Hà Nội, gặp gỡ cuối năm 2007 (7h30.Pm CN ngày 23/12/07-Cafe Chim Xanh-19 Khúc Hạo)

Liên hệ QC

WhoamI

Thành viên hoạt động
Thành viên danh dự
Tham gia
2/6/06
Bài viết
130
Được thích
200
Đã quá lâu rồi các thành viên GPE ngoài Bắc không họp mặt, gặp gỡ! Đã quá lâu rồi chúng ta ko chia sẻ những mẩu chuyện vui, những tâm sự gia đình, bạn bè, công việc, tranh luận các giải pháp excel, tin học ... Có biết bao chuyện cần nói, có biết bao nụ cười, ánh mắt thân thiện, cởi mở cần trao nhau ...

Và vì một lý do rất rất đặc biệt nữa là vào giữa tháng 12 này, chúng ta chào đón một thành viên hết sức gần gũi, quan trọng từ Thành phố mang tên Bác, thành phố hai mùa mưa nắng, thành phố của những con người năng động, nồng hậu, chân thành và cởi mở ra thăm Hà Nội. Một trong những thành viên đặt cục gạch đầu tiên xây dựng diễn đàn, một thành viên mà tuy em ko tiết lộ nhưng có một số bác đã đoán ra.%#^#$

Buổi gặp mặt cuối cùng vào những ngày cuối cùng của năm 2007, em rất hy vọng các thành viên dù mới hay cũ, dù tích cực hay ko tích cực, dù trầm lặng hay sổi nổi, dù bận bịu hay rảnh rỗi… hãy đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ nhau, cùng nhau đón những cơn gió lạnh đầu đông trong không khí tưng bừng, vui vẻ của mùa lễ Noel bằng những câu chuyện rôm rả đượm Nắng Sài Gòn, đượm niềm vui và cảm xúc ... từ người bạn rất gần gũi, đầy đam mê và nhiệt huyết của chúng ta !!! @#!^%

Đúng 7h30 tối, Chủ nhật ngày 23/12/2007 tại Quán Cafe Chim xanh (Blue Bird)- 19, Khúc Hạo, Hà Nội
(Đi trên đường Trần Phú trước khi đến Chu Văn An thấy biển đề Khúc Hạo thì rẽ phải vào) Ai chưa rõ về địa chỉ thì liên hệ với em: Ms Hằng - 0975 857 550 - ID YM : Hanghtt2003

Em sẽ liên hệ trước để xí chỗ cho nhà mình! Đồ uống dự kiến khoảng 20.000 đến 30.000đ/1 người và phương thức thanh toán truyền thống của chúng ta vẫn là Campuchia !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một trong những thành viên đặt cục gạch đầu tiên xây dựng diễn đàn, một thành viên mà tuy em ko tiết lộ nhưng có một số bác đã đoán ra.

Có lẽ nào, người đó là em!.-\\/. Hihi...hoành tráng quá.-=.,, Lâu lém mới thấy chị iu post bài vận động. Đọc bài của chị mà xúc động quá!.-=.,,
 
Gặp gỡ mà chỉ có Cafe thôi àh. Thiếu Vitamin quá ^^
 
Admin của chúng ta đó, phải không nhỉ ?...Buổi gặp gỡ này chắc hẳn sẽ là điều tiếc nuối cho những ai không tham dự được
 
Hí hí,
Lại được ăn chơi rồi đây....
 
Ơ thế mà bảo secret, điêu thế k bít

@: Nhớ mang quà sì gòn ra cho em nhé hi hi
 
WhoamI đã viết:
Và vì một lý do rất rất đặc biệt nữa là vào giữa tháng 12 này, chúng ta chào đón một thành viên hết sức gần gũi, quan trọng từ Thành phố mang tên Bác, thành phố hai mùa mưa nắng, thành phố của những con người năng động, nồng hậu, chân thành và cởi mở ra thăm Hà Nội. Một trong những thành viên đặt cục gạch đầu tiên xây dựng diễn đàn, một thành viên mà tuy em ko tiết lộ nhưng có một số bác đã đoán ra.

Theo tôi thì phải tổ chức thật "hoành tráng" có lẽ địa điểm phải là ở quán nhậu và thời gian tổ chức trong ngày phải sớm hơn (khoảng 17 giờ là phù hợp nhất)
 
Hay quá! Xin chào đón tất cả các thành viên. Chúng ta sẽ có một buôit giao lưu gặp gỡ thật vui vẻ! Có lẽ chúng ta vào quán nào nhậu đi, có cái cốc cái chén leng keng thêm phần sôi động.
 
Vui thế nhỉ! Hỏng biết chừng nào mới ra dc miền Bắc ??? Và chừng nào mới có dịp gặp các bạn ngoài ấy ???
 
anhtuan1066 đã viết:
Vui thế nhỉ! Hỏng biết chừng nào mới ra dc miền Bắc ??? Và chừng nào mới có dịp gặp các bạn ngoài ấy ???
Chừng nào à? Chừng nào có thời gian, có Bác dẫn đường, là đi được à anh Tuấn ơi.
Em cũng mơ lắm, một ngày xem thử thủ đô của mình ra làm sao.


w015.gif
 
ui, làm em nhớ HN, nhớ quán caffe bên đường Nguyễn Văn Ngọc quá quá. Có ai gửi quà vào cho em thì gửi em vài hộp sấu nhá. D:

Chúc mọi người buổi gặp mặt vui vẻ.
 
Chào đón em gái ra Hà Nội. Tò mò không biết em ở ngoài trông như thế nào nhỉ??????
 
PMXD đã viết:
Chào đón em gái ra Hà Nội. Tò mò không biết em ở ngoài trông như thế nào nhỉ??????

Ôi, PMXD lầm rồi...Không phải em gái đâu, là Admin mà
 
Gửi luôn cái hình em Admin lên cho PMXD coi đi chị ơi...

w015.gif
 
Gởi các anh chị, nói gần nói xa hỏng qua nói thật, người sẽ ra Hà Nội đợt này (mà whoamI có nhắt tới) là em. Em không định nói ra vụ này nhưng vì whoamI đã nói lộ quá, và chị Dung cũng đã tiết lộ thì em xin khai thiệt ra luôn vậy. Cảm ơn whoamI đã có ý tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp mình ra (dù vô tình hay hữu ý). Cảm ơn các anh chị đã có ý đón tiếp một người miền Nam như em.

Gởi Tigon và mọi người, Em không có ý bí mật hay tỏ vẻ quan trọng có điều việc dự tính đi Hà Nội đợt này của em đã được tính trước cả năm nay rồi, nhưng bị hoãn lại nhiều lần và đợt này thì chắc chắn hơn. Nhưng em vẫn muốn chờ tới khi có vé máy bay rồi mới dám khai thiệt. Lở rùi thì có lẽ không được cty cử đi em cũng tự đi quá. Em dù rất mong mọi người tham gia buổi họp này nhưng chi mong mọi người tham gia như một buổi họp mặt nhân dịp Noel và cuối năm như thông báo trên tên tiêu đề mà thôi.

Em rất vui nếu được cùng đối ẩm với các anh chị, do vậy dù công việc có hơi cập rập em cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Mong các anh chị có điều kiện đến được mời mọi người đến cùng đối ẩm cho vui. Địa điểm thì một lần nữa lại nhờ các anh chị giúp hộ.
Em xin chân thành cảm ơn
OverAC
 
Ôi thôi chết, tôi cứ tưởng em SG ra HN cơ, xin lỗi anh Bình nhé hihi
 
OverAC ơi, có đối ẩm thì cũng... nhớ tới vụ nhức đầu hôm trước nghen. Hic!

w015.gif
 
Gửi WhoamI: Em tự tiện tổ chức không tham khảo bọn anh là không được đâu! )*&^)
Em thấy không, chẳng mấy ai hứng thú uống cafe cả, kiếm quán bia để đón cậu Bình là hợp lý nhất! :-= :-=

Đợt này rèn thêm món bia HN để xem Bình thế nào ...
 
PhanTuHuong đã viết:
Gửi WhoamI: Em tự tiện tổ chức không tham khảo bọn anh là không được đâu! )*&^)
Em thấy không, chẳng mấy ai hứng thú uống cafe cả, kiếm quán bia để đón cậu Bình là hợp lý nhất! :-= :-=

Đợt này rèn thêm món bia HN để xem Bình thế nào ...

Hihi, em cũng cân nhắc trước khi chọn cách tổ chức này rồi. Thứ nhất là do Bình không sắp xếp được thời gian trong hai ngày Thứ 7 và Chủ Nhật. Tiếp nữa là ngoài việc gặp mặt chào đón Admin của diễn đàn ra HN thì đây vẫn là buổi offline gặp mặt cuối cùng của năm 2007 - hướng tới tất cả các thành viên của GPE ngoài Bắc nên việc tổ chức nhậu nhẹt, bia bọt sợ đa số thành viên của diễn đàn sẽ ko thích hoặc không có điều kiện tham gia, chính vì thế em nghĩ một buổi cafe gặp gỡ, trò chuyện là nhẹ nhàng và hợp lý hơn cả.

Nhưng em vẫn có dự định, tất nhiên rồi! hiiii Sẽ có một buổi đối ẩm nhưng vấn đề là em phải hỏi lại kế hoạch đi lại của Bình để chọn thời điểm phù hợp và sẽ alô trực tiếp cho mọi người. Lúc đó không bác nào được cáo bận đâu nhé! -\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rất vui sẽ được gặp Bình tại Hà Nội! Hằng cứ lựa tổ chức cho phù hợp chung nhé!
To: PhanTuHuong
Nếu không được vụ bia thì anh em mình và Bình sắp xếp chương trình "VTV X - Khi đêm đã về khuya" nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom