Gặp gỡ offline tại Tp.HCM ngày 07/09/2008 (chia quà Gia Lai) ^.^

Liên hệ QC

Anh ui, anh nói ở đây ảnh không biết đâu. Anh qua bên kia, nói lớn lớn lên .:-=

Tăng 1 - Dùng café - Lai rai thưởng thức món nem Gia Lai - thật tuyệt. Khung cảnh lãng mạn - tình tứ. Ngoải mưa bụi lất phất,... Tiếc cho các bạn không offline được. Huhuuu

Tăng 2 - Dùng món gà : món thứ 1 - Gà Nhật xé phai - món 2 : gà Nhật đi bộ
Món nào cũng hấp dẫn cả. Bia SG đỏ ở Tân Bình phân phối 1 két 6 chai hơn ở quận 7 một tí.

Tăng 3 - Cuộc tiệc nào cũng tàn - Mọi người chia tay - về vui vẻ với gia đình, vợ con
(Thương cho BNTT cũng nhiệt tình đến tham dự mà lòng cứ thấp thỏm nghỉ đến vợ con luôn)

@@@ Jenni : Con về gấp trông nhà - ba con sắp quạt lò - hôm qua ba con mới đi mua hơn chục Kg than
 
Tăng 1 - Dùng café - Lai rai thưởng thức món nem Gia Lai - thật tuyệt. Khung cảnh lãng mạn - tình tứ. Ngoải mưa bụi lất phất,... Tiếc cho các bạn không offline được. Huhuuu
Bác KTGG ơi,
Tăng 1 có ai bị "dí" vì vừa cà fé vừa thưởng thức đồ chua không bác --=0
Jenni đã viết:
Cậu này tham ăn nhẩy!.###@#! NTTV ơi để dành quà cho c với nhé. -0-/.
Kệ tớ nhá, tớ úm íu gầy gò để tớ ăn lấy sức ==> mập nhá //////

@@@ Jenni : Con về gấp trông nhà - ba con sắp quạt lò - hôm qua ba con mới đi mua hơn chục Kg than
Ba cậu gọi về quạt lò nướng "??????" (nem chua chăng???) )*&^)
 
Bác KTGG ơi,
Tăng 1 có ai bị "dí" vì vừa cà fé vừa thưởng thức đồ chua không bác --=0

Không bao chừ - Bụng tốt - cà fé vào chắt bụng thêm chứ Bác


Ba cậu gọi về quạt lò nướng "??????" (nem chua chăng???) )*&^)

Bác chưa nắm được tin tức của bạn già mình rồi, BNTT sắp lên chức nữa đấy mà.

Cái Bác ontopoftheworld này chỉ thấy nói không ? Không bao giờ gặp mặt được cả.
Cứ ở nhà mãi rồi úm íu nữa - Đi họp mặt đi chứ. Bác muốn dùng món nào thì em thiết đãi cho : Gà Nhật đi bộ, ếch nướng để da, rắn trộn củ hành tây xé phai, rượu bàu đá của admin,...
 
NTTV ơi,
Còn quà cho mình hông, tớ trễ rồi &&&%$R. Tớ nhận nem còn ruột đàng hoàng nhé, hông chơi với vỏ nem đâu àh--=0
Nem thì chắc chắn là chỉ còn vỏ thôi, hôm qua còn một bọc vỏ luôn, không lẽ mang về!/-*+/
@ Chị Jenni : chị mang nem NT vô đi là có quà liền à!//**/
@ Anh BNTT : Hôm qua có được vô nhà không anh?:-=
 
Cái Bác ontopoftheworld này chỉ thấy nói không ? Không bao giờ gặp mặt được cả.
Cứ ở nhà mãi rồi úm íu nữa - Đi họp mặt đi chứ. Bác muốn dùng món nào thì em thiết đãi cho : Gà Nhật đi bộ, ếch nướng để da, rắn trộn củ hành tây xé phai, rượu bàu đá của admin,...
Cái món bàu đá, bia là chịu chết Bác KTGT ơi. cà cưa 1,2 chai là lăn đùng ra chết -+*/. Cái vụ này là nhà cháu đầu hàng không điều kiện.
 
Để tớ tả lại cho nghe mà thèm nhá.

Hôm qua, tớ xuất phát từ nhà (Q7) lúc 4 giờ 20. Vừa đi vừa mò đường, bằng cái alo í, gọi cho chủ xị NTTV, ai dè chủ xị cũng hổng nhớ: "số 334 hay 339 gì đó anh ơi!"... Chạy ngang số 339, một cái nhà hoang vô chủ, thế chắc là 334 rồi. Và đúng thiệt, nhưng cái Cõi Riêng này hơi bị khó tìm, phải đi từ Lê Văn Sĩ vào thì mới thấy cái bảng hiệu, chớ chạy từ Nguyễn Văn Trỗi vào chả thấy cái chi mô...

Gửi xe, vào. "Tiên nữ" (chắc cũng xem xem tiên nữ ở Hòn Đất của bác ThuNghi) hiện ra hỏi anh đi mấy người. Hì: "Đông lắm, mà hổng biết họ ngồi ở đâu." - "Thế nam hay nữ hở anh" - "Cả nam, cả nữ, chừng năm sáu người gì đó" - "Thế là hổng có rồi anh ơi!" Trời! Lại lôi alo ra, Admin: "Dạ em sắp tới", Ca_dafi: Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang vất điện thoại ở đâu đó nên không nghe chuông reo", 090TRI: "Hôm nay em kẹt rồi anh ơi..." Hỏi luôn chủ xị: "Dạ tí nữa em mới tới, mà em cũng đang tìm Cõi Riêng nằm ở đâu đây..." Mãi hồi mới sực nhớ đến Cẩm Chướng: "Dạ em tới rồi, nửa tiếng rồi, đang đọc báo ở ngoài cổng"... Ôi trời. Đẹp quá, đâu có nhận ra đâu. Thế là lại lủi thủi đi ra, tới cổng thì gặp Admin và chủ xị đi vào. Thế là được 4. Cùng nhau lên sân thượng, nối hai cái bàn, dưới tán một cây.. cây gì hổng biết!

Bắt đầu. Đố ai biết việc gì được làm đầu tiên? Hì... Chuyện thường làm là.. móc alo ra, gọi thêm chiến hữu í mà. Trong khi chờ đợi thêm bạn, gọi trước... 2 trái dừa tươi cho hai ông con trai, một ly gì đó màu trắng (cho Cẩm Chướng) và một ly.. hình như là xi rô dâu, cho NTTV. Và, chủ xị bắt đầu thực hiện lời hứa: nem Gia Lai + .. cái gì hở NTTV? chuối sấy khô phải hông.. Hic, ăn nhưng quên hỏi nó là cái gì. Cái gì cũng ngon. Nhất là nem... tiếc là hổng có thêm tí gì cay cay! (nhớ bác Sa quá)

Một tí sau thì anh Ttphong2007 đến, không quên mang theo cái laptop to đùng. Một tí sau nữa, có thêm bác Kế toán già gân. Anh Phong gọi một ly bơ xay (hình như vậy, vì thấy nó thuộc loại xay và có màu xanh giống như màu trái bơ). Còn bác KTGG thì sợ ép tim ép phổi hay sao đó nên khi tiên nữ hỏi, bác chỉ nói là "Được rồi em"... Có lẽ tiên nữ hổng hiểu "Được rồi em" là cái món chi chi nên chỉ biếu không cho bác KTTG môt ly trà đá.

Rôm rả, sôi nổi... tùm lum chuyện. Từ Pleiku xuống Ban Mê Thuộc, ra tít Quảng Trị, vào Bình Định.. Hỏi thăm nhau í mà. Riêng tớ thì... nói ít lắm, bởi nem ngon quá, ăn xém no luôn. Thành thử vô cùng tiếc nuối mà xin lỗi Ontoptheworld: Đến vỏ cũng chẳng còn nói chi ruột!

Mưa lất pha lất phất, cộng thêm ánh nến lung linh, mặt ai cũng hồng hào, xinh ra phết, có lẽ do ớt + tiêu + tỏi ở trong mấy miếng nem... Không khí này, chỉ muốn ngồi thật lâu, chả muốn về, cũng chả lo gì (trừ chuyện lo ... hết nem). Nhưng rồi cũng phải dời đô, bởi mưa to quá.

Vào trong nhà, mới biết rằng tớ xém gây ra tội lớn với chủ xị. Số là, do phải trả lời cho tớ, nên NTTV bị công an "rét rét", cái tội vừa chạy xe vừa nghe điện thoại í mà. Cũng may, mà đúng hơn là phải khâm phục lòng can đảm của NTTV, ai thổi cứ thổi, tui chạy cứ chạy. Tớ nói cũng may, là vầy, nếu như dừng lại nói chuyện với mấy anh "rét rét" đó, thì không biết lấy cái gì ra mà nói, bởi không bằng lái xe, không cạc vẹt xe, không chứng minh nhân dân... chỉ có mỗi mấy tờ in hình Bác Hồ thôi các anh ạ!

Rồi thì cũng đến lúc bao tử làm reo. Tới giờ linh rồi mà. Admin đề nghị quán ... lại quên rồi. Chỉ nhớ mỗi cái bảng ở đầu đường...

À Admin mới online, để tớ hỏi nhá. Rồi. Quán Vườn Mai, tức là cái vườn toàn là cây mai í, nhưng mỗi tội đang lo chạy lẹ để khỏi ướt cộng thêm cái bao tử réo quá trời nên tớ chẳng đếm xem có mấy cây mai trong vườn.

Kéo ghế. Khăn lạnh. Úi trời, cái mặt mình nó "sạch gớm". Uống gì? Bia đi. Bia ở đây đến 6 chai một két lận, hơn ở cạnh nhà mình 2 chai, chắc rẻ hơn. Một con gà trộn rau răm chạy lên. Tội nghiệp, chưa kịp cục ta cục tác gì thì chỉ còn xương cộng một tí rau. Đành cho con khác lên thay. Lần này thì con gà hấp sẵn, phủ hành lá. Bởi đã lưng lưng bụng với con kia nên con này còn sống sót được tí chút, lại quả vậy.
Tổng cộng, tại đây, tụi này đã xài hết gần hai con gà cộng thêm đúng một két bia (loại giống ở quận 7) cộng thêm một chai (ưu tiên người có tuổi) ...

Bao tử lại réo... Vợ cũng réo... Đợi tớ ăn cơm tí đã nha, rồi tớ kể tiếp cho nghe.

-----
Mà nói chớ chẳng còn gì đâu. Có cái đoạn sau nữa, đoạn về đến nhà í... Nhưng cái đoạn này mà kể ở đây thì ... méc cỡ lém! Thôi hôm nào có offline nữa, tớ kể trực tiếp cho mà nghe. Bye nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe anh Tường kể lại sao mà hấp dẫn quá.
Do hôm qua không online nên không biết có đại tiệc, về không kịp nên không tham gia được, hy vọng ở nhà NTTV còn sót lại ít gì đó.
 
Nghe anh Tường kể lại sao mà hấp dẫn quá.
Do hôm qua không online nên không biết có đại tiệc, về không kịp nên không tham gia được, hy vọng ở nhà NTTV còn sót lại ít gì đó.

Còn. Chính xác là còn. Trừ phi đã chui hết vào bụng của bà chủ.
 
Để tớ tả lại cho nghe mà thèm nhá.

Rôm rả, sôi nổi... tùm lum chuyện. Từ Pleiku xuống Ban Mê Thuộc, ra tít Quảng Trị, vào Bình Định.. Hỏi thăm nhau í mà. Riêng tớ thì... nói ít lắm, bởi nem ngon quá, ăn xém no luôn. Thành thử vô cùng tiếc nuối mà xin lỗi Ontoptheworld: Đến vỏ cũng chẳng còn nói chi ruột!


Nghe BNTT kể nghe hấp dẫn quá, chẳng trách hôm wa trời mưa đi không được mà lòng cứ thấp thỏm, nhất định hôm sau "trời mưa thì mặc trời mưa" "................"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom