GPE bị làm sao từ hôm qua đến sáng nay?

Liên hệ QC

anhtuan1066

Thành viên gạo cội
Tham gia
10/3/07
Bài viết
5,802
Được thích
6,912
Có phải diển đàn chúng ta từ hôm qua đến nay bị làm sao ko? Sao tôi ko truy cập dc? Ko biết là diển đàn bị trục trặc hay tại máy tính của tôi?
 
Đến bay giờ tôi mới vào được. Thử truy cập bằng ĐTDĐ cũng ko được, Có lẽ do GPE bị lỗi.!
 
Từ lúc trưa (10h30) ngày hôm qua (5/5/08) em đã không vào được.
Sáng nay tới 8h30 cũng không vào được => Chắc là WEB bị lỗi.
Chỉ có ADMIN mới trả lời được ...

=> XIN lỗi bài này viết sau bài của OVER ....
 
Huhu, vào được rồi, mừng quá đi. Cứ tưởng diễn đàn mình bị bọn khủng bố nó hack rồi chứ.
 
Ok. Vắng em 1 ngày mà như cả tháng
 
Ô Hô Vào được rồi mừng quá
 
Từ hôm qua đến giờ thật khốn khổ... Tôi phải lang thang qua các diển đàn khác... Vào mục HỎI ĐÁP của Yahoo! thấy có rất nhiều câu hỏi hay mà ko trả lời dc (chẳng hiểu tại sao).. Vào diendantinhoc.org cũng có 1 số câu hỏi hay, nhưng diển đàn này chậm rì rì.. post dc 1 câu (phải mất công đăng ký thành viên) thì gặp 1 câu khác có đường link đến GPE.. bấm đại vào trong tuyệt vọng thì... Ách xì... vô ngay...
he... he...
Thế là mau mau sign out hết tất cả để trở về ngôi nhà thân thương này...
Giờ thì ta có thể: NẾU 1 NGÀY KHÔNG CÓ GPE và tự trã lời dc rồi chứ!
Hu... hu...
 
Từ hôm qua đến giờ thật khốn khổ... Tôi phải lang thang qua các diển đàn khác... Vào mục HỎI ĐÁP của Yahoo! thấy có rất nhiều câu hỏi hay mà ko trả lời dc (chẳng hiểu tại sao).. Vào diendantinhoc.org cũng có 1 số câu hỏi hay, nhưng diển đàn này chậm rì rì.. post dc 1 câu (phải mất công đăng ký thành viên) thì gặp 1 câu khác có đường link đến GPE.. bấm đại vào trong tuyệt vọng thì... Ách xì... vô ngay...
he... he...
Thế là mau mau sign out hết tất cả để trở về ngôi nhà thân thương này...
Giờ thì ta có thể: NẾU 1 NGÀY KHÔNG CÓ GPE và tự trã lời dc rồi chứ!
Hu... hu...

Hoàn thành cái tờ lịch có cả nàgy âm, định vào GPE pót lên để anh em tham khảo, bổ sung, phát triển thêm mà không vào được

May quá hôm nay đã vào được GPE
(cứ tưởng tại máy tính của mình, suýt nữa thì đè ra cài lại windows)

Đây là 1 tờ lịch tháng tính năng như bản
xls.gif
Month Note (version 2).xls nhưng có bổ sung thêm cả ngày âm (từ tháng 12-1959 đến tháng 12-2012), các bác phát triển thêm về giới hạn năm và các tính năng mới giúp em nha
(bản gốc Font VNI-Time của ThuNghi được anhtuan1066 cung cấp - Em phát triển thêm và chuyển sang Font Unicode)

Lịch Việt Nam - Lich ÂM DƯƠNG: Lịch Am Duong.rar (57.4 KB)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Post bài đúng chổ bác ơi.

Thông báo thêm:
Hiện GPE vẫn đang trong tình trạng theo dõi để nên có thể chạy hơi không ổn định lắm. Mong mọi người thông cảm. Tình hình là em nhận thấy một số trang web khác cũng bị trình trạng này không biết có phải do đường truyền chổ em không.
Nếu các bác cũng thấy vậy vui lòng nhắn tin cho em biết với.
Cảm ơn.
 
Trưa hôm qua, bắt đầu không vào được GPE, nhưng từ 6 giờ chiều, với đường truyền VNN, hầu như tất cả phòng Internet chỗ chị đều tê liệt, không vào mạng được. Đến gần 11 giờ đêm, thì vào Internet được, trừ GPE
 
Còn ở Miền Trung em lại thấy chỉ có mỗi GPE là không vào được từ trưa hôm qua cho đến khoảng 10h sáng nay thôi, còn Internet thì vào ngon lành.
 
Sáng nay mới vào được mừng quá trời luôn, mấy ngày trước không vào được buồn thiệt.
 
Không chỉ từ hôm qua không vào được trang GPE mà thời gian gần đây cũng hay bị trục trặc,không biết có ai bị giống mình không.Tối qua tìm đủ cách để nhắn tin nếu có thể nhưng không được.May quá bây giờ thì được rồi,chào GPE,chào tất cả mọi người
 
AnhTuan làm thơ:
bấm vào trong tuyệt vọng
...

Thanhan cũng làm thơ:
Vắng em 1 ngày mà như cả tháng

khi nào thi sĩ làm thơ? thất tình? lỡ hẹn? cả hai?


Thế rồi gặp lại người yêu?

Kẻ thì khóc:
trunghtpco đã viết:
người thì cười:
SaLam đã viết:
Ô Hô Vào được rồi mừng quá

Thế mới biết GPE đã thành người yêu của không ít người. trong đó có tôi!
 
Tôi không nhớ là đã bao lần bấm Enter trong hi vọng nó vào đc, nhưng đều thất vọng, sáng nay vào đc, không kiềm đc vui mừng.
 
Chưa hết! Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, kẻ khóc người cười, tiếp tới màn kể lể nỗi niềm:
Nào là khổ:
Từ hôm qua đến giờ thật khốn khổ...
Nào là phải lang thang:
nào là lo lắng:
Cứ tưởng em (diễn đàn mình) bị ...
Nào là buồn:
mấy ngày trước không vào được buồn thiệt.
LÀ thất vọng:
Nào là tự trách mình:
suýt nữa thì đè ra cài lại windows

Ôi tình yêu!
 
Giống như: Những điều ta đang có thì không quý trọng, khi mất đi mới thấy hối tíếc. GPE trở thành LOVER của mọi thành viên rồi.
 
Một ngày sự cố là 1 ngày em nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình, vậy mới biết tình cảm của mọi người dành cho GPE như thế nào. Cả ngày hôm qua em cứ như ngồi trên đống lửa vì theo thông tin thì sự cố có vẻ như sắp được giải quyết mà lại chẳng thấy đâu. Rất cảm ơn tình cảm mọi người dành cho GPE.
Chân Thành,
OverAC
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom