hãy cho tôi biết cảm nghĩ cuả bạn

Liên hệ QC

dangvanthong

Thành viên chính thức
Tham gia
15/4/07
Bài viết
54
Được thích
183
Những mảnh đời........

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]đợi sự bố thí của xã hội....
ll.gif
. Ai coi những bức ảnh này mà không suy nghĩ thì kể cũng lạ
[/FONT]
2269131314_6943622258.jpg
biết về đâu ,,,,,,đi đâu

2269132130_4a0e706e10.jpg


nơi vỉa hè cũng là nơi ngủ

2268335485_28ffe60ebf.jpg


[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tủi Thân
ng.gif
[/FONT]


2268337119_993d646b9f.jpg


lạnh giá nơi đây........mình co lại

2268338579_600391be1d.jpg
tuổi thơ của em ..sẽ tìm ờ đâu

2268338961_1abaf95dae.jpg





đi đâu về đâu ?????????/




2269126846_e1a2412f7c.jpg


2269127226_23ac6d361b.jpg




[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hãy cho tôi cảm nghĩ của các bạn nha[/FONT]​


__________________
 
Mình đồng ý với bạn có 1 vài người rơi vào tình huống trên rất đáng thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại! 1/Chính sách nhà nước ta đang làm giúp cho các trẻ em đó nhưng làm vẩn chưa đến nơi đến chốn. 2/Đáng ghét nhất là cha mẹ giả kia. Tìm - bắt các đưa bé từ nhỏ ở các nước khác qua VN mình làm ô quế cho đất nước. Và còn làm khổ các bà mẹ cũng như các đứa bé nữa. Ở chổ mình chúng đi cùng nhau tới 4-5 đưa như 1 đoàn duyệt binh ấy. Có thể thấy rất rõ ở các trạm xăng hoặc chợ,... Không biết bao giờ chính quyền nói chung và con người nói riêng quan tâm đến việc này? Thật là không còn biết nói sao nữa.... chỉ còn biết giúp ai được thì giúp thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom