Hà Nội - Cà phê offline tối thứ 7 (28/06/2008)

Liên hệ QC

minhlev

A - Bờ - Cờ
Thành viên danh dự
Tham gia
2/7/07
Bài viết
420
Được thích
894
Nhân dịp anh Lê Văn Duyệt ra bắc cùng với lý do lâu lắm không uống nước cam tại quán cà phê, tôi trân trọng thông báo offline (cà phê lai rai).

- Nội dung:
+ Giao lưu cùng Admin Lê Văn Duyệt
+ Bàn về tổ chức sinh nhật lần 2 ngày 06/07/08. (đề nghị các bác là Admin, Smod, Mod và thành viên ban tổ chức SN GPE đi đầy đủ)

- Thời gian: 19h30' ngày 28/06/2008

- Địa điểm: Quán cà phê Đắng (trên đường Huỳnh Thúc Kháng gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng).

- Kinh phí: Hợp tác + Chia sẻ

Kính mời các bác thành viên, các bạn yêu thích Excel đến chung vui.
 
Minhlev đặt tên tiêu đề không rõ ràng nha. Phải nói là ở đâu chớ... Hic, mới xem ở ngoài tưởng là ở Saigon, vào đọc mới biết cách Saigon cả ngàn cây số.
Nói vui thôi, chúc các bạn một buổi offline thật vui. Chả biết đến khi nào mình mới được biết Thủ đô...
 
Chúc mọi người vui vẻ tối nay,tiếc quá mình không tham dự được,lỡ hẹn với anh Duyệt rồi.
 
Bác Duyệt nhà ta hay đi Bắc về Nam nhỉ, không biết đã gửi "dì" ngoài đấy rồi
 
Bác Duyệt ra ngoài đó bán đất đấy.

Lần trước bác ra nghe nói bác mua mấy chục ha ở gần Chùa Hương, bây giờ thành Hà Nội rồi nên bác . . bán!!

Đúng là : Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!

__--__ :., :;;;:::_)(#; :horse::cc_scooter:

À, bác Duyệt ra đó uống với mọi người thì cố uống nhé, một là . . chết . . như em:stretcher:, hai là từ chối ngay từ đầu, chứ đừng có vừa uống lại vừa kêu đau bụng, làm các bác ở ngoài đó buồn, vì chiêu đó bác Hướng mới đem từ ngoài Bắc vào biểu diễn ở Sài Gòn rồi!!:rudolph:

Hôm qua (28/06/2008), bác Hướng nhà ta gọi điện cho em bảo là bác với bác Tuân vừa xuống Sân bay xong, đi nhậu.
Bản tính của em là thật thà, em cứ tưởng thật, thế là em đi tìm quần áo đẹp để mặc (đón khách quý và hiếm mà), sai con gái yêu quý 2,5 tuổi đánh giày cho ba để ba đi đón khách, cả khu nhà em ai cũng khẩn trương quét dọn vệ sinh, trang hoàng lộng lẫy . . . . . . . để cùng em chia vui.
Các em gái gần nhà em (Cầu Sài Gòn) cũng hớn hở ra mặt, ai đang rảnh rỗi thì ra ngay cầu Sài Gòn, ai đang có việc thì cố cho xong cái việc để . . cùng ra cầu SG đón bác!!!

May quá lúc đó lại được nói chuyện với bác Tuân, ai chứ bác Tuân thì . . em tin thì là mà rằng bác là người đàng hoàng (chứ không phải như trong những câu chuyện của bác Hướng vào Sài Gòn kể về bác Tuân !!!!!!!!!!!!!!). Vì vậy em mới biết là bác Hướng vừa tặng gia đình em miếng thịt lừa!! Híc híc



Rõ là :
Anh hào đi cùng với đa đoan

Em gái Sài Gòn đón thành đoàn

Anh làm nghề gì?? Hoành tráng thế ??

KHOAN!
Không biết thực hư câu chuyện đến đâu, sự thể thế nào, mời các bạn chờ đợi đến hồi sau sẽ rõ!!

Be be be!!
 
Bắp nhà ta mà đi dự thi "Gặp nhau cuối tuần" chắc ẵm giải to phải biết!
Đọc bài của Bap, cứ cười (một mình), bà xã từ xa nhìn cứ ngỡ mình khùng!
 
Thiệt "bó tay" với chú Bắp.
Không biết nói gì....đành phải....lắp bắp vậy.

Lê Văn Duyệt
 
Phải thừa nhận rằng, Bắp nhà ta cứ nói ra là cả làng cùng được cười vui! Hôm qua ngồi nhậu với mấy người, bác Hướng hồ hởi kể lại kỷ niệm ở Sài Gòn, tui thấy tiếc cho bác Hướng nhiều điều và về chuyện "cái đèn đỏ...". Kể rồi bác Hướng chịu không nổi liền lấy mobi ra alố..alô..Tui mong được đi qua cái đèn đỏ ở Sài Gòn quá mà không biết khi nào được đây%#^#$. Tui sướng miệng lỡ nói dối Bắp là đang ở sân bay và đòi đi A2Y không ngời Bắp đòi A2Z à -=09=. Cho tui xin lỗi khu phố và với con gái của Bắp. Hẹn lần sau là thật.--=0
 
10h30 trưa mai (29/6), anh em GPE HN sẽ gặp mặt giao lưu tại quán lẩu lòng trên đường Nguyễn Khang (gần đầu đường Trần Duy Hưng) nhân dịp bác Duyệt ra HN. Xin mời mọi người tham gia cho vui vẻ..
 
Thế tối thứ Sáu này có cafe gì không? Cho chị tham gia với Hướng ơi!
 
Chị ơi,
Thứ bảy ngày 28/06/2008 vừa rồi Chị ơi.
Chị đi ra thì em đi về rồi !

LVD
 
hức hức, kô nhận dc thông tin offline, đến hôm nay nhận dc mail thì tin offline wa mấy ngày roài, hic hic
 
Web KT
Back
Top Bottom