc...
----------------------------

Lệch múi giờ quá đi thôi... Sao thầy không ở Biên Hòa vào chiều chủ nhật nhỉ?

Em chuẩn bị từ Vũng Tàu về SG, đi cùng cậu em ở Biên Hòa nên qua chơi. Chiều Chủ nhật về HN mất rồi bác ạ!
 

Em chuẩn bị từ Vũng Tàu về SG, đi cùng cậu em ở Biên Hòa nên qua chơi. Chiều Chủ nhật về HN mất rồi bác ạ!
Thầy gọi cho Thương nhé! SĐT của Thương là 0938646932 (mình vừa liên hệ xong)
Mình thành thật xin lỗi... Vì như thầy biết thì cty nước ngoài nó khó khăn trong việc ra vào lắm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
cái lịch này sao giống như làm việc cho công ty hàn quốc vậy ta??? Và theo như tôi biết thì bộ phận bảo trì điện của cty chanshin cũng có lịch làm việc thế này.
cậu này sao hiểu rõ công ty này vậy ta ? Có phải thầy bói không ?
 
cậu này sao hiểu rõ công ty này vậy ta ? Có phải thầy bói không ?
Hic, vừa rồi tôi cố sắp xếp đi công tác ở Đại học Đồng Nai chỉ vì một mục đích là vào thăm đứa em trai đang làm việc ở cái bộ phận bảo trì của anh NDU đó mà!!!! Giời ơi là giời! Tôi vào đó đúng trưa thứ năm, vì em tôi nói là được nghỉ nguyên ngày thứ năm - nên giờ nghe NDU nói mới tức mà mắc chết quá (ới Ba Tê ơi)
 
Anh Hướng cẩn thận giữ sức tối mà chiến đấu nhé, đánh lẻ tẻ thế này tối các bóng hồng "múa" cho vài vòng nữa là chuyển hộ khẩu đó --=0
 
cậu này sao hiểu rõ công ty này vậy ta ? Có phải thầy bói không ?
Hic, vừa rồi tôi cố sắp xếp đi công tác ở Đại học Đồng Nai chỉ vì một mục đích là vào thăm đứa em trai đang làm việc ở cái bộ phận bảo trì của anh NDU đó mà!!!! Giời ơi là giời! Tôi vào đó đúng trưa thứ năm, vì em tôi nói là được nghỉ nguyên ngày thứ năm - nên giờ nghe NDU nói mới tức mà mắc chết quá (ới Ba Tê ơi)
Vừa mới nói chuyện qua điện thoại với anh Luân xong! Thì ra em trai anh ấy làm cùng bộ phận bảo trì của mình (chỉ khác tổ)
Ẹc... Ẹc... vậy mà lâu nay hổng biết

Lần tới có vào thăm em trai nhớ "hú" mình một tiếng Anh Luân ơi!
 
Vừa mới nói chuyện qua điện thoại với anh Luân xong! Thì ra em trai anh ấy làm cùng bộ phận bảo trì của mình (chỉ khác tổ)
Ẹc... Ẹc... vậy mà lâu nay hổng biết

Lần tới có vào thăm em trai nhớ "hú" mình một tiếng Anh Luân ơi!
Nhất định sẽ thu xếp để vào lại - và lần này nhất quyết là không để "xổng" :)
 
Vừa mới nói chuyện qua điện thoại với anh Luân xong! Thì ra em trai anh ấy làm cùng bộ phận bảo trì của mình (chỉ khác tổ)
Ẹc... Ẹc... vậy mà lâu nay hổng biết

Lần tới có vào thăm em trai nhớ "hú" mình một tiếng Anh Luân ơi!

Hihi đúng là:"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...". Hic. E hong có người nhà làm ở Chansin để ...gặp gỡ cùng các bác nhỉ? Hihi
 
Web KT
Back
Top Bottom