Hà Nội - Đăng ký tham dự sinh nhật Giaiphapexcel 13 ngày 23/6/2019

Liên hệ QC
Gởi các thành viên Giaiphapexcel tại Hà Nội và khu vực lân cận,

Sự kiện sinh nhật GPE lần 13 tổ chức tại Hà Nội sẽ là một cuộc gặp gỡ thân mật giữa các thành viên cũ và mới của GPE tại Hà Nội và khu vực lân cận. Chúng tôi chào đón tất cả các thành viên đến cùng gặp để gắn chặt mối quan hệ, chia sẻ nhau kinh nghiệm công việc và cuộc sống.

Những điểm chính trong sự kiện sinh nhật GPE tại Hà Nội như sau:
- 10:00 đến 11:30 Giới thiệu và giao lưu
- 11:30 đến 12:00 Khai Tiệc
- 12:00 đến 14:30 trò chơi trong tiệc và bóc thăm trúng thưởng.

Thời gian: Chủ Nhật ngày 23/6/2019.
Địa điểm : Độc quán, Số 26 phố Phan kế bính kéo dài, Ba Đình , Hà Nội (bản đô đính kèm)

Chúng tôi kêu gọi các anh chị có kiến thức liên quan cùng đăng ký chia sẻ để buổi giao lưu thêm phần đa dạng và đặc sắc.
Mong nhận được đăng ký chia sẻ của các anh chị về địa chỉ email OverAC@giaiphapexcel.com
nhé, hoặc gọi cho Bình ở số o9o9191958

Để việc tổ chức thêm phần chu đáo, chúng tôi mong nhận được đăng ký của các anh chị bằng cách:
- Viết bài tại đây
- Email cho chúng tôi tại địa chỉ overac@giaiphapexcel.com

Phí đóng góp tham dự: 350.000/người: Để sự chuẩn bị được chu đáo, chúng tôi mong nhân được phí tham dự chuyển về:
- Đỗ Thị Huế - Ngân hàng Vietcombank - Sở giao dịch: Tài khoản: 0011001708236

Chúng tôi hoan nghênh các nhà tài trợ sự kiện này để công tác tổ chức thêm phần chu đáo và vui nhộn.
Hiện BTC đã nhận được sự tài trợ của anh Cao Mạnh Sơn: 3.000.000 đ
Anh Nguyễn Duy Tuân sẽ ủng hộ đồ uống cho chúng ta trong buổi sinh nhật

Sẽ có quà bóc thăm 3 phần quà cho 15 bạn đăng ký và chuyển tiền sớm nhất:


Trân trọng kính mời
BQT Giaiphapexcel
218624


Có gì trong buổi sinh nhật GPE tại Hà Nội?
  1. Chia sẻ
    Thông thường, các buổi sinh nhật GPE sẽ có những chia sẻ về kỷ thuật sử dụng Excel và các thủ thuật, những điểm mới, năm này Bình muốn dành hơn 1g đồng hồ để nói chia sẻ về TÂM LÝ GIAO TIẾP.

    - Có bao nhiêu kiểu tính cách khác nhau trong giao tiếp
    - Làm sao phân biệt nhân diện tính cách để có cách giao tiếp hiệu quả?
    - Kiểu tính cách của chính bạn là gì?
    - Bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người không?

    Những gì Bình học được trong các khóa học về giao tiếp sẽ chia sẻ lại với các anh chị tham gia buổi sinh nhật Giaiphapexcel để hi vọng chúng ta hiểu nhau hơn nhé.
  2. Quà tặng.
    - Tất cả thành viên tham dự sinh nhật sẽ có cơ hội nhận được quà bóc thăm may mắn
    1560737085031.png1560737106328.png
    - Thành viên trong danh sách 15 người đóng tiền sớm nhất còn được cơ hội bóc thăm món quà khác (sẽ công bố trong buổi tiệc)
  3. Giao lưu

    - Một năm có bao nhiêu lần gặp gở, nhưng tôi tin rằng, gặp gở đông đủ cao thủ GPE thì mỗi năm chỉ có một lần. :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau 1 thời gien đủ để tĩnh tâm & sâu lắng mình xin viết lên đây vài dòng cảm nghĩ về những giờ phút ngắn ngủi ra thăm lại & dự sinh nhật 13 tại Thủ đô:

Điều đâu tiên sau khi xuống sân bay & đặt chân lên phố Phan K. Bính là:
Cái nóng hầm hập của nhiệt độ 42 độ C, là đĩnh cao nhiệt độ khí tượng trong năm
Là cái nóng của 3 lít rượu TQ của thầy Tuân & hơn 3 lít rượu HH, Thái bình đều là cao độ
(/à trên hết cái nóng nhiệt tình của các thành viên nồng cốt của GPE đang sinh sống, làm việc trên đất thủ độ văn hiến giành để tiếp đón đoàn chúng tôi gồm thành viên từ Miền Trung & nam.
Sự thân tình cỡi mở sau bao năm bằng hữu mới gặp lại, cũng như sự sự hồ hỡi của những người trong cộng đồng GPE trước đây chỉ biết qua các NICK giờ mới gặp mặt, nắm chặt tay trong tay.
Những câu chuyện rôm rã như không bao giờ ngớt về quá khư, hiện tại & cả tương lai đầy hứa hẹn. . . . .

Mình xin thổ lộ là sau buổi tiệc nồng nàn này mình ngủ một mạch đến hơn 23 giờ tối do bị đánh thức, chứ không còn ngon giấc nồng không biết đến bao giờ!

Sáng hom sau, trước khi bước vào phần lễ, đoàn chúng tôi & có thêm 1 số thành viên ngoài thủ đô được hướng dẫn viên Cá Ngừ F1 tham quan & tham phố cổ HN & thưởng thức tô phở nức tiếng lâu nay & sau đó là nét cà fê hà thành không kém đặt trưng;
Chúng tôi kháo nhau về mùa hoa sữa sắp tới trên đương Nguyên Du hay phố 325 (giờ đã đổi tên là gì ý, quên rồi!) . . . . .

Nghi thức đón chào ngày sinh nhật của Cộng đồng diễn ra chu toàn, náo nhiệt & thân thiết;
Phải nói năm nay dự sinh nhật ớ Thủ đô có đông hơn mọi năm:
Có lẽ do sức nóng từ nhiệt độ ngoài trời
Cũng có thể do BTC chỉ định thêm các đại diện các miền xa gần đến chung vui cùng GPE.COM HN
& cũng nhiều lẽ khác nữa ở mỗi người. . . .
. . . . Riêng với mình, là lần đầu tiên tay bắt mặt mừng với những thành viên mình ngưỡng mộ mà trước đây chỉ biết qua cái NICK, không hơn không kém!
(Quả thật lúc đầu mình vẫn đội nón vải để dấu đi đám tóc mang màu thời gian, nhưng sau đó mình thấy vậy là không cần thiết,. . . )

Hết phần lễ đến phần hội là những tràn vổ tay không ngớt, những la hét đồng thanh đến khản cỗ, & những tiếng hát ác tiếng bom vang dội không ngừng,. . . .
. . . . . .
Xin chào Thủ đô, xin chào những người thân thương gặp lại & những người mới quen lần đâu rất thân thiết & ấm cùng
Thế nào chúng ta còn gặp lại hơn nữa & nhiều lần!
Chúc các bạn sức khỏe & niềm vui trong cuộc sống!
Chúng ta mãi là bạn bè của nhau, phải thế thôi, các bạn à!


[Ghi chú thêm: Phải nói là rượu tắc kè & bìm bịp thật kỳ công & hiệu quả!
Chai rượu mà Thầy Nghĩa nói rằng người ta chỉ cho đem lên máy bay dưới 100 cc cũng không biết phiêu bạc về phương nào, mong thầy thông cảm!
Có thể còn nhiều ghi chú khác nữa. . . , xin nhờ các bạn nhắc lại giúp!]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình xin thổ lộ là sau buổi tiệc nồng nàn này mình ngủ một mạch đến hơn 23 giờ tối do bị đánh thức, chứ không còn ngon giấc nồng không biết đến bao giờ!

Sau đó em đi cổ vũ bóng bàn mà không biết trận đấu kết thúc với tỷ số bao nhiêu nữa :D
Bác và mọi người vui và khỏe là anh em cũng rất vui. Hẹn gặp lại bác và các thành viên một ngày gần nhất a!

219882

219883
 
..........................................

Sáng hom sau, trước khi bước vào phần lễ, đoàn chúng tôi & có thêm 1 số thành viên ngoài thủ đô được hướng dẫn viên Cá Ngừ F1 tham quan & tham phố cổ HN & thưởng thức tô phở nức tiếng lâu nay & sau đó là nét cà fê hà thành không kém đặt trưng;
Chúng tôi kháo nhau về mùa hoa sữa sắp tới trên đương Nguyên Du hay phố 325 (giờ đã đổi tên là gì ý, quên rồi!) . . . . .
......................................
Phố 325 là nhà cũ em ở đó. Phố đó ngoài hoa sữa thì cũng được biết đến với Thuốc Bắc (vì gần Bệnh viên Y học cổ truyền ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm gần đó), ngày nay thì có thêm tiếng là bán Hải sản tươi và thịt quay ngon. Phố 325 đổi sang phố mang tên Thể Giao vì trước có 1 cái đình của làng Thể Giao nên lấy tên của cái đình ấy đặt tên cho phố luôn. (còn về tiếu lâm thì bọn em hay nói vui Phố Thể Giao có cô Thảo Dê vì ngày nay phố có mở 1 tiệm cắt tóc; mà ở đó nữ chuyên cắt tóc cho nam) --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[Ghi chú thêm: Phải nói là rượu tắc kè & bìm bịp thật kỳ công & hiệu quả!
Chai rượu mà Thầy Nghĩa nói rằng người ta chỉ cho đem lên máy bay dưới 100 cc cũng không biết phiêu bạc về phương nào, mong thầy thông cảm!
Có thể còn nhiều ghi chú khác nữa. . . , xin nhờ các bạn nhắc lại giúp!]
Chắc chai đó bay ngược vêg Thủ đô và được rao bán là đồ xách tay của TVHK roài bác ạ
 
Sau 1 thời gien đủ để tĩnh tâm & sâu lắng mình xin viết lên đây vài dòng cảm nghĩ về những giờ phút ngắn ngủi ra thăm lại & dự sinh nhật 13 tại Thủ đô:

Điều đâu tiên sau khi xuống sân bay & đặt chân lên phố Phan K. Bính là:
Cái nóng hầm hập của nhiệt độ 42 độ C, là đĩnh cao nhiệt độ khí tượng trong năm
Là cái nóng của 3 lít rượu TQ của thầy Tuân & hơn 3 lít rượu HH, Thái bình đều là cao độ
(/à trên hết cái nóng nhiệt tình của các thành viên nồng cốt của GPE đang sinh sống, làm việc trên đất thủ độ văn hiến giành để tiếp đón đoàn chúng tôi gồm thành viên từ Miền Trung & nam.
Sự thân tình cỡi mở sau bao năm bằng hữu mới gặp lại, cũng như sự sự hồ hỡi của những người trong cộng đồng GPE trước đây chỉ biết qua các NICK giờ mới gặp mặt, nắm chặt tay trong tay.
Những câu chuyện rôm rã như không bao giờ ngớt về quá khư, hiện tại & cả tương lai đầy hứa hẹn. . . . .

Mình xin thổ lộ là sau buổi tiệc nồng nàn này mình ngủ một mạch đến hơn 23 giờ tối do bị đánh thức, chứ không còn ngon giấc nồng không biết đến bao giờ!

Sáng hom sau, trước khi bước vào phần lễ, đoàn chúng tôi & có thêm 1 số thành viên ngoài thủ đô được hướng dẫn viên Cá Ngừ F1 tham quan & tham phố cổ HN & thưởng thức tô phở nức tiếng lâu nay & sau đó là nét cà fê hà thành không kém đặt trưng;
Chúng tôi kháo nhau về mùa hoa sữa sắp tới trên đương Nguyên Du hay phố 325 (giờ đã đổi tên là gì ý, quên rồi!) . . . . .

Nghi thức đón chào ngày sinh nhật của Cộng đồng diễn ra chu toàn, náo nhiệt & thân thiết;
Phải nói năm nay dự sinh nhật ớ Thủ đô có đông hơn mọi năm:
Có lẽ do sức nóng từ nhiệt độ ngoài trời
Cũng có thể do BTC chỉ định thêm các đại diện các miền xa gần đến chung vui cùng GPE.COM HN
& cũng nhiều lẽ khác nữa ở mỗi người. . . .
. . . . Riêng với mình, là lần đầu tiên tay bắt mặt mừng với những thành viên mình ngưỡng mộ mà trước đây chỉ biết qua cái NICK, không hơn không kém!
(Quả thật lúc đầu mình vẫn đội nón vải để dấu đi đám tóc mang màu thời gian, nhưng sau đó mình thấy vậy là không cần thiết,. . . )

Hết phần lễ đến phần hội là những tràn vổ tay không ngớt, những la hét đồng thanh đến khản cỗ, & những tiếng hát ác tiếng bom vang dội không ngừng,. . . .
. . . . . .
Xin chào Thủ đô, xin chào những người thân thương gặp lại & những người mới quen lần đâu rất thân thiết & ấm cùng
Thế nào chúng ta còn gặp lại hơn nữa & nhiều lần!
Chúc các bạn sức khỏe & niềm vui trong cuộc sống!
Chúng ta mãi là bạn bè của nhau, phải thế thôi, các bạn à!


[Ghi chú thêm: Phải nói là rượu tắc kè & bìm bịp thật kỳ công & hiệu quả!
Chai rượu mà Thầy Nghĩa nói rằng người ta chỉ cho đem lên máy bay dưới 100 cc cũng không biết phiêu bạc về phương nào, mong thầy thông cảm!
Có thể còn nhiều ghi chú khác nữa. . . , xin nhờ các bạn nhắc lại giúp!]
Chuyển lời của bác Sa già:

Gặp nhau Hà Nội giữa trưa hè
Kết nối ba miền Gờ Pê E
Men nồng sẻ chia tình thân hữu
Câu chuyện Excel, hòa đam mê

Đây rượu thầy Tuân, rượu Thái Bình, ...
Trọng sức mái bạc, tài mái xanh
Tay nắm trong tay mời nâng chén
Vui nắng thủ đô, say nghĩa tình

Hà Nội ơi đã trót yêu rồi
Đường xưa, phố cổ, lá vàng rơi
Dù đã qua rồi mùa sấu rụng
Đến mùa hoa sữa, ta hẹn người

Chào nhé thân quen, bạn thân thương
Nối tiếp niềm vui những chặng đường
Đà Nẵng (30/06) - Sài Gòn ( 07/07) giang tay đón
Thành viên giải pháp khắp bốn phương.

Cảm ơn bác đã chia sẽ hành trình ý nghĩa này!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phố 325 là nhà cũ em ở đó. Phố đó ngoài hoa sữa thì cũng được biết đến với Thuốc Bắc (vì gần Bệnh viên Y học cổ truyền ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm gần đó), ngày nay thì có thêm tiếng là bán Hải sản tươi và thịt quay ngon. Phố 325 đổi sang phố mang tên Thể Giao vì trước có 1 cái đình của làng Thể Giao nên lấy tên của cái đình ấy đặt tên cho phố luôn. (còn về tiếu lâm thì bọn em hay nói vui Phố Thể Giao có cô Thảo Dê vì ngày nay phố có mở 1 tiệm cắt tóc; mà ở đó nữ chuyên cắt tóc cho nam) --=0
Sao nghe tả tôi thấy có vẻ là phố (đường) 296 quá. Bạn có biết phố 296 và bây giờ nó là phố nào? Hay là tôi nhầm? Nhưng chắc chắn phố 296 mà tôi đang nghĩ thì không thể là Thể Giao bây giờ.
 
Sao nghe tả tôi thấy có vẻ là phố (đường) 296 quá. Bạn có biết phố 296 và bây giờ nó là phố nào? Hay là tôi nhầm? Nhưng chắc chắn phố 296 mà tôi đang nghĩ thì không thể là Thể Giao bây giờ.
Đúng anh à 296 không phải là Thể Giao bây giờ
còn ở ngoài Hà Nội, Có thể trước đây đã từng có; hoặc bây giờ đang có phố (đường) 296. Nhưng em không biết thông tin về nó.
 
Đúng anh à 296 không phải là Thể Giao bây giờ
còn ở ngoài Hà Nội, Có thể trước đây đã từng có; hoặc bây giờ đang có phố (đường) 296. Nhưng em không biết thông tin về nó.
Nếu tôi không lầm thì 296 là tên thời Pháp. Trước năm 1960 hoặc sau thì đổi tên. Hồi ấy tôi còn nhỏ nên có thể không nhớ rõ. Cái phố mà tôi cho là 296 thì nó chạy dọc công viên Bẩy Mẫu, bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu.
Cái thời xưa cũng có phố Huyền Trân Công Chúa, cũng "quanh quanh" khu vực đang nói đến. Bạn có biết bây giờ (cũng từ rất lâu rồi) nó là phố gì không?
 
Phố 325 chỉ là 1 đoạn đường ngắn xíu chắn bỡi 2 đầu. Nó nằm gần Vân hồ (Trước là khu triển lãm, sau này dời sang gần Trần Hưng Đạo)
Thời bao cấp ai có sổ VH là cấp cao (bìa C)
Mình nhớ mãi câu chuyện thời bao cấp như vầy"
3 giờ sáng mùa đông, bà già zợ dựng mình dậy bảo ra xếp hàng mua sửa cho con bé
Mình ra đến nơi thì trước mình đã có 4 ông & 5 viên gạch giữ chỏ;
Mình lân la hỏi người đứng đầu là anh ra đây bao giờ?
"Hết phim (chiếu rạp) là mình ra đây luôn!" . . . .

Mình cũng biết là lúc đó còn vài con phố song song hay vuông góc với 325 mang những con số
Nhưng không nhớ là những con số gì!
 
Phố 325 chỉ là 1 đoạn đường ngắn xíu chắn bỡi 2 đầu. Nó nằm gần Vân hồ (Trước là khu triển lãm, sau này dời sang gần Trần Hưng Đạo)
Thời bao cấp ai có sổ VH là cấp cao (bìa C)
Mình nhớ mãi câu chuyện thời bao cấp như vầy"
3 giờ sáng mùa đông, bà già zợ dựng mình dậy bảo ra xếp hàng mua sửa cho con bé
Mình ra đến nơi thì trước mình đã có 4 ông & 5 viên gạch giữ chỏ;
Mình lân la hỏi người đứng đầu là anh ra đây bao giờ?
"Hết phim (chiếu rạp) là mình ra đây luôn!" . . . .

Mình cũng biết là lúc đó còn vài con phố song song hay vuông góc với 325 mang những con số
Nhưng không nhớ là những con số gì!
Đúng rồi, cấp cao nhất mua ở Tôn Đản, cấp C có mấy chỗ trong đó có Vân Hồ.
Những năm 60 còn nhỏ (trước 65 khi bắt đầu đi sơ tán) thì tôi chỉ nhớ được là thỉnh thoảng xếp gạch, nồi xoong méo mó để mua nước luộc lòng, hoặc thỉnh thoảng ra chợ Hôm mua cá. Chủ yếu cá Hồng, đôi khi cá nục.
 
Đúng rồi, cấp cao nhất mua ở Tôn Đản, cấp C có mấy chỗ trong đó có Vân Hồ.
Những năm 60 còn nhỏ (trước 65 khi bắt đầu đi sơ tán) thì tôi chỉ nhớ được là thỉnh thoảng xếp gạch, nồi xoong méo mó để mua nước luộc lòng, hoặc thỉnh thoảng ra chợ Hôm mua cá. Chủ yếu cá Hồng, đôi khi cá nục.
Theo thầy Bình thì các bác thuộc mẫu người hình tròn, thích hoài cổ ạ. Bác Sa hôm đó đắt sô quá,nên cháu được nói chuyện có 1 xíu ạ.
 
Theo thầy Bình thì các bác thuộc mẫu người hình tròn, thích hoài cổ ạ. Bác Sa hôm đó đắt sô quá,nên cháu được nói chuyện có 1 xíu ạ.
Bác Sa thuộc tốp hình lượn sóng mà be hmt
Bài đã được tự động gộp:

Anh/chị/em nào có ảnh Tigon với Hoangdanh cho xin cái ảnh đấy với ạ. Tks all
 
Nếu tôi không lầm thì 296 là tên thời Pháp. Trước năm 1960 hoặc sau thì đổi tên. Hồi ấy tôi còn nhỏ nên có thể không nhớ rõ. Cái phố mà tôi cho là 296 thì nó chạy dọc công viên Bẩy Mẫu, bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu.
Cái thời xưa cũng có phố Huyền Trân Công Chúa, cũng "quanh quanh" khu vực đang nói đến. Bạn có biết bây giờ (cũng từ rất lâu rồi) nó là phố gì không?
Phố Huyền Trân Công Chúa giờ là phố Bùi Thị Xuân ạ, cũng loanh quanh khu vực đấy
 
Hay quá bác Batman. Bác có biết quá cf Moka trên phố này, đối diện cổng sau viện mắt? Quán này chắc cũng ngót nghét nửa thế kỷ
Hay quá bác Batman. Bác có biết quá cf Moka trên phố này, đối diện cổng sau viện mắt? Quán này chắc cũng ngót nghét nửa thế kỷ
Tôi không biết. Mà có lẽ khi nó xuất hiện thì tôi không được chứng kiến. Từ 1971 tôi đi lính nằm ở Quảng Trị (B5). Sau giải phóng giải ngũ về rồi sau đó đi Ba Lan. Tôi ở Ba Lan cũng 42 năm rồi. Tóm lại thời gian 48 năm liên tục hầu như không dạo phố phường Hà Nội. Mà từng ấy năm nên cũng quên nhiều.
 
Chắc bạn vô QT theo đợt "Tổng động viên" &. . . có mề đây ít nhiều; Còn mình thuộc diện "Kháng chiến trốn Mĩ" nên không có nổi các huy chương niên hạn loại bét!
Phố 325 tuy ngắn nhưng với mình nhiều kỹ niêm, không chỉ hoa sửa!
Khi Khâm T bị ném bom, bà chị sẵn dịp sơ tán nên đuổi mình lên BT (giờ gọi là TN) nhận việc; Lúc đó trời lạnh nên đap xe ~ 69Km cũng không hề hấn gì!
Những tháng năm sau đó hàng tháng ít nhất đạp xe vể 325 1 lần để thăm người thương!
Nếu không có ngày 30/4 chắc mình còn đạp xe dài dài . . . không biết đến bao giờ . . . . .
 
Web KT
Back
Top Bottom