Chị WhoamI xông đất Miền Trung 01.01.2009!

Liên hệ QC

nguyenhuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
2/7/07
Bài viết
627
Được thích
2,142
Nghề nghiệp
Văn phòng
Nhận được tin chị WhoamI giờ đang ở Hội An, và trong vài ngày tới sẽ ra Đà Nẵng chơi nữa. Có anh chị nào muốn hỏi thăm sức khỏe chị í hoặc muốn làm hướng dẫn viên trong mấy ngày này thì phone cho chị í nhé 0906232631.

Rồi chúng ta sẽ có một buổi off vui vẻ. Còn chương trình off cụ thể như thế nào thì phải đợi nhân vật chính sắp xếp thời gian đã nhé! Mí anh chị nhớ theo dõi để đi off cho vui nhé, có khi ta làm luôn cái tất niên đi hè... Anh chị nào có ý kiến khác thì cho ý kiến tại đây luôn nhé. /-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ này mình đi Đà Nẵng về nhà mới lên mạng và biết tin whoamI ở Hội An nhưng mà liên lạc số trên không được, không biết whoamI đang ở đâu mà mất sóng vậy kìa.
 
Giờ này mình đi Đà Nẵng về nhà mới lên mạng và biết tin whoamI ở Hội An nhưng mà liên lạc số trên không được, không biết whoamI đang ở đâu mà mất sóng vậy kìa.

Còn số nì nè anh ơi 0972446291, anh phone ngay nhé. Anh dùng số nào mà liên lạc chẳng được vậy?
 
Có lẽ whoami muốn được yên tĩnh hay sao nên đi vào Hội An mà không thông báo cho mọi người biết trước. Tối đó mình vào diễn đàn nên mới biết nguyenhuong thông báo w đã vào Hội An. Mình điện thoại nhưng không gặp do số 0906232631 w để sạt phim và dùng số khác. Lúc thấy nguyenhuong nhắn tin trên diễn đàn là số khác thì lúc đó liên lạc với w đã 9giờ tối và trời lại mưa to. Hai anh em hẹn gặp trưa hôm sau và có đi chơi một tí thì mình bận đi làm buổi chiều, chiều đó w lại ra Đà Nẵng để đi Huế, mình có rủ w đi dự đám cưới của mèo cưng nhưng không được. Tối đó các thành viên ở Đà Nẵng có đi uống cà phê với mèo cưng ( đoạn này chắc để nguyenhuong tường thuật nha). Hôm sau dự đám cưới của mèo cưng thì tình cờ gặp được anh tiger2774 là admin của diễn đàn danketoan cũng ở Sài Gòn ra tham dự. Đám cưới của mèo cưng rất vui và có rất đông thành viên của diễn đàn danketoan và buổi chiều tham dự tất niên cùng các thành viên danketoan miền trung buổi offline có rất đông thành viên tham dự và cũng rất vui, cũng đặt biệt lúc đó mình có điện whoami đã đi đến đâu thì mới biết là w đang ở khách sạn do bị đau thế là rủ w đi tham dự offline cùng, nhưng w chỉ chơi đến 15 giờ thì đi ra xe để về Hà Nội.
Rất bất ngờ đợt này là gặp được nhiều thành viên đặt biệt là Whoami và tiger2774. Cảm ơn mọi người.
 
Có lẽ whoami muốn được yên tĩnh hay sao nên đi vào Hội An mà không thông báo cho mọi người biết trước. Tối đó mình vào diễn đàn nên mới biết nguyenhuong thông báo w đã vào Hội An. Mình điện thoại nhưng không gặp do số 0906232631 w để sạt phim và dùng số khác. Lúc thấy nguyenhuong nhắn tin trên diễn đàn là số khác thì lúc đó liên lạc với w đã 9giờ tối và trời lại mưa to. Hai anh em hẹn gặp trưa hôm sau và có đi chơi một tí thì mình bận đi làm buổi chiều, chiều đó w lại ra Đà Nẵng để đi Huế, mình có rủ w đi dự đám cưới của mèo cưng nhưng không được. Tối đó các thành viên ở Đà Nẵng có đi uống cà phê với mèo cưng ( đoạn này chắc để nguyenhuong tường thuật nha). Hôm sau dự đám cưới của mèo cưng thì tình cờ gặp được anh tiger2774 là admin của diễn đàn danketoan cũng ở Sài Gòn ra tham dự. Đám cưới của mèo cưng rất vui và có rất đông thành viên của diễn đàn danketoan và buổi chiều tham dự tất niên cùng các thành viên danketoan miền trung buổi offline có rất đông thành viên tham dự và cũng rất vui, cũng đặt biệt lúc đó mình có điện whoami đã đi đến đâu thì mới biết là w đang ở khách sạn do bị đau thế là rủ w đi tham dự offline cùng, nhưng w chỉ chơi đến 15 giờ thì đi ra xe để về Hà Nội.
Rất bất ngờ đợt này là gặp được nhiều thành viên đặt biệt là Whoami và tiger2774. Cảm ơn mọi người.

Một số hình ảnh của Yeudoi, WhoamI và Tiger tại miền Trung

Picture086-1.jpg


Picture099.jpg


Picture104.jpg








Picture094.jpg


Picture095-1.jpg
 
Picture104.jpg


Cô gái này (Áo đỏ) là ai vậy anh tiger2774? Sơn móng tay đẹp quá!


C%C3%83%C2%B4%20g%C3%83%C2%A1i%20n%C3%83%C2%A0y%20l%C3%83%C2%A0%20ai%20v%C3%A1%C2%BA%C2%ADy%20anh%20tiger2774
Picture095-1.jpg

Còn cô gái đeo kính là ai vậy anh! Có cái nốt ruồi đẹp quá!

Anhh đi sao không gọi anh em một tiếng vậy! Chừng nào về saigon biết tay em!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Picture104.jpg


Cô gái này (Áo đỏ) là ai vậy anh tiger2774? Sơn móng tay đẹp quá!


C%C3%83%C2%B4%20g%C3%83%C2%A1i%20n%C3%83%C2%A0y%20l%C3%83%C2%A0%20ai%20v%C3%A1%C2%BA%C2%ADy%20anh%20tiger2774
Picture095-1.jpg

Còn cô gái đeo kính là ai vậy anh! Có cái nốt ruồi đẹp quá!

Anhh đi sao không gọi anh em một tiếng vậy! Chừng nào về saigon biết tay em!

Cô áo đỏ: Út cưng

Cô đeo kính: Cún con_kiss

Cả 02 đều là thành viên diễn đàn danketoan em ui.

Anh hiện tại đã ở Sài Gìn roài -=.,,
 
Nhìn hình mà lại muốn... đi quá. Nhớ Đà Nẵng- Hội An ghê.
 
Hix, mí bác nì tranh thủ lúc mình về đi thi chộp hình kìa... Lúc có mình seo hổng thấy máy hình đâu hít á... Ghét anh Hổ wé đi.!$@!!

Em tường thuật một tí về cái buổi off có chị WhoamI tại Đà Nẵng nhé!

Chị Who bảo muộn nhất là khoảng 8h30 tối ngày 02 là chúng ta có thể gặp nhau, trong khi mình hẹn mọi người là 7h30 (cho chờ dài cổ lun). Đặc biệt có anh Thanhcienco là nóng lòng nhất cứ đòi điện thoại hỏi "Em ở đâu, anh đến đón nhé". Chị í bảo là gần đến rồi, để mấy người bạn ở lại và phải đi bộ từ River Side Indochina đến quán Cafe Garden đường Thái Phiên. Trời lạnh mà đến nơi chị í tháo cả khăn quàng cổ lun đó, đi chơi mà chạy xô quá ấy mà. --=0

Buổi tối hôm đó có chị WhoamI, anh Thanhcienco, anh Sieunhi, Nganmum và em nữa. Ngồi nói chuyện mãi mê thì anh Thanhcienco bảo là 10h kém rồi, chúng ta đi hát karaoke đi. Đồng ý ngay, chạy trong mưa không mũ bảo hiểm đến quán kara gần đấy, một lát sau có mấy người bạn của chị í cùng đến góp vui. Ôi, cái giọng Hà Nội hát mấy bài nhạc trữ tình sao mà nghe mê thế không biết nữa. Anh Sieunhi cứ ngồi thưởng thức mãi, không chịu cầm mic hat bài nào tặng lại cả, để lại 3 anh em làm dùm luôn. Thể theo yêu cầu của du khách muốn đi xem cầu quay, nên mí anh em đành thu xếp việc hát đến chân cầu sông Hàn trước 12h đêm. Chị Who bị ill nên phải về trước, không được xem cầu quay. Đến hôm sau mới biết là chị í cũng huỷ luôn cả chuyến đi Huế sáng ấy nữa chứ. Buồn ghê cơ. Thế là chia tay nhau trong buổi khuya hôm ấy và không quên đưa mọi người về đến khách sạn an toàn.

Cảm ơn mọi người đã đến cùng vui chơi, cùng ca hát, cùng ngắm cầu quay và một buỏi off thật vui và ý nghĩa!

P/S: Hẹn hò cái tất niên đi mí bác ơi, ra ĐN hay vô QNam đấy ạ???%#^#$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cầu quay là cầu gì Nguyên Hương ơi? Là cái cầu nó biết quay ?
 
Hôm trước chị chưa xem cầu quay thì phải?? /-*+/
Mình thì thấy & đi trên nó rồi, mỗi tội chưa chứng kiến nó quay NTN!?! (ũng vì thời gian eo hẹp quá cơ!

PC" Ở Bạc liêu cũng có cầu được gọi là cầu quay, nhưng nó là bê tông chắc vững, không thể nhúc nhích tí tẹo nào, phải không KhaoThiBacLieu!?!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chờ cháu tui trả lời lâu quá! Thôi thì bay ra sông Hàn xem luôn. Và chụp vài bô...

Cái cầu nó quay nè bà con ơi:

cauquay1.jpg



cauquay2.jpg



cauquay3.jpg



cauquay4.jpg



cauquay5.jpg



Và khi nó hổng quay:

cauquay6.jpg



cauquay8.jpg
 
hix hix nhìn mấy cái hình BNTT post lên nhớ Đà Nẵng kinh !
p/s: Dưới cầu mà ngồi nhâm nhi nhậu hơi bị được ấy nhở ! Toàn được xài hải sản tươi không à chậc chậc ngon quá
 
Dear chú BNTT,
Sorry chú, hôm qua cháu luxubu quá. Chú bay ra đây nhanh thía? Sao không phone để mí mem ở đây kịp đón tiếp, còn có dịp diện kiến dung nhan với chứ? Lần sau chú nhớ đấy nhé! %#^#$

Bác SA-DQ: Lần sau có dịp bác nhớ báo trước và sắp xếp thời gian tí nhé, có nhiều người muốn gặp bác lắm chứ không như lần trước đâu ạ. /-*+/

@All: Mọi người ở đây rất vui được giao lưu với các anh, chị đến với Quảng Nam, Đà Nẵng. Có dịp ghé qua đây, cứ alô nhé! Sẽ có thêm một chút kỷ niệm với anh, chị đấy! Trực tiếp xem cầu Sông Hàn quay thú vị lắm đấy, chứ xem hình của chú BNTT thôi chưa bằng đâu. }}}}}
 
Dear chú BNTT,
Sorry chú, hôm qua cháu luxubu quá. Chú bay ra đây nhanh thía? Sao không phone để mí mem ở đây kịp đón tiếp, còn có dịp diện kiến dung nhan với chứ? Lần sau chú nhớ đấy nhé! %#^#$
Giận vì không chịu trả lời, vì cái lubuxu... Nên không alo cho ai hết. Máy bay SG ra đó bay có 45 phút thôi. Cả đi cả về hết 2 tiếng (cả thời gian làm thủ tục hải quan kiểm tra có mang theo hàng cấm không và đi taxi), chụp hình hết 3 tiếng... rồi dìa... Mí lại cô ta chỉ cho cô ta có nhiu đó, không có nhìu thời gian...
 
Giận vì không chịu trả lời, vì cái lubuxu... Nên không alo cho ai hết. Máy bay SG ra đó bay có 45 phút thôi. Cả đi cả về hết 2 tiếng (cả thời gian làm thủ tục hải quan kiểm tra có mang theo hàng cấm không và đi taxi), chụp hình hết 3 tiếng... rồi dìa... Mí lại cô ta chỉ cho cô ta có nhiu đó, không có nhìu thời gian...

Cháu đang nghĩ chú là bạn của siu nhân đấy chứ, hôm qua siu nhân ôm chú bay đi thích nhỉ...-+*/
"Cô ta" là ai dzị, có phải cô nhà miềng không hèo? ===\.
 
Cháu đang nghĩ chú là bạn của siu nhân đấy chứ, hôm qua siu nhân ôm chú bay đi thích nhỉ...-+*/
"Cô ta" là ai dzị, có phải cô nhà miềng không hèo? ===\.
Nếu nhờ lão cheettit dịch, lão sẽ dịch ra là : Cô ta hổng cho quota...
Nguyên Hương hiểu chưa... Nếu chưa hiểu, đợi khi nào có quyền cấp quota thì hiểu ngay í mà...
 
Web KT
Back
Top Bottom