Hà Nội offline vào 17h00 ngày 06/08/2009

Liên hệ QC

violetdylan

Ốc và Sóc
Thành viên danh dự
Tham gia
25/2/07
Bài viết
1,237
Được thích
5,245
Thông báo khẩn!

Hiện nay GPE Hà Nội đang "tồn" một số phần quà của GPE Miền Nam và của GPE Miền Trung gửi ra. Ngoài ra, nhân dịp bác solomon2211 ra Bắc công tác (từ 20h00 ngày 5/8/2009 đến 20h00 ngày 06/08/2009), chúng tôi thống nhất tổ chức một buổi offline nho nhỏ để chia quà và gặp gỡ bác solomon2211. Thời gian và địa điểm như sau:

Gặp mặt lúc 17h00 (06/08/2009) tại Quán rượu dân tộc Thu Hằng, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (cắt qua đường Cầu Giấy 200m, nhìn chéo sang bên phải, không phải mặt đường). Có cả bia hơi + rượu, đồ ăn sạch sẽ và khá yên tĩnh.

Mời các thành viên GPE đăng ký tham gia (20h00 ngày 06/08/2009 bác solomon2211 phải ra sân bay nên đề nghị các thành viên tham gia đến đúng giờ để có thời gian ngồi lâu hơn với nhau), kinh phí cùng đóng góp.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mún măm quà, mún gặp anh trai mừ, ngày mai thì hok bít có cancel kế hoạch được không.
 
Thông báo khẩn!

Hiện nay GPE Hà Nội đang "tồn" một số phần quà của GPE Miền Nam và của GPE Miền Trung gửi ra. Ngoài ra, nhân dịp bác solomon2211 ra Bắc công tác (từ 20h00 ngày 5/8/2009 đến 20h00 ngày 06/08/2009), chúng tôi thống nhất tổ chức một buổi offline nho nhỏ để chia quà và gặp gỡ bác solomon2211. Thời gian và địa điểm như sau:

Gặp mặt lúc 17h00 (06/08/2009) tại Quán rượu dân tộc Thu Hằng, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (cắt qua đường Cầu Giấy 200m, nhìn chéo sang bên phải, không phải mặt đường). Có cả bia hơi + rượu, đồ ăn sạch sẽ và khá yên tĩnh.

Mời các thành viên GPE đăng ký tham gia (20h00 ngày 06/08/2009 bác solomon2211 phải ra sân bay nên đề nghị các thành viên tham gia đến đúng giờ để có thời gian ngồi lâu hơn với nhau), kinh phí cùng đóng góp.

Có cái bác nớ cứ đi ra Miền Bắc hoài mà chẳng thấy máy bay rớt xuống Miền Trung hè?!!! %#^#$
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đề nghị mọi người ủng hộ và đến đúng giờ nhé, vì thời gian không có nhiều đâu.
 
Ngày mai em sẽ đến ạ nhưng gần 7h em mới về đến Cầu Giấy lận, tiếc quá.

Mai mọi người đi nhé để còn gặp nhau chia quà nhỉ.
 
Gặp anh trai rùi, vui thiệt. Nhân thể báo cáo một số việc ạ:

Đầu tiên là gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị Miền Trung. Quà ngon thiệt là ngon (lần sau cứ thế phát huy ạ hí hí)

Sau là:

1. anh Minhlev: Cho phép anh tự xử lần 1 đấy, k tự xử được thì...

2. Lên kế hoạch Nam tiến
 
Một số hình ảnh gặp gỡ anh Solomon và người thân của anh:

DSC01214.jpg


DSC01213.jpg


DSC01211.jpg


Chuẩn bị mổ quà ở QN-ĐN:

DSC01210.jpg


Người đến muộn nhất:

DSC01218.jpg




Xem cái gì nhỉ?????

DSC01215.jpg



Che dấu cái gì đó

DSC01195.jpg



Đặc sản Ninh Bình (đố các bác là món gì)

DSC01192.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gặp anh trai rùi, vui thiệt. Nhân thể báo cáo một số việc ạ:

Đầu tiên là gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị Miền Trung. Quà ngon thiệt là ngon (lần sau cứ thế phát huy ạ hí hí)

Sau là:

1. anh Minhlev: Cho phép anh tự xử lần 1 đấy, k tự xử được thì...

2. Lên kế hoạch Nam tiến


Nhờ Miền Bắc báo cáo kế hoạch Nam tiến tới đâu rồi.
 
Em gái: Anh trai, cho coi mặt đi mà
Anh trai: Thôi, không được đâu
Em gái: Vậy, em méc chị dâu cho bít mặt
Anh trai: Thôi, anh xin cô, đừng có méc chị dâu, để mai mốt anh cho coi mặt sau nhen
Em gái: Roài, tạm ghi nhận thế he he
DSC01195.jpg
 
Cám ơn các thành viên Hà Nội đã đón tiếp rất chân thành. Cám ơn anh PhanTuHuong đã dành trọn thời gian từ 22g ngày 5/8 đến 21g ngày 6/8 để đưa mình đi Nam Định, Ninh Bình và tham quan ngôi chùa Bái Đính đang xây dựng. Ngôi chùa này rất rộng và rất đẹp.

Copyof06082009175.jpg


06082009178.jpg




06082009183.jpg




06082009184.jpg


06082009186.jpg


06082009187.jpg


06082009177.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quang cảnh xung quanh chùa toàn là núi đá vôi
06082009145.jpg


06082009150.jpg


06082009151.jpg


06082009160.jpg


06082009165.jpg


06082009167.jpg
 
Bác solomon2211 chuyến này đi chùa và lên núi nhiều há. Định đi tìm đường chân lý hả bác. Nghiệp chướng còn nặng lắm chưa tu hành được đâu.@$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Bác solomon ơi, bác đi đâu cho em theo cùng.
 
Bác solomon ơi, bác đi đâu cho em theo cùng.

Còn nàng suhri nữa, hổm rày trốn đi đâu vậy chời. Cái vụ kia sao rồi - Sao im hơi lặng tiếng quá vậy. Hổng ấy mình chơi mình ên nhe. Khỏi ru rê nữa cho mệt há. Nhà cửa xong hết rồi chưa ?
 
Dạ xong hết rồi bác, giờ chỉ việc chờ đến ngày, đi chợ, mua vài bó rau về làm bữa cơm chay đạm bạc đãi các bác là xong. Bác liên hệ với em gấp gấp nhé. Hôm nay em bận rồi, sang ngày thứ 3 em mới rảnh bác ạ.
 
Nói thêm về chùa Bái Đính

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đây là một khu chùa lớn nhất Việt Nam, đang được xây dựng, dự kiến đến năm 2010 sẽ hoàn thành để kỷ niệm 1.000 năm Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng long (1010 – 2010), (tháng 4/2008 khánh thành giai đoạn 1).
Vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Vua năm 968 đã xây dựng Kinh đô Hoa Lư ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư ngày nay. Năm 980 Vua Lê Đại Hành cũng lên ngôi ở chính Kinh đô Hoa Lư, lập nên một triều đại mới: triều Tiền Lê.
Nhà Đinh và nhà Tiền Lê đã rất quan tâm đến Phật giáo và cho xây dựng rất nhiều chùa. Thời ấy Kinh đô Hoa Lư trở thành trung tâm của Phật giáo.
[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Trước nhà Đinh, ở Ninh Bình đã có nhiều chùa cổ, có chùa đã được xây dựng từ trước thời Hai Bà Trưng. Trải qua các triều đại, cho đến bây giờ, Phật giáo ở Ninh Bình vẫn được phát triển và nhiều chùa đang được xây dựng lại. Vì vậy, việc xây dựng một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam ở Ninh Bình là điều có ý nghĩa rất lớn. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Khu chùa này toạ lạc gần cố đô Hoa Lư – ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Điều đó thể hiện một sự tiếp nối, bổ sung hoàn chỉnh cho cố đô Hoa Lư ngày nay. Kinh đô Hoa Lư xưa đã có chùa Nhất Trụ. Đến nhà Lý xây dựng Kinh đô ở Thăng Long (Hà Nội) cũng xây dựng chùa Một Cột. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hiện nay, một số chùa xây dựng từ thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê vẫn còn ở cố đô Hoa Lư. Các ngôi chùa ấy tuy nhỏ, nhưng bây giờ sẽ có một ngôi chùa lớn ở gần cố đô Hoa Lư là khẳng định thêm giá trị, tầm cỡ của cố đô Hoa Lư ngày nay. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Khu chùa Bái Đính được xây dựng trên đồi núi cao tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, gần chùa Bái Đính có từ xa xưa nằm trong hang động núi Bái Đính (gọi là chùa Bái Đính cũ). Lấy tên là Bái Đính để ghi nhận khu chùa ở gần chùa Bái Đính cũ, cũng là tên núi. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Vị trí đó là một địa điểm rất tuyệt vời. Vì xây dựng chùa mới, thường nằm trên nền chùa cũ, hoặc gần chùa cũ, lại toạ lạc ở đồi núi là điều mà các ngôi chùa nổi tiếng của Việt Nam đã như thế. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Địa điểm này cách cố đô Hoa Lư và khu hang động Tràng An không xa, rất thuận tiện cho du khách sau khi thăm cố đô Hoa Lư xong sẽ đi vãn cảnh Khu chùa Bái Đính. Khu chùa Bái Đính sau này sẽ là tâm điểm du lịch của cả vùng du lịch Hoa Lư. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Khu chùa Bái Đính gồm có những công trình chính sau: [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
1193189947.nv.jpg
Nằm trên đồi cao là Điện Tam Thế, 3 tầng mái cong có 12 mái ở bốn phía, cao 30m, dài 52m, rộng 47m. Ba tầng mái có hai hàng cổ lâu có tác dụng nâng độ cao của Điện thờ lên, đồng thời vừa lấy ánh sáng vừa để thông khí. Bốn phía nền của Điện Tam Thế đều xây các tường đá thấp, tam cấp theo độ dốc của đồi và xây nhiều bậc đá để đi lên, tạo cho không gian Điện thờ hoành tráng, trang trọng. Trong Địên Tam Thế đặt 3 tượng Tam Thế bằng đồng, mỗi tượng nặng 50 tấn. Đây là các pho tượng đồng lớn chỉ mới có ở Khu chùa Bái Đính.
[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Xuống thấp hơn, theo đường chính đạo, là một vườn sinh vật cảnh quý hiếm. Tại đây dựng các hòn non bộ độc đáo và những cây cảnh đẹp. Theo độ dốc của đồi là đến Điện thờ Pháp Chủ gồm hai tầng mái cong, có 8 mái ở 4 phía, cũng có một hàng cổ lâu. Điện thờ Pháp Chủ cao 27m, dài 47,7m, rộng 43,2m. Điều đặc biệt ở Điện thờ Pháp Chủ là đặt một tượng A Di Đà bằng đồng rất to lớn, nặng 100 tấn. Pho tượng đồng này chỉ mới có ở Khu chùa Bái Đính và cũng là tượng phật to lớn nhất Việt Nam. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
1193190004.nv.jpg
Tiếp đó là một sân chùa rộng, dựng một tượng Quan âm bồ tát bằng đá to cao, rồi đến Điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, một tầng mái cong. Lại có một sân chùa và một vườn cây nữa, rồi mới đến tháp chuông lớn, kiến trúc bát giác theo kiểu chồng diêm, gồm 3 tầng mái cong, tất cả là 24 mái ở tám phía với các đầu đao. Trong tháp chuông này, treo một quả chuông nặng 36 tấn. trên đồi cao về phía bên trái toà Tam Thế cũng treo một quả chuông cao 5,6m, nặng 27 tấn. Cũng theo đường chính đạo, hai bên đường là hai vườn chùa rộng lớn, xuống thấp hơn nữa mới có Tam quan, 3 tầng mái cong. Từ hai phía của Tam quan xây các dãy nhà hành lang bao bọc khu chùa lên đến Điện Tam Thế. Trong các nhà hành lang này đặt 500 vị La Hán bằng đá, mỗi tượng một dáng hình khác nhau nhưng đều cao to đồ sộ.
[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Độ dài từ thấp đến cao tính từ Tam quan ở dưới lên đến Điện Tam Thế ở trên là gần 800m. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Khu vực chùa Bái Đính còn lan ra một không gian rộng lớn hơn nữa, có Giếng Ngọc, hồ Phóng Sinh, hồ Đàm Thị, khu thờ Mẫu, khu thờ Tổ, khu tháp mộ sư, khu nhà Tăng thiền viện, khu nhà khách, Bảo tháp 14 tầng và khu Bảo tàng Phật giáo Việt Nam. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Có thể nói, Khu chùa Bái Đính sắp tới đây là một chùa có quy mô hoành tráng, to lớn, đầy đủ và đẹp đẽ nhất từ trước cho đến nay ở đất nước ta. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
Tuong%20dongnv.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
Tượng phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam

Sưu tầm từ http://chuabaidinh.com
[/FONT]
 
Đã nhận được quà từ Miền Bắc, Cảm ơn các anh chị miền bắc rất nhiều. Cảm ơn Tigon.
See you soon.
 
Tiếc quá, bấy lâu nay Sweet bận không vào GPE được vì vậy không biết bác sôlômông ra Bắc, sáng hôm qua bác ý điện thoại mới biết. Hẹn bác lần sau vậy, chắc bác còn ra Bắc đều đều đúng không?
 
Web KT
Back
Top Bottom