Chương trình Quà Tết tình thương 2013 tại Thái Bình

Liên hệ QC
Em chuyển 500k đến TK Vietcombank của chị Huế. Chắc trong buổi sáng nay sẽ tới nơi.
Cho em đăng ký đi Thái Bình với ạ.
Em sẽ kêu gọi cty em xem có được ít quần áo ấm không. May mà sáng nay mở gmail ra thấy email của anh Phan Tử Hướng.
 
Em chuyển 500k đến TK Vietcombank của chị Huế. Chắc trong buổi sáng nay sẽ tới nơi.
Cho em đăng ký đi Thái Bình với ạ.
Em sẽ kêu gọi cty em xem có được ít quần áo ấm không. May mà sáng nay mở gmail ra thấy email của anh Phan Tử Hướng.

Mình đã nhận được 500K của bạn. Tks
 
Em chuyển 500k đến TK Vietcombank của chị Huế. Chắc trong buổi sáng nay sẽ tới nơi.
Cho em đăng ký đi Thái Bình với ạ.
Em sẽ kêu gọi cty em xem có được ít quần áo ấm không. May mà sáng nay mở gmail ra thấy email của anh Phan Tử Hướng.

Cám ơn bạn đã ủng hộ và tham gia chương trình. Hiện công ty bạn có áo khoác nữ thì ủng hộ để các bà có thể diện Tết. Nếu quần áo cũ mà nhiều thì để chương trình từ thiện vào dịp cuối hè năm nay ở Hà Giang hoặc Yên Bái.
 
Em chuyển 500k đến TK Vietcombank của chị Huế. Chắc trong buổi sáng nay sẽ tới nơi.
Cho em đăng ký đi Thái Bình với ạ.
Em sẽ kêu gọi cty em xem có được ít quần áo ấm không. May mà sáng nay mở gmail ra thấy email của anh Phan Tử Hướng.

vui quá ta Anh Phan Tự Hướng hihi, xem lên lịch thế nào em cũng muốn đi, nhưng phải xem công việc và lịch học... dạo này thực sự bận quá trời, cuối năm mà...huhu
 
Em cũng đang định gọi cho anh Phan Tử Hướng.
Em có 3 bạn cũng muốn đi. Vậy các bạn cũng nên đăng ký tài khoản GPE rồi mới tính tiếp anh nhỉ?
Quần áo chắc sẽ được nhiều, nam nữ đều có cả. Em đang định mail cho cty bạn kêu gọi ủng hộ quần áo ấm nữa, tình hình này chắc vụ quần áo phải để lại. Tiền thì hơi khó, vì thời gian hơi gấp, nhưng quần áo ấm,.. thì dễ lắm. Vậy có chỗ nào tích quần áo không anh? Hay để đến hè lấy sau?
 
Gôn nhận được 100K của bạn Nguyen Thanh Nga. Tks
 
...

PS: Chương trình từ thiện Hòa Bình vẫn còn thừa 2 hộp sữa Dialac Alpha, NutiIQ 400g dành cho trẻ 0-6 tháng tuổi (một hộp hạn tháng
3/2013 và 06/2014) và 1 hộp Ridielac Alpha bột ngũ cốc dinh dưỡng 300 gam dành cho trẻ tập ăn mà chưa biết xử lý thế nào???? **~**

...

Cái chỗ đo đỏ kia anh Hướng xem hướng xử lý, chứ mang đi từ thiện đợt này người lại bị mang tiếng là hàng hết date thì k hay cho diễn đàn.
 

Em đã gọi điện cho anh Nguyễn Khả Nghĩa. Mai gđ anh ấy lại đưa các cháu vào viện huyết học chừng 3-4 hôm. Cứ mỗi lần trầy xước dù chỉ nhỏ thôi các cháu cũng phải vào viện để chữa trị, nếu không thì phải chịu các biến chứng đau đớn. Anh Nghĩa lại đóng quân ở xa, không chăm lo thường xuyên cho các cháu được.
Khi nào chốt số tiền từ thiện thì trích một phần để giúp đỡ trường hợp này anh Hướng nhé!
 
Em đã gọi điện cho anh Nguyễn Khả Nghĩa. Mai gđ anh ấy lại đưa các cháu vào viện huyết học chừng 3-4 hôm. Cứ mỗi lần trầy xước dù chỉ nhỏ thôi các cháu cũng phải vào viện để chữa trị, nếu không thì phải chịu các biến chứng đau đớn. Anh Nghĩa lại đóng quân ở xa, không chăm lo thường xuyên cho các cháu được.
Khi nào chốt số tiền từ thiện thì trích một phần để giúp đỡ trường hợp này anh Hướng nhé!


Em không rành về các trường hợp này lắm, tuy nhiên em nghĩ chúng ta nên thực hiện theo từng chương trình. Không nên tự phát.
 
Em không rành về các trường hợp này lắm, tuy nhiên em nghĩ chúng ta nên thực hiện theo từng chương trình. Không nên tự phát.

Vẫn trong chương trình mà chú Tùng, họ quê ở Tiền Hải - Thái Bình (mấy anh em cũng đã trao đổi với nhau rồi %#^#$).

Hiện tại chương trình được ủng hộ gần 14 triệu, vẫn tiếp tục chờ các tấm lòng hảo tâm của các thành viên...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vẫn trong chương trình mà chú Tùng, họ quê ở Tiền Hải - Thái Bình (mấy anh em cũng đã trao đổi với nhau rồi %#^#$).

Hiện tại chương trình được ủng hộ gần 14 triệu, vẫn tiếp tục chờ các tấm lòng hảo tâm của các thành viên...

Vì thế em mới nói là em không rành những trường hợp sau này lắm (link sau), em chỉ sợ khác chương trình ban đầu thì e rằng không tốt trong suy nghĩ của nhiều người. Nhưng nếu nó nằm trong chương trình như bài đầu cũng như đúng theo tinh thần tiêu đề của topic thì ok rồi. Vấn đề còn lại là kinh phí chúng ta chưa như dự tính bán đầu.

Cũng còn thời gian và chương trình đang cần rất nhiều tấm lòng hảo tâm đóng góp của ít lòng nhiều giúp cho chương trình được chu đáo hơn.
 
Mình có bạn tên Phương Lan nghe thông tin chương trình mình đăng bên facebook đã ủng hộ chương trình 3.000.000 đ. Thay mặt BQT xin chân thành cảm ơn Bạn và rất mong tiếp tục nhận sự hỗ trợ đóng góp của các thành viên để chương trình thành công tốt đẹp.
P/s: Tiền mình đang giữ.
 
Mình có bạn tên Phương Lan nghe thông tin chương trình mình đăng bên facebook đã ủng hộ chương trình 3.000.000 đ. Thay mặt BQT xin chân thành cảm ơn Bạn và rất mong tiếp tục nhận sự hỗ trợ đóng góp của các thành viên để chương trình thành công tốt đẹp.
P/s: Tiền mình đang giữ.
Nhờ em cám ơn chị Phương Lan giúp BTC nhé! Nhiều người kô biết về GPE mà họ vẫn tin tưởng ủng hộ, thật đáng trân trọng!
 
Tôi xin ủng hộ 500k, sáng thứ hai gửi vào tài khoản anh Phan Tự Hướng!

Ghi chú: Chương trình thực hiện xong nhưng tôi chưa nhận được tiền ủng hộ từ duongsatdn!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Sau khi đi tiền trạm, đánh giá lại cho phù hợp và bổ sung những trường hợp đáng quan tâm khác, chúng tôi nêu các thông tin đầy đủ các trường hợp trong chương trình này như sau (sẽ cân đối giá trị quà cho phù hợp từng hoàn cảnh):

1. Huyện Vũ Thư:

- Bà Trần Thị Thoa (1935) Thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến đã mất được hơn 1 năm nay. Nhưng hiện con trai bà thì gia đình khó khăn, có 3 con thì 1 đang học Cao đẳng kinh tế TB, 1 đang học lớp 10, 1 thì lên 8 tuổi nhưng đang bị bệnh bại lão, chỉ ngồi 1 chỗ trong nhà. Bản thân vợ chồng làm ruộng, nghề phụ là thợ xây, phu hồ (có ảnh kèm theo, không có ảnh bà vì bà không có ở nhà).

BaThoa5.jpg


BaThoa4.jpg


BaThoa3.jpg


-Bà Ngọc: mẹ 2 liệt sĩ, hiện tại 2 ông bà đang ốm liệt giường. Bà còn 3 người con và đang sống với gia đình người con cả. Tết này huyện đang chuẩn bị làm thượng thượng thọ cho bà tròn 100 tuổi!

2. Huyện Quỳnh Phụ:

- Bà Bùi Thị Nhật (1941): ở thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ là vợ liệt sĩ. Bà bị hỏng cả 2 mắt, đã thay TTT nhưng hiện tại rất khó nhìn, tai bà không nghe được, phải có người nói chuyện giúp. Hiện bà ở với người con thứ 2, bộ đội QK3 hỗ trợ 20tr làm nhà tình nghĩa cấp 4 năm ngoái. Trong nhà chưa có gì ngoài những vật dụng đã chụp được trong ảnh! Ông Nga (trong ảnh) làm công tác TBXH tại thôn, là người giúp đỡ đoàn khi về đó! SĐT: 0363 971 897.

BaNhat4.jpg


BaNhat5.jpg


- Em Nguyễn Thị Oanh: mồ côi cả cha và mẹ ở xóm 11, thôn Lý Xá, TT An Bài. Bố em là Nguyễn Văn Tuấn, bị ung thư tủy, u phổi. Do bệnh nặng nên đã mất vào năm 2011. Mẹ em là Vũ Thị Biên, bị tai nạn mất năm 2006. Em gái là Nguyễn Thị Lan, là người sống sót trong vụ tai nạn năm 2006 khi đi cùng mẹ. Nhưng vụ tai nạn khiến em bị lún sọ não bên phải làm chèn các dây thần kinh bên trái dẫn đến chân tay trái bị khèo, và sau thời gian cố gắng luyện tập thì em cũng tự đi học bằng xe đạp được tuy nhiên cũng hơi khó khăn, phải nhà người bác là anh trai của bố nuôi và chăm sóc. Em Oanh là sinh viên năm cuối khoa ngữ văn của ĐH Huế (Anh chị nào giúp được em trong công việc thì tốt nhất).

EmOanh4.jpg


EmOanh1.jpg


- Ông Lê Minh Đức (1956) ở thôn An Lạc, xã An Dục, Quỳnh Phụ Thương binh 4/4. Chú là TB, bị mất một mắt, đã được bộ đội QK3 hỗ trợ 20tr xây nhà tình nghĩa năm 2009, cùng bà con và họ hàng hỗ trợ thêm để xây nhà mái bằng. Chú có 5 con, con gái lớn bắt buộc phải nghỉ học, ở nhà làm may để cho em có tiền học hành. Bố đẻ của chú Đức cũng là một thương binh nặng, khi mất vẫn còn mảnh đạn trong người, phải đợi sang cát mới lấy được ra. Do bị thất lạc giấy tờ nên gia đình không thể làm chế độ cho cụ được. ĐT của chú: 01628 747 560

PS: Không hiểu Ban CHQS tỉnh làm ăn thế nào mà nhiều bà đã mất từ lâu rồi mà vẫn có trong danh sách???? Quan liêu hết chỗ nói!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
3. Huyện Thái Thụy:

- Ông Bùi Bá Mơ (1950): ở thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng, Thái Thụy là thương binh. Từ năm 1985 tới nay, bác đã mất khả năng lao động vì bị bệnh tâm thần phân liệt. Hiện tại bác được hưởng trợ cấp 270.000/ 1 tháng của NN. Bác không được hưởng bất kỳ trợ cấp nào về y tế. Gia đình khó khăn bác gái không thể đưa bác trai đi chữa trị. Năm 2008 nhà nước đã tặng gia đình bác Bùi Bá Mơ căn nhà tình nghĩa. Tháng 6/2012, được sự giúp đỡ của mọi người và gia đình đã xây lại được ngôi nhà mà hiện tại bác đang ở, mới có thể qua được cơn bão hồi tháng 10 vừa qua. SĐT của Trưởng CA Xã Thái Thượng: 0168.615.3433 anh Tú.

OngBuiBaM.png


-Bà Ngô Thị Hợi (1934): ở thôn Bao Hàm, xã Thụy Hà, Thái Thụy - Vợ liệt sỹ. Bà hiện tại sống 1 mình trong căn nhà nhỏ tình nghĩa của Huyện Đội xây tặng. Bà bị ung thư vòm họng, 1 tai bà không nghe thấy, còn 1 tai nghe rất kém. Từ năm 2011 đến nay sức khỏe bà rất yếu, bà tự chăm lo cho từng bữa cơm của mình. SĐT trưởng Thôn : 0987.527.046 bác Ngự.

BaNgoThiHi.png


- Ông Phạm Quốc Hương (1952): ở thôn Vi dương Đoài, xã Thái Hồng, Thái Thụy là thương binh nặng 81%. Bác bị đau và không đi lại được. SĐT của gia đình : 0974.753.611, SĐT của địa phương : 01688.088.023 chú Cáp xã đội trưởng xã Thái Hồng.

OngPhamQuocHuong.png


4. Huyện Tiền Hải:

- Gia đình anh Nguyễn Khả Nghĩa + chị Đào Thị Hường (xã Nam Trung). Rất không may, cả hai con trai của anh chị đều bị bệnh máu trắng ngay từ khi sinh ra. Cháu lớn là Nguyễn Khả Trọng Anh (SN 2003), còn cháu nhỏ Nguyễn Khả Nhật Ánh (SN 2008) hiện mới 4 tuổi. Hằng tháng, 2 cháu đều phải đi từ Thái Bình lên Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư để điều trị. Chi phí điều trị một lần cho mỗi cháu trung bình khoảng 10 triệu đồng (Trường hợp này thăm tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tại Hà Nội).



(còn nữa)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vẫn trong chương trình mà chú Tùng, họ quê ở Tiền Hải - Thái Bình (mấy anh em cũng đã trao đổi với nhau rồi %#^#$).

Hiện tại chương trình được ủng hộ gần 14 triệu, vẫn tiếp tục chờ các tấm lòng hảo tâm của các thành viên...

sắp hoàn thành dự định chưa ANH HƯỚNG ? HIHI
 
Web KT
Back
Top Bottom