Gặp gỡ thành viên Xuân Hà ở Hà nội ngày 20/9

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Nhân dịp xuống HN công tác, anh Hà (Xuan Ha) đã gặp gỡ giao lưu với anh Hoàng (TigerTiger), PhanTuHuong, TuanVNUNI,... Không rõ anh Hà hứa cái gì mà anh Hoàng mê mẩn thế??? Mà mệt với anh Hà này lắm :-=, đến chiều tối mà vẫn còn "te te"...
Khi đi uống cafe, anh Tuân trình bày món bảo bối mà ai xem cũng cảm thấy ngất ngây.

Thông báo thêm là anh Hà làm việc tại nước khoáng Kim Bôi - Hòa Bình, ai có dịp lên ghé thăm nhé, tắm free... :-=
Hình ảnh đây:

DSC00163.jpg


DSC00165.jpg


DSC00167.jpg


DSC00169.jpg
 
Hihi...HN cũng bon chen ghê!. Anh ơi, offline cùng ngày mà sao hổng thấy "kết nối" gì hết vậy anh?.
 
Hihi...HN cũng bon chen ghê!. Anh ơi, offline cùng ngày mà sao hổng thấy "kết nối" gì hết vậy anh?.

Do không hẹn trước em ạ, khoảng 10h30 anh Hòang điện mới biết. Mà anh Hà và anh Hoàng có vụ "áp phe" gì đó đấy /-*+/.
 
Nhân dịp xuống HN công tác, anh Hà (Xuan Ha) đã gặp gỡ giao lưu với anh Hoàng (TigerTiger), PhanTuHuong, TuanVNUNI,... Không rõ anh Hà hứa cái gì mà anh Hoàng mê mẩn thế??? Mà mệt với anh Hà này lắm :-=, đến chiều tối mà vẫn còn "te te"...
Khi đi uống cafe, anh Tuân trình bày món bảo bối mà ai xem cũng cảm thấy ngất ngây.

Thông báo thêm là anh Hà làm việc tại nước khoáng Kim Bôi - Hòa Bình, ai có dịp lên ghé thăm nhé, tắm free... :-=
Hình ảnh đây:





DSC00167.jpg

Nhìn hai bác rõ là thư sinh, cầm cái cốc bia hoành tráng, uống lấy uống để, cứ như kiểu trong cuộc thi kén rể của phú ông ấy.:-=:-=


Bác Hướng thì nhìn mặt . . gian gian, chắc có đút lót người hầu của phú ông rồi:-=


Còn bác Xuan Ha e chừng là . .bỏ cuộc, thấy bác ấy mắt chứ O, miệng chữ A khi nhìn hai . . con voi uống nước. Híc híc híc:-=:-=


Sao không có các em cho thêm phần xinh tươi à ??? Sở trường của bác Tuan và Huong đấy, hay là sợ bác tigertiger "cướp trên giàn mướp" ??? Be be be!!

Mà hôm qua bác Hướng có bị đau bụng không ạ ???+-+-+-++-+-+-+

Bác minhlev, bác hai2hai hôm qua bị Vợ bắt ở nhà à ?? Chết thật !!

Em Who am I không đi làm "Triển hộ vệ" cho Thầy Tuân à ?? hay là sợ Thầy Tuân và Thấy Hướng . . . cãi nhau ??? he he he

Be be be!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSC00167.jpg


Nhìn hai bác rõ là thư sinh, cầm cái cốc bia hoành tráng, uống lấy uống để, cứ như kiểu trong cuộc thi kén rể của phú ông ấy.:-=:-=

Bác Hướng thì nhìn mặt . . gian gian, chắc có đút lót người hầu của phú ông rồi:-=

Còn bác Xuan Ha e chừng là . .bỏ cuộc, thấy bác ấy mắt chứ O, miệng chữ A khi nhìn hai . . con voi uống nước. Híc híc híc


Sao không có các em cho thêm phần xinh tươi à ??? Sở trường của bác Tuan và Huong đấy, hay là sợ bác tigertiger "cướp trên giàn mướp" ??? Be be be!!

Mà hôm qua bác Hướng có bị đau bụng không ạ ???

Bác minhlev, bác hai2hai hôm qua bị Vợ bắt ở nhà à ?? Chết thật !!

Em Who am I không đi làm "Triển hộ vệ" cho Thầy Tuân à ?? hay là sợ Thầy Tuân và Thấy Hướng . . . cãi nhau ??? he he he

Be be be!!

Mr Okebab này cứ nói ra là khiến người khác phải cười rồi. Động chuyện gì là em này em kia rồi...Be be be!!! __--__ Ghép lại mấy từ chữ đậm lại thấy "Mr Okebab thi kén rể, gian gian, bỏ cuộc... Sở trường cướp trên giàn mướp." :-=
Như bác Hướng đã nói, buổi offline này là không chính thức của Bắc GPE, có một bác đang nhờ tư vấn về Mỵ Nương Công Chúa thế là mình được gọi đi..uống.:-=

Nhìn vào ảnh sao thấy mình uống tham quá! Nhìn thấy ghê ghê à. Bác Hướng như thể không có chuyện gì xảy ra "tôi không biết", bác Xuân Hà thì như thể Ban Kiểm tra "ai dám làm sai!"


DSC00169.jpg


Bác Xuân Hà ăn hết thị rồi mà xương còn để bát cho người khác chết thèm @!##.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dear all,
---------
Theo cách "dàn quân" kiểu này em chắc nửa bàn bên kia phải là đội mạnh lắm!
 
Dear all,
---------
Theo cách "dàn quân" kiểu này em chắc nửa bàn bên kia phải là đội mạnh lắm!

Hì hi.. Mình cũng đang tính hỏi chuyện đó. Chứ chẳng lẽ kéo nhau đi mà ngồi có mỗi có một bên? Nếu có chừng đó người thì phải ngồi 2 bên để nhìn nhau mà nói chuyện chứ?

Có lẽ người chụp hình muốn dấu cái gì đó ở phía đối diện...
 
Phía bên này là người uống, phía bên kia chắc là người rót
 
DSC00163.jpg


50%, để xuống - nhắm mồi phát đã! khà!

DSC00165.jpg


Nhắm xong rồi, giờ lấy sức - ta zô 100% luôn cho nó máu!

DSC00167.jpg


Zô tiếp nào - cạn nhé, ai mà để lại đáy li giọt nào là phạt 1 gấp 10 đấy. Uống vậy mới khí thế chứ!! Uống bia vào cốc thủy tinh không có cái quai trông cũng xướng nhẩy!
 
Mr Okebab này cứ nói ra là khiến người khác phải cười rồi. Động chuyện gì là em này em kia rồi...Be be be!!! __--__ Ghép lại mấy từ chữ đậm lại thấy "Mr Okebab thi kén rể, gian gian, bỏ cuộc... Sở trường cướp trên giàn mướp." :-=

Bó tay bác luôn, đúng là gậy ông đập lưng ông.


Như bác Hướng đã nói, buổi offline này là không chính thức của Bắc GPE, có một bác đang nhờ tư vấn về Mỵ Nương Công Chúa thế là mình được gọi đi..uống.:-=

Bác Hướng thì ai chả gọi là Mỵ Nương, nhưng suốt đời bác ấy chỉ là Thủy Tinh thôi. He he he. Mời bác Tuân đi khác nào Thủy Tinh mời Sơn Tinh đi . . . thi kén rể. Cuối cùng Mỵ Nương lại về tay Sơn Tinh thôi. Híc híc híc

Nhìn vào ảnh sao thấy mình uống tham quá! Nhìn thấy ghê ghê à. Bác Hướng như thể không có chuyện gì xảy ra "tôi không biết", bác Xuân Hà thì như thể Ban Kiểm tra "ai dám làm sai!"


DSC00169.jpg


Bác Xuân Hà ăn hết thị rồi mà sương còn để bát cho người khác chết thèm @!##.
Bác Xuân Hà cứ mải cụng ly, để cho bác Tuân ăn xong, bỏ xương gà vào bát. Chết thật, chết thật.


Be be be!!
 
Các Bác có thể giúp ghi phần dưới hình tên của từng thành viên để cho các thành viên biết nhau.
(Cá nhân mình đã biết anh Hoàng (TigerTiger), PhanTuHuong, TuanVNUNI)

Cám ơn
 
Rất cảm ơn các Anh đã đến dự buổi gặp mặt. Hôm qua đang vào xem thì bị mất điện,chưa ý kiến được gì.
http://i63.photobucket.com/albums/h133/tuhuong/DSC00167.jpg

Đây là em với A Hướng uống xong rồi đấy. Ngồi giám sát thôi.--=0

Báo cáo với các Anh các chị: Không biết thầy Tuân và A Hoàng ở Hà Nội lâu chưa nhưng trong khoảng thời gian anh em ngồi uống Cafê là mỗi Bác đi lạc đường. Thầy Tuân đi lạc khoảng 30 phút còn A Hòang bảo ra đây cũng mất cỡ thời gian đó. (Không gọi không ai về.+-+-+-+ ) Nếu nhà em mà ở Hà nội làm gì có chuyện lạc đường vô lý như thế. Vụ này có Bác Hướng làm chứng nhé.--=0--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Báo cáo với các Anh các chị: Không biết thầy Tuân và A Hoàng ở Hà Nội lâu chưa nhưng trong khoảng thời gian anh em ngồi uống Cafê là mỗi Bác đi lạc đường. Thầy Tuân đi lạc khoảng 30 phút còn A Hòang bảo ra đây cũng mất cỡ thời gian đó. (Không gọi không ai về.) Nếu nhà em mà ở Hà nội làm gì có chuyện lạc đường vô lý như thế. Vụ này có Bác Hướng làm chứng nhé.

Lần nào đi gặp mọi người bác Tuân cũng bị "lạc" như vậy:phone::phone: {}{}{

hôm thì "lạc" trước khi gặp nhau, hôm thì lạc sau khi ra về.:cc_scooter:



Đề nghị bác Tuân không nên "hành" anh em bằng cái vụ "lạc" nữa nhé./*-*/:horse:@!>><


Dạo này nhìn bác có vẻ cũng hơi "xơ xác" rồi đấy, bảo trì bảo dưỡng lại bác ạ.@#!^%:stretcher:@#!^%




Be be be!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
To xuan_ha919: Mình không ngờ ông bạn mình cũng là thành viên của GPE (còn trước mình nữa chứ). À mà đúng rồi, công việc của hắn cũng cần mà. Hắn ta còn có dịp gặp gỡ thành viên GPE nữa chứ.
To PhanTuHuong: Tôi có cô em họ dạy cùng trường bác đấy. Cô ấy dạy Toán bên Đại cương, tên Nguyễn Lan Hương.
Xem ra các bác uống cũng được đấy nhỉ, chắc hơn ông bạn tôi rồi (ngày xưa có biết uống gì đâu). Hi vọng có dịp xuống Hà Nội gặp các bác thử coi.
 
Web KT
Back
Top Bottom