Cindy- yourbaby
Thành viên mới
- Tham gia
- 17/11/08
- Bài viết
- 23
- Được thích
- 63
Một thời gian xa vắng diễn đàn khá lâu đi học nước ngoài, nay em đã về và đến cùng các anh chị.
Em rất mong mỏi được gặp lại anh chị sau 1 thời gian dài xa cách. Nhớ lắm rồi, bao năm chưa 1 lần trở về VN, mọi thứ đều bỡ ngỡ, xa lạ với em cả. Cũng thời gian ngần ấy, cũng không ai có mail gì đến cho em, buồn lắm. Tuy hờn trách nhưng vẫn nhớ thương, muốn gặp ngay các anh chị để tay bắt mặt mừng không biết phải làm cách nào đây. Một thời gian xa vắng, thỉnh thoảng xem ảnh anh chị nhất là anh Kiệt phát tướng trông rõ, còn nhiều bạn khác cũng thế. Chú gì mà khó tính nhất, à nhớ rồi đó là chú ptm0412, tóc cũng đã bạc theo năm tháng, thương chú lắm. Và còn nhiều anh chị khác thì sao, người thì đã bỏ cuộc chơi đi tìm nửa phần của mình còn lại,...Đôi dòng thương nhớ.
Em rất mong mỏi được gặp lại anh chị sau 1 thời gian dài xa cách. Nhớ lắm rồi, bao năm chưa 1 lần trở về VN, mọi thứ đều bỡ ngỡ, xa lạ với em cả. Cũng thời gian ngần ấy, cũng không ai có mail gì đến cho em, buồn lắm. Tuy hờn trách nhưng vẫn nhớ thương, muốn gặp ngay các anh chị để tay bắt mặt mừng không biết phải làm cách nào đây. Một thời gian xa vắng, thỉnh thoảng xem ảnh anh chị nhất là anh Kiệt phát tướng trông rõ, còn nhiều bạn khác cũng thế. Chú gì mà khó tính nhất, à nhớ rồi đó là chú ptm0412, tóc cũng đã bạc theo năm tháng, thương chú lắm. Và còn nhiều anh chị khác thì sao, người thì đã bỏ cuộc chơi đi tìm nửa phần của mình còn lại,...Đôi dòng thương nhớ.