EXCEL Cafe

Liên hệ QC

ThichExcel

Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Tham gia
11/10/06
Bài viết
68
Được thích
21
Cây đàn ghita là niềm cảm hứng của bao người, và với EXCEL nó là linh hồn của bất cứ người nào mà công việc liên quan đến số liệu. Phải chăng một quán cafe là một địa điểm lý tưởng để cho các tín đồ của EXCEL đến gặp gỡ và giao lưu.
 
Ý tưởng của bạn hay đấy, cafe hay bia hơi cũng được, theo tôi là bia hơi cho tranh luận nó "bốc"!}}}}}
 
ThichExcel đã viết:
Cây đàn ghita là niềm cảm hứng của bao người, và với EXCEL nó là linh hồn của bất cứ người nào mà công việc liên quan đến số liệu. Phải chăng một quán cafe là một địa điểm lý tưởng để cho các tín đồ của EXCEL đến gặp gỡ và giao lưu.

Cậu ở đâu thế nhỉ? Xin cho biết một vài thông tin từ cậu nhé.Vậy là diễn đàn GPE đã có thêm một tay guitar. Còn nhạc sĩ nghiệp dư nào nữa ko nhỉ? :harp:
 
Minh không biết chơi ghita mà chỉ thích nghe thôi, mình thấy diễn đàn nếu có 1 địa điểm gặp nhau thì sẽ thu ngắn khoảng cách rất nhiều, hay từ đó ta có thể phát triển diễn đàn thành 1 câu lạc bộ hẳn hoi. Các bạn thấy sao.
 
Tôi thì luôn giơ tay ủng hộ, cứ nói đến giao lưu hội hè là thích ơi là thích!

%$$ _)(#;
 
Hoan hô, ý tưởng hay đấy! Chúng ta hẹn gặp ở đâu đó thôi.
 
Cho em đăng kí làm EXCEl cafe tại Hn đi? lúc nào mọi người tổ chức thông báo cho em với.
 
Hamvui đã viết:
Tôi thì luôn giơ tay ủng hộ, cứ nói đến giao lưu hội hè là thích ơi là thích!

%$$ _)(#;

Anh thì lúc nào cũng vậy. Biết anh là ai rồi nha!--=0
 
Sao toàn thấy HN và SG không vậy không biết ở DN hoặc Quảng Nam có ai không nhỉ.
 
TuanVNUNI đã viết:
Hoan hô, ý tưởng hay đấy! Chúng ta hẹn gặp ở đâu đó thôi.
Anh em mình quen nhau rồi nhờ! Khi nào đi thì í ới em với nhá! Hìhì
 
Ơ,
Cái chị đội nón mê ở đâu í nhể? Em tưởng ở mãi trong Sài Gòn, sao cũng đòi í ới?
 
TuanVNUNI đã viết:
Hoan hô, ý tưởng hay đấy! Chúng ta hẹn gặp ở đâu đó thôi.
Katherine đã viết:
Anh em mình quen nhau rồi nhờ! Khi nào đi thì í ới em với nhá! Hìhì

Chết chết? Quen nhau lúc nào mà nhanh thế. :-=

Mà thấy Katherine thành lập hiệp hội trà đá buổi trưa nhưng sao chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Thử tịnh tiến từ cổ nhuế về gần HN tý xem sao :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hai2hai đã viết:
Chết chết? Quen nhau lúc nào mà nhanh thế. :-=

Mà thấy Katherine thành lập hiệp hội trà đá buổi trưa nhưng sao chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Thử tịnh tiến từ cổ nhuế về gần HN tý xem sao :)
Đâu mà anh, trà đá Hoàng Cầu chứ? Hic. Mà em nhầm, anh hai2hai mới quen chứ nhỉ?! Tại vì em chỉ để ý mỗi cái logo, chết thật. Hìhì
 
Đào Việt Cường đã viết:
Ơ,
Cái chị đội nón mê ở đâu í nhể? Em tưởng ở mãi trong Sài Gòn, sao cũng đòi í ới?
Báo cáo với anh là em ở Hà Nội ạ! Hơn nữa, đây là cái mũ một hôm em sắm được ở Sầm Sơn chứ ko phải nón mê ạ. Hic.
 
Alo!!! Tôi thấy hôm nay đẹp trời, chúng ta có thể đến quán Cafe nào đó không nhỉ? Khoảng 6h chiều?
Các bác cho ý kiến nhé!
 
Tầng 2, Quán Cafe đắng ở đầu đường Huỳnh Thúc Kháng (ngay ngã tư, giao Nguyễn Chí Thanh).
Mọi người đến nhé! Có thể tôi đến hơi muộn một chút.
 
May qúa! Chỗ này gần nhà em ….
 
Mọi người đến có thể không nhận ra nhau. Vậy có thể gọi điện "Alo" để nhận "đồng bọn" nha. Số máy của tôi là 0904 210337.
Đúng 6h tôi sẽ ngồi ở tầng 2. Nhìn ai mà hom hem, nhăn nheo nhất thì là tôi.
 
Hôm qua ngồi một mình uống Cafe ngon quá! Thấm từng giọt cafe đắng.
 
Web KT
Back
Top Bottom