Chiếc túi thần kì của Doremon

Liên hệ QC

camchuong

Thành viên hoạt động
Tham gia
3/7/06
Bài viết
180
Được thích
745
Nghề nghiệp
Trợ lý GĐ
Chuyện ngày nay có kể rằng Nobita vì hay hậu đậu và hay bị Chaien bắt nạt cùng với Sêko mỏ nhọn cạnh khóe nên Doremon hay mang những bảo bối ra để giúp đỡ người bạn thân thiết của mình và chiếc túi thần kì của Doremon có thể hô biến ra rất nhiều món đồ khác nhau, muốn gì có nấy.

Chuyện tối nay kể lại rằng Jenni, NTTV, CC đi thăm em bé mới sinh của anh BNTT. 3 chị em đi 2 chiếc xe máy đến bệnh viện Hùng Vương, lên thăm em bé, ngắm em bé ( em bé nhà anh ấy xinh lắm, dễ thương vô cùng), trò chuyện với ba mẹ em bé xong...ra về. Đến khi dắt xe ra, em Vy bảo, chị ơi...:.,

Hic, trên tay em Vy còn mỗi một đoạn dây màu đen. Cái thằng kẻ trộm nào sao mà ngu thế. Cái nón bảo hiểm của mình đã cũ thì chớ lại chẳng đẹp đẽ gì cho cam, lại đã được móc cẩn thận vào cốp xe rồi, vậy mà nó còn cầm dao hay kéo gì đó cắt đứt dây để lấy nón đi ( tại sao nón em Vy đẹp hơn lại không lấy là sao?) Hơn nữa xung quanh đó, bao nhiêu nón bảo hiểm đẹp khác móc ngay ở ngoài xe, chẳng cẩn thận như em Vy để gài trong cốp xe thì không mất.

3 chị em lủi tha lủi thủi đứng ngoài cổng bệnh viện. Alo, ba hả, bọn con dắt xe ra...", alo chị hả, chị có đến bệnh viện thăm vợ con anh BNTT không, mang cho em mượn cái nón nhé...; alo anh hả, sao? anh đang ở Bình Dương cơ à...?...." alo, alo và... alo...

Sau bao nhiêu cuộc gọi điện thoại thì cuối cùng là... anh BNTT ra cổng bệnh viện cùng 3 đứa đứng và bàn kế hoạch để làm sao CC cùng về đến nhà được.

Nhưng chẳng có phương án nào cả ngoài việc đi mua cái nón mới thôi.

Đúng lúc ấy nhớ ra anh Doremon. Uh, anh đến và mang theo nón cho em mượn nhé- Jenni nhắc.

20' phút sau anh Doremon đến. 4 anh em đều nhìn chăm chú. Nhìn mãi, nhìn mãi, cái nón đâu nhỉ? Anh cười rất tươi, và rất hồn nhiên xua tay: anh không mang.

Trời, vậy anh đến làm gì? Thì đi cafe.
Thế sao không bảo để nãy giờ bọn em đi mua.


Biết sao nhỉ- vì anh là Doremon mà.:-=

Vậy là cuối cùng CC cũng có nón bảo hiểm mà về ( rất xinh và màu sắc đẹp nữa chứ). 5 anh em đi ăn và cafe cũng như có một cuộc hẹn hò vào sáng sớm ngày mai.

( mai có gì em kể tiếp)

Chú mèo Doremon, cảm ơn anh nhé. Em CC không phải Nobita đâu nhỉ nhưng anh thì là Doremon nhiệt tình và tốt bụng rồi ( chạy xe đến chỉ vì muốn... cafe với tụi em).D:

Trời khuya rồi, chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Mai gặp lại.
 
Thiệt tình, pó tay luôn. Tối nay kể tiếp những gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay... Hihihi...

Ai không theo dõi thì tiếc ráng chịu.

Thôi, ngủ chút rồi đi công tác.
 
Web KT
Back
Top Bottom