Cảm xúc khi tham gia sinh nhật tại HN
Lần đầu tiên tôi tham gia sinh nhật GPE tại Hà nội, cảm giác thật khó tả.
Sáng 7:30, bạn Tú (Cá ngừ) đánh xe đến đón 3 người HCM đi ăn sáng, sau đó vội vã quay về nhà hàng để chuẩn bị. Trong khi tôi đang phụ mở các quà ra để gói thì có 3, 4 người đến, họ ùa tới chào tôi rất thân thiện mà thú thật tôi không biết là ai. Hỏi ra mới biết cả 3 là thành viên đã lâu nhưng chưa hề tham dự SN lần nào, lần này nghe đồn ... nên tham gia (hic)
Rồi lần lượt các thành viên khác, tôi có biết mặt biết tên một số trong đó (qua ảnh), nhưng tất cả đều thân thiện. Hải Phòng đi 2 người, Hoa còi thì tôi đã gặp, dhn46 chưa gặp lần nào nhưng cũng cứ như là quen thân từ rất lâu. Các bạn nữ thì đã gặp từ tối hôm trước, cứ là chào chú (cũng khoái lắm)
Nghĩa (violet) và Tuân thì gặp lần thứ 2, nhưng Cao mạnh Sơn thì gặp lần đầu, cũng rất vui
Bác Longlt08, làm 1 bài thơ đọc tặng sinh nhật GPE, nhưng đọc xong cớ sao lại tặng bài thơ ấy cho mình? Sung sướng làm sao ...
Rồi khai mạc, rồi thuyết trình, rồi trao quà, rồi cùng ăn uống chuyện trò, rồi chụp hình lưu niệm, ... hầu như tôi không nhận thức gì về thời gian nữa, chỉ biết hòa vào cùng niềm vui với mọi người. Nào hát hò, nào chơi trò chơi, ...
Nhiệt tình nhất là bạn Cá ngừ, chở 3 anh em HCM đi karaoke, rồi đi dạo phố cổ, rồi ghé ăn tối, rồi chia tay cho mấy anh em về sân bay. Cảm giác cứ như anh em một nhà ấy. Chợt nghĩ: thế nào mà mình, 1 lão chết tiệt, lại được tiếp đón vui vẻ là thế? Có lẽ, đó là nhờ không khí của tập thể GPE, nơi gắn kết mọi người lại.
Xin cám ơn mọi người đã tham gia ngày hôm ấy, đặc biệt cám ơn bạn Cá Ngừ đã tổ chức sinh nhật GPE hoành tráng và đã nhiệt tình tiếp đón đoàn HCM.