Chất của người Sơn La...

Liên hệ QC

paulsteigel

Nhi bất hoặc!
Tham gia
25/8/08
Bài viết
306
Được thích
683
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Governance & Public policy consultant
Xin phép diễn đàn được viêt vài dòng kỷ niệm khó quên của anh em chúng tôi....
12 năm sau mới gặp lại lần thứ 2 nhưng chúng tôi cũng vẫn như xưa, người lên chức, người lên rồi xuống rồi lại lên, người vẫn lang thang phiêu bạt nhưng vẫn có cách nói chuyện như những ngày tháng 6/2003.

Hồi đó, chúng tôi tụ hội để cùng nhau triển khai một dự án phần mềm nhỏ phục vụ cho công tác lập kế hoạch phát triển thôn bản (VDP-Village Development Planning) đã được tỉnh Sơn La - Địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện lan rộng mô hình VDP ra nhiều huyện trong tỉnh.
Hồi đó, nhóm xây dựng phần mềm có hơn 10 người nhưng chỉ có 3 chúng tôi là có nhiều điểm tương đồng - ĐAM MÊ.

Thật cảm động khi lão già ấy bảo rằng, anh thích VBA và lập trình từ đó và anh cố gắng mày mò để đến nay, lão ấy trờ thành một trong những thành viên thuộc lớp cây đa cây đề của GPE tại đất Sơn La hẻo lánh này.

Trong suốt cuộc vui, dự cảm chỉ ôn lại kỷ niệm nhưng đến 80% thời gian lão chỉ nói đến Excel, 50% thời gian dành để "quảng bá cho GPE và Excel".
Có một anh bạn cùng đi là trưởng phòng Nông nghiệp Bắc Yên sang chúc rượu lão cũng nhân cơ hội quảng bá - hoặc một từ nào đó không thể tả được "Nếu anh là dân văn phòng, anh nên đến với Excel và GPE là nơi rất tốt để anh học tập, hỏi. Ở đó không chửi nhau được. Chỉ chửi một cái là bị BQT nó xóa bài luôn...”

Nghe đến đây tôi không thể đừng được việc gọi cho Bình và bảo rằng “Cậu phải trả công cho anh ấy trong việc quảng bá Excel”.
Có điều – Bình có quá nhiều bạn nên không nhớ lão ấy khi nói chuyện, tuy nhiên sau đó thì Bình cũng nhận ra.

Cả cuộc rượu rắn, lão thao thao bất tuyệt về GPE, hic mình cũng thấy ghen!
Lão bảo, bọn đệ của lão, có cả hieuxd mới được lôi xuống từ mạng cũng đều tham gia GPE để chia sẻ và học về Excel. Mình bảo lão, chắc bác lại ép bọn nó tham gia chứ gì, em biết ngay mà.

Người đâu mà hâm đến thế. Nhưng phải nói thật, cái cách mà lão và mình tham gia không giống nhau lắm nhưng đều rất thành tâm và có chung một điểm là “làm sao mang được những cái gì mình biết cho nhiều người càng tốt, không vụ lợi, không đòi hỏi”. Mặc dù có nhiều điểm này, điểm kia nhưng GPE với Excel đã trở thành cái tên cực kỳ gần gũi với lão, có thể ít hơn một chút với mình – xin lỗi GPE nhé!

Lão cũng lạ, không uống được nhiều nhưng cũng uống liên tục và cuối cùng là “xỉu” – và mình gấn 2 tháng không uống và cấm bị uống do đang ốm nhưng cũng uống như là nước đổ lỗ cống. Cái chất của dân Sơn la là thế.
Mình không dám viết nhiều nhưng khi cuộc vui tàn cũng đã gọi cho Bình và bảo, sang 2015, anh chắc sẽ mời chú lên đất hẻo lánh này một chuyến, mua vé cho chú lên để gặp lão già hâm hấp này một buổi ra trò.

Chợt nhớ, trong giờ giải lao lúc tập huấn hồi chiều, một bác ở tỉnh bảo mình “Ông Chính này cũng như chú, chả bao giờ chải đầu”.
Mình định mai viết, nhưng sợ quên mất nên dù đau đầu lắm cũng cố dậy mà viết vài chữ. Mình không muốn chụp ảnh vì lão ấy và cu cậu Hùng vẫn thế, chỉ khác mỗi cái, mỗi người đang một địa vị.

Xin phép BQT cho đăng vài dòng tâm sự. Nhưng có một thông điệp muốn nhắn nhủ - hãy cùng nhau làm thế nào để GPE luôn đi kèm Excel như lão nói “có khi vài chục năm sau bọn trẻ nó bảo chúng ta là Lê Hồng Phong, là Trần Phú nhưng Excel nó vẫn có thể tồn tại và phát triển mạnh hơn vì đơn giản, nó là một lô gics, một lẽ sống và đó là lý do anh tuyển người, chỉ cần 5 phút hỏi với một câu hỏi về Excel là có thể trả lời tuyển hay không tuyển một bạn trẻ”.
Sơn La, 11:59 – 28/11/2014

Và... các bạn có biết Lão già ấy là ai không nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi anh Ngọc,
Cảm ơn anh vì cuộc gọi tối qua, bác Chính là người trầm tính ít nói, nhưng tâm huyết đầy mình, nhất định em sẽ tìm dịp được đến Sơn La sớm.
Chân thành cảm ơn tình cảm của bác Chính dành cho GPE. Chúc bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết.

Thân
OverAC-Đỗ Nguyên Bình
 
Web KT
Back
Top Bottom