- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Tình cờ em có đọc bài này của Thầy ThuNghi viết đoạn sau đây: (sau giờ HC luôn là giờ to drink).
Thú thật, ra đây sống và làm việc. Không gì buồn nhất, để cho đêm qua mau sau giờ làm việc, có những đêm trằn trọc ngủ không được. Thấy nhiều thành viên cũng thức khuya, lọ mọ làm gì đó nhưng chắc hẳn chưa thức khuya như em cả. Có những đêm thức mãi hơn 5 giờ sáng.
Trong giờ làm việc, còn người này người kia trao đổi tâm sự, trao đổi công việc nó cũng khuây khỏa. Nhưng khi mọi người tan về, phòng không lẻ bóng thấy buồn làm sao chỉ mong sao có ai đi làm vài cốc bia rồi về ngủ thế thôi.
(Xin lỗi cả nhà, cho phép em để tên topic: Giờ Hành chính luôn là giờ to drink. chứ không phải là Sau Giờ Hành chính luôn là giờ to drink)
Cả 1 ngày chủ nhật qua, cũng chả biết đi nơi đâu vì không biết đường, đi 1 mình ên sợ lạc lối không biết đường về.
Thú thật, ra đây sống và làm việc. Không gì buồn nhất, để cho đêm qua mau sau giờ làm việc, có những đêm trằn trọc ngủ không được. Thấy nhiều thành viên cũng thức khuya, lọ mọ làm gì đó nhưng chắc hẳn chưa thức khuya như em cả. Có những đêm thức mãi hơn 5 giờ sáng.
Trong giờ làm việc, còn người này người kia trao đổi tâm sự, trao đổi công việc nó cũng khuây khỏa. Nhưng khi mọi người tan về, phòng không lẻ bóng thấy buồn làm sao chỉ mong sao có ai đi làm vài cốc bia rồi về ngủ thế thôi.
(Xin lỗi cả nhà, cho phép em để tên topic: Giờ Hành chính luôn là giờ to drink. chứ không phải là Sau Giờ Hành chính luôn là giờ to drink)
Cả 1 ngày chủ nhật qua, cũng chả biết đi nơi đâu vì không biết đường, đi 1 mình ên sợ lạc lối không biết đường về.