Gặp mặt ngày 03/10/2009 nhân dịp Trung thu

Liên hệ QC

violetdylan

Ốc và Sóc
Thành viên danh dự
Tham gia
25/2/07
Bài viết
1,237
Được thích
5,245
Lâu rồi anh em ở HN không gặp gỡ, giao lưu. Nhân dịp Trung thu, tổ chức cuộc giao lưu vào 18h chiều thứ 7, ngày 3/10/2009.

Đề nghị anh chị em góp ý cho địa điểm tổ chức, mong muốn chỗ rộng, thoáng cho các cháu vui, đùa và giao lưu.

Rất mong anh chị tham gia giao lưu, nhất là các anh chị em mới tham gia diễn đàn.
 
Em chỉ thích mấy đứa con mình nô đùa thỏa thích, Tết Trung thu là của chúng nó mà.
 
Đã từ lâu lắm rồi, nó là vậy; Giờ Trung thu là của người lớn rồi

Em chỉ thích mấy đứa con mình nô đùa thỏa thích, Tết Trung thu là của chúng nó mà.

Là dịp để chúc tụng các "quan lại" các cỡ & trong các lĩnh vực.

Trung thu giờ hay mưa nhiều; Biến đổi khí hậu mà!
 
Chúc các bác vui vẻ, hôm đó em lại đi Quảng Ninh mất rồi, các bác hô hào bác Minh mang nhóc đi nữa cho đủ bộ.
 
Chúc các bác vui vẻ, hôm đó em lại đi Quảng Ninh mất rồi, các bác hô hào bác Minh mang nhóc đi nữa cho đủ bộ.

Chẳng phải Sweet nghe các anh chị nói là sẽ đưa cháu đến vui đùa thỏa thích mà Sweet lại chưa ".........." nên hỏng đến???
Riêng bản thân em rất muốn được đến để vui đùa cùng các cháu, các em. Em muốn có một cái tết trung thu thật ý nghĩa, "Cuộc đời em vốn dĩ đã không có tuổi thơ, tuổi thơ em là những ngày tháng rất khó khăn).
Chúc các cháu, các em trung thu vui vẻ, chúc các chú, các anh, các chị sức khỏe, luôn hạnh phúc với gia đình và những đứa con yêu của mình.
 
Chẳng phải Sweet nghe các anh chị nói là sẽ đưa cháu đến vui đùa thỏa thích mà Sweet lại chưa ".........." nên hỏng đến???
Sweet không có cháu nhưng sweet có con, nên đó không phải là lý do đâu, bình thường vẫn đến và vẫn mang con đi mà.
 
Theo HB được biết, nếu tổ chức offline mừng trung thu thì tại Hà Nội địa điểm lý tưởng nhất là tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học! Hàng năm ở đó tổ chức Trung thu rất hoành tráng: Múa Lân, Múa Rối, Làm đèn lồng, đèn ông sao, các trò chơi: kéo co, nhảy dây, tung còn, ô quan, ..... được tổ chức bởi sự hợp tác giữa Bảo tàng và các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội và làng nghề cùng với rất đông các tình nguyện viên là học sinh, sinh viên tham gia (Năm ngoái HB cũng tham gia rồi, vui lắm! nhất là các cháu).
Điểm đặc biệt các cháu được vui chơi, chạy nhảy thoải mái dưới một không gian rất xanh, sạch: có cây, nhà sàn, suối nước nhân tạo,....
1. Công tác trù bị:
- Lập danh sách các gia đình tham gia; danh sách ban tổ chức
- Dự trù kinh phí;
- Lựa chọn các trò chơi bổ ích;
- Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi cho các cháu: Chuẩn bị vật liệu,phần thưởng,... lịch cụ thể tổ chức các trò chơi giữa các gia đình và đồng thời tham gia với các tập thể khác.
2. Triển khai:
- Từ 23/9/2009 -> 25/10/2009: Vận động, lên danh sách các gia đình tham gia
- Từ ngày 25 đến 01/10/2009: Chuẩn bị vật liệu làm trò chơi, phần thưởng cho các cháu,..
- Lúc 18h ngày 02/10/2003 Gặp mặt ban tổ chức để thống nhất kế hoạch triển khai
- Khoảng 8h ngày 03/10/2009 (Thích hợp hơn là 18h): Tiến hành tổ chức cho các gia đình đón trung thu!

Phần bổ sung: Ngày hôm đó rất đông khách đưa các cháu tới chơi, việc đặt một khu riêng dành cho gia đình GPE sẽ rất khó; nhưng HB sẽ cố gắng thuyết phục để xin một khu riêng (tiện cho việc quản lý các cháu): có thể là một khu nhà sàn hoặc khu nhà của dân tộc nào đó! Có thể tổ chức ăn uống tại chỗ được!

Tạm thời đưa kế hoạch sơ khai như vậy! Mong các bác xem xét và cho ý kiến! Có thể có địa điểm thích hợp hơn mà HB chưa biết --=0!

Thân mếm!
 
Địa điểm thì em không biết về Hà Nội, còn về ý tưởng tổ chức như HB nói thì rất tuyệt, nghe giống giống như chương trình Ở Nhà Chủ Nhật trên sóng VTV3. Nghe hấp dẫn quá. Chúc anh chị tổ chức thành công, tạo tiền lệ cho các mem ở các địa phương khác tổ chức.
 
Theo HB được biết, nếu tổ chức offline mừng trung thu thì tại Hà Nội địa điểm lý tưởng nhất là tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học! Hàng năm ở đó tổ chức Trung thu rất hoành tráng: Múa Lân, Múa Rối, Làm đèn lồng, đèn ông sao, các trò chơi: kéo co, nhảy dây, tung còn, ô quan, ..... được tổ chức bởi sự hợp tác giữa Bảo tàng và các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội và làng nghề cùng với rất đông các tình nguyện viên là học sinh, sinh viên tham gia (Năm ngoái HB cũng tham gia rồi, vui lắm! nhất là các cháu).
Điểm đặc biệt các cháu được vui chơi, chạy nhảy thoải mái dưới một không gian rất xanh, sạch: có cây, nhà sàn, suối nước nhân tạo,....

Mình đồng ý với phương án của Hideboy đưa ra, mình mong muốn tổ chức một buổi vui chơi bổ ích, vui vẻ và thật thoải mái cho các cháu.
 
Thấy Nghĩa ơi, em có mấy đứa con nuôi gởi cho Thầy để Thầy tổ chức Tết Trung Thu cho các con nuôi em cùng tham dự được không Thầy.


Chúc cả nhà có 1 buổi Tết Trung Thu thật vui vẻ
 
Hôm đó đúng vào rằm trung thu, e rằng là rất đông đấy ạ. Hôm ý mà em không có lớp thì đăng ký 1 suất.

@tungnguyen: Ra HN đi, Gôn dắt đi chơi trung thu he he
 
Hôm đó đúng vào rằm trung thu, e rằng là rất đông đấy ạ. Hôm ý mà em không có lớp thì đăng ký 1 suất.

@tungnguyen: Ra HN đi, Gôn dắt đi chơi trung thu he he

Được ra Hà Nội là một mơ ước trong đời tungnguyen_kt nhưng tới giờ mình cũng chưa thực hiện được với muôn ngàn lý do khác nhau.
Dù sao mơ ước đó tungnguyen_kt vẫn còn nuôi giữ trong lòng nên sẽ thu xếp ra Hà Nội một ngày gần nhất.
 
Được ra Hà Nội là một mơ ước trong đời tungnguyen_kt nhưng tới giờ mình cũng chưa thực hiện được với muôn ngàn lý do khác nhau.
Dù sao mơ ước đó tungnguyen_kt vẫn còn nuôi giữ trong lòng nên sẽ thu xếp ra Hà Nội một ngày gần nhất.
Tùng cho nó là cái gì đó đơn giản thôi thì dễ dàng thực hiện hơn, sáng thứ 7 bay ra,tối chủ nhật bay về, nói SG cách xa HN nhưng đi chỉ mất gần 2 tiếng, thời gian chờ đợi nữa mất tầm 3 tiếng thôi, chỉ bằng từ Bình Dương về Sài Gòn
 
Được ra Hà Nội là một mơ ước trong đời tungnguyen_kt nhưng tới giờ mình cũng chưa thực hiện được với muôn ngàn lý do khác nhau.
Dù sao mơ ước đó tungnguyen_kt vẫn còn nuôi giữ trong lòng nên sẽ thu xếp ra Hà Nội một ngày gần nhất.

Giống Gôn thế, muốn vô SG 1 chuyến mà cũng chưa bít làm sao mà đi được

@Sweet: SG-HN nói là gần thế thôi, chứ cũng k gần tẹo nào. Đã ra HN thì ra chơi vài ngày cho bõ công

@tungnguyen: Hà Nội vào thu rồi, hơi nắng tý nhưng vẫn có nhiều hôm trời mát mẻ, se lạnh. Người ta vẫn nói Hà Nội mùa thu thật đẹp, và đúng là đẹp thật đó
 
@tungnguyen: Hà Nội vào thu rồi, hơi nắng tý nhưng vẫn có nhiều hôm trời mát mẻ, se lạnh. Người ta vẫn nói Hà Nội mùa thu thật đẹp, và đúng là đẹp thật đó

Gôn đưa mùa thu ra để dụ dỗ Tùng ra HN à, có cần mươn xe đạp không, chị cho mượn.

@ Tùng ơi nhanh chân lên kẻo mùa thu đi mất bây giờ.
 
Cảm ơn 2 bạn nhiều lắm.

Xin lỗi chủ nhân topic (anh Nghĩa) vì tungnguyen_kt; tigon và Sweet làm loãng đi chủ đề mất tiêu rồi.

Tungnguyen_kt ghi nhận tình cảm của 2 bạn.
Nhân đây nhờ Mod xóa bớt bài này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy Nghĩa ơi, em có mấy đứa con nuôi gởi cho Thầy để Thầy tổ chức Tết Trung Thu cho các con nuôi em cùng tham dự được không Thầy.


Chúc cả nhà có 1 buổi Tết Trung Thu thật vui vẻ


"Ba" KTGG ơi, hôm trước xin nhận "ba" làm ba nuôi để có cơ hội gặp các cô con nuôi của "ba" đấy. Nếu "ba" gửi mấy cô con nuôi ra bắc để tham dự thì em thề, em hứa, em đảm bảo tổ chức trung thu 1 tuần luôn, "ba" ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom