Gặp gỡ offline Củ Chi ngày 30/03/2008.

Liên hệ QC
OFFLINE 30/3/2008 - Hồi I

8 giờ sáng, OverAC nhắn tin: "Hẹn nhau lúc 10 giờ ở Ngã tư An Sương". 9 giờ mình khởi hành, phải sớm vậy vì mình ở Q7 lận. Đến Ngã tư An Sương là 9 giờ 45, chả thấy ai, gọi OverAC... "Anh cứ đi thẳng đi, có lẽ em sẽ đế trễ!" Ui trời, cái ông này, chắc phải đợi người kia ma-ki-dê á mà...
Có biết Củ Chi nằm ở đâu đâu, mình đi thẳng theo QL22, giữa đường thì hơi nhụt chí, thôi thì gọi cho chủ nhà cái cho chắc ăn. Vungoc đang đợi ở nhà, chỉ đường tận tình. Và không ngờ, mình là người đến sớm nhất. Vào nhà, chẳng có ai, ngoài hai bố con Vungoc. Một ông bố đảm đang! Xem hình nhá:
Picture002.jpg
Một lúc sau thì anh Trí (Kế Toán Già Gân) đến, cùng với 0906732617, cũng tên Trí nốt! Bác Kế Toán Già Gân cũng đảm đang không kém:
Picture001.jpg
Một hồi sau thì Nguyenvanho đến, rồi Anhphuong. Đến khoảng 11 giờ, Soibien đến, ai cũng tưởng là sẽ có Camchuong nữa, hóa ra anh chàng đi một mình! Hỏi thì Soibien nói là tưởng Camchuong nói giỡn, mà cũng vì anh chàng này không có online mấy ngày liền, nếu có thì đã thấy cái này:
camchuong đã viết:
Vậy 10h sáng chủ nhật gặp anh nhé.
Soibien ơi là Soibien! Tính chạy về đón Camchuong, nhưng mà nghĩ lại, bi giờ chạy về Q1, rồi quay lên lại... chắc chẳng còn gì để ăn quá.. Mình gọi cho Camchuong, đề nghị Camchuong đi xe buýt lên... Nhưng sau đó thì Camchuong nhắn tin cho Vungoc xin kiếu, chỉ chúc anh em ngon miệng và vui vẻ... Hơi buồn tí..
Một lúc nữa, có thêm vợ chồng thầy giáo Tedaynui, hai anh chị OverAC, và bác ThuNghi... Không ngờ cũng đông thế.
Trong khi chờ có gì để ăn, mọi người xúm vào cái laptop của chủ nhà, chỉ tiếc mỗi GPE đang tạm thời đóng cửa nâng cấp, chả online được với ai...
Picture003.jpg


Picture004.jpg
Đồ ăn được dọn lên, nhìn bắt thèm:
Picture005.jpg
Đang ngồi hóng gió thì chợt thấy Soibien loay hoay cái gì đó với mấy cái lon Heineken
Picture007.jpg
Tưởng gì, hóa ra là:
Picture009.jpg


Picture008.jpg
Đẹp chứ nhỉ!
Còn mấy bác kia, cứ ôm miết cái laptop, lén lén tới sau lưng bác Kế toán già gân, ôi trời ơi, đúng là Già mà vẫn còn Gân!
Picture010.jpg
Nói thêm tí, không có bậy bạ gì đâu! Mấy cái đó gọi là Virtual Desktop, tự nhảy lên giúp vui lúc máy tính đang rảnh rỗi, cho đỡ stress với mấy con số í mà!
Thôi, ăn cái đã, đợi tí kể tiếp nghe...
 
OFFLINE 30/3/2008 - Hồi II

Nào, cùng ngồi xuống...
Picture012.jpg

Từ phải qua trái: 0906732617, bác ThuNghi, bác AnhPhuong, bác Kế toán Già Gân, SoiBien, OverAC, và bạn gái của OverAC.​
Tiếp nhé:
Picture013.jpg

Bên cạnh bạn của OverAC là vợ của anh Tedaynui, tiếp đó là anh TedaynuiNguyenVanHo. Cạnh đó là vợ của Vungoc, con gái, và bạn của Vungoc.​
Tiếp nữa...
Như hình trên, hai người ngồi bên trái và người ngồi bên phải anh Vungoc là bạn cùng xóm, anh Vungoc là người mặc áo đen, còn tui thì đang cầm cái ly...
Picture014.jpg
Hai hình tiếp theo đây do OverAC chụp:
Picture015.jpg


Picture016.jpg
Ăn chưa xong, nhưng đã khám phá ra có một anh chàng nào đó trốn uống, chui ra sau nằm..
Picture017.jpg
Tới gần tí xem thử, hóa ra là...
Picture019.jpg
Cuộc vui vẫn tiếp tục:
Picture020.jpg
Thêm một em nữa, ngủ rùi... có thọt lét cũng không tỉnh:
Picture021.jpg
Một hồi sau nữa thì phái nữ rút lui hết, chỉ còn...
Picture022.jpg
Sau đó nữa thì tới phiên tui cũng xin phép đi ngủ tí... nên không còn hình nữa, mong các bạn thông cảm.

Buổi offline kết thúc lúc mấy giờ thì tui hổng biết, vì có việc ở nhà nên vợ chồng anh Tedaynui, Nguyenvanho, và tui xin phép về trước, khoảng 3 giờ 30, lúc đó vẫn còn bác ThuNghi, bác Kế toán Già gân, SoiBien, OverAC ở lại cùng Vungoc; nhưng chắc chắn là "thành công tốt đẹp"!

Thật sự, khi đề nghị dời sang ngày 30/3, tôi không ngờ là sẽ đông vui thế này. Tiếc là không có bác SA_DQTrandangkhoi, đã đăng ký mà hổng thấy mặt! Bi giờ xem hình chắc các bác tiếc hùi hụi, hén?

Mong rằng sẽ sớm có buổi offline nữa trong một thời gian ngắn. Mong rằng lần sau sẽ đông hơn lần trước. Mong rằng tình cảm chúng ta dành cho nhau ngày càng thắm thiết hơn, để đại gia đình GPE này ngày càng lớn mạnh thêm. Thương lắm, GPE ơi!

Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn lòng mến khách của gia đình anh Vungoc, cũng như xin bái phục tài nấu bếp của anh. Mến chúc anh cùng gia đình bé nhỏ mãi mãi hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

P/S: Các bác ở lại viết tiếp hồi III nhé!
 
Soibien ơi là Soibien! Tính chạy về đón Camchuong, nhưng mà nghĩ lại, bi giờ chạy về Q1, rồi quay lên lại... chắc chẳng còn gì để ăn quá..

Híc, anh ui, hứa mà không giữ lời là xấu lắm đó!. Tụi nghiệp em gái, để mai mốt chị lên SG xử ảnh ha.

Thấy mọi người offline vui vẻ quá làm em thèm quá đi thui!!!.-\\/.
 
Đợt offline này thấy các anh em nam đông vui còn các chị em sao thấy ít?

Picture010.jpg


Đây là máy tính của Vũ Ngọc à? Nếu vậy copy cho tớ cái PM "Virtual Desktop" gì đó nhé! He he...
 
VuNgoc ơi, cái gì đây?
caigiday.jpg

Động vật hoang dã hay thảo dược?
Có ấy không ?
 
VuNgoc ơi, cái gì đây?
caigiday.jpg

Động vật hoang dã hay thảo dược?
Có ấy không ?
Bình này thì chưa phải là hàng độc, có chai "nước suối" - nhớ không lầm là tay gấu và pín hổ thì phải. Vừa thơm lại vừa dinh dưỡng, hi hi

@ Vô cùng cám ơn gia đình anh Vungoc, đã tạo cho anh em GPE có 1 ngày cực vui, no say quá đã luôn. VÔ CÙNG ẤN TƯỢNG !

Thân
TDN
 
Bình này thì chưa phải là hàng độc, có chai "nước suối" - nhớ không lầm là ...pín hổ thì phải.
Nghe giới giang hồ đồn rằng món này dùng vào hơi bị "hoành tráng" đấy. Không vậy mà có bao giờ thấy hổ đực có sừng đâu.
 
Hic hôm thứ 7 em say quá không dậy nổi. Đến khi mở mắt đã là 11h rồi. Cáo lỗi với mọi người, hẹn lần sau vậy
 
oh, offline vui thiệt, tiếc là tigertiger k tham gia được, một offline hào hứng - nhưng hơi vắng các bóng hồng nhỉ??? (không thấy cc lên tiếng nhỉ - hay giận rùi hix)...
.
 
HÌ hì, lâu lắm mới nhậu 1 trận đã như vậy. Tks bác VuNgoc cho anh em thưởng thức "hàng độc" ("Ăn một mình đau tức !!!). Em nhớ cho đến lúc vìa được tới nhà ở Bình Dương, còn thì khúc sau ko biết trời trăng mây nước gì ráo trọi. hê hê.

CC ui!!! đúng là anh ko có đọc được cái tin OK của em nên ko lên đón. Sorry nhé em. Hẹn lần sau vậy nhé.
 
Cảm ơn bac Soibien và toàn thể anh em đã cùng nhau offline nhiệt tình, vui vẻ!
Chúc tất cả mọi người luôn thành công gắn kết!
Mong sớm gặp lại!

Thân ái!
 
Mong gặp lại nhiều hơn! Xoài ngon quá. Bữa nào cho xin 1 trái nhé! Còn rượu "..." không Bác?
Cám ơn Bác và gia đình rất nhiều. (bao gồm công chúa rót bia).


Cảm ơn anh ThuNghi!
Bữa nào rảnh, anh hê một tiếng - em đang muốn mời bác tái ngộ tại quán tiết canh vịt (Sau triển lãm Hoàng Văn Thụ)
 
Cảm ơn anh ThuNghi!
Bữa nào rảnh, anh hê một tiếng - em đang muốn mời bác tái ngộ tại quán tiết canh vịt (Sau triển lãm Hoàng Văn Thụ)

Chà thấy các bạn mình tường thuật lại buổi offline ở gia đình anh Vũ Ngọc thật hay.
Chân thành cám ơn gia đình anh Vũ Ngọc thật nhiều.
Hôm đó về mình còn được tặng 1 trái xoài thật to và ngon - Về bà xã khen không dứt lời.

Anh có tính chương trình tiết canh gì đó nhớ phone cho mình để cùng lai rai với các anh nhe. (0907536897). Nếu được vào chiều thứ 7 thì tốt hơn

Thương cho anh Soi Bien cùng nàng Cẩm Chướng quá - Hai bạn hẹn sau mà cuối cùng không hội ngộ được - (Thông cảm cho anh Soi Bien nhe Cẩm Chướng - những lúc cận kề của buổi giao lưu thì mạng đang nâng cấp nên anh Soi Bien không nhận được tin của em đó nhe - Tuy giận mà thương.).

Buổi giao lưu đầy ấn tượng, khó quên. Các anh chị nào cũng rất rất duyên dáng và dễ thương. Lại có nhiều tài khôi hài nữa.

Thân.
 
trời ơi thế mà em không biết? em biết thì em cũng tham gia với các huynh cho vui và gặp mọi người luôn, thật lòng xin lỗi mọi người nha, dạo này em cũng bận rộn ít lên mạng các huynh đừng giận nha
 
trời ơi thế mà em không biết? em biết thì em cũng tham gia với các huynh cho vui và gặp mọi người luôn, thật lòng xin lỗi mọi người nha, dạo này em cũng bận rộn ít lên mạng các huynh đừng giận nha

Sorry em, chị thắc mắc tí. Em là vậy?. Đã offline lần nào chưa?. Vì thấy nick lạ quá hay dạo này mình ít offline nên có nhiều người mới?.
 
Trích:
Nguyên văn bởi camtucau040584
trời ơi thế mà em không biết? em biết thì em cũng tham gia với các huynh cho vui và gặp mọi người luôn, thật lòng xin lỗi mọi người nha, dạo này em cũng bận rộn ít lên mạng các huynh đừng giận nha

Sorry em, chị thắc mắc tí. Em là vậy?. Đã offline lần nào chưa?. Vì thấy nick lạ quá hay dạo này mình ít offline nên có nhiều người mới?.
Em nghĩ là chị Jenni nói đúng đó. Trông nick camtucau040584 lạ quá.
Mà chị Jenni là ai vậy. Trông nick cũng quá lạ luôn...Híc.
Nghe mọi người kể về chuyến offline vui quá. Có hình post lên cho em xem cho đỡ buồn nha!
Chúc mọi người cuối tuần dzui dze!
 
Web KT
Back
Top Bottom