ngocmaipretty
Thành viên tiêu biểu
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
- Tham gia
- 3/3/08
- Bài viết
- 511
- Được thích
- 1,308
- Giới tính
- Nữ
Nhập đề: (kiểu lung khởi)
Hôm rồi lão huynh chết tiệt đi ra Bắc, ước mong gặp mặt các thành viên GPE Bắc Hà của lão chắc là đã thoả.
Trong số các mem offline ngày hôm đó, có một người mà ngocmai rất ngưỡng mộ đó là thuyhang98.
Thân bài:
Không biết mọi người nghĩ sao, chứ riêng ngocmai rất hâm mộ những người nữ giỏi hơn mình. Hồi còn đi học trung học thì ước mơ làm bác sĩ để cứu người, hoặc ít ra cũng là giáo viên để dạy người. Nhưng tài hèn sức mọn, chỉ làm cô kế toán viên quèn, mang luôn cái nghiệp này đến già đến chết (già rồi chứ gì nữa).
Nam giới thì không nói làm gì, nữ giới học giỏi mới là điều đáng khâm phục. Thuyhang98 không chỉ là Bác sĩ, sau khi đã có gia đình con cái rồi mà vẫn học tiếp lấy thêm mấy học vị nữa, hỏi có đáng nể không chứ?
(Mấy lần lão huynh chết tiệt bận công việc gì đó, nhờ ngocmai vẽ hộ mấy biểu đồ (lão í vẽ xấu lắm), xem dữ liệu đều liên quan đến thống kê nghiên cứu y học, hỏi ra mới biết vẽ cho luận án của Thuyhang nên mới biết.)
Khâm phục là một chuyện, đến khi ngocmai xem hình offline mới càng thêm ngưỡng mộ ...
Từ ngưỡng mộ dẫn đến chuyện ngày hôm nay:
Chúc mừng sinh nhật cô em ThuyHang98, người đẹp của GPE, em "iu" của huynh chết tiệt,em "cưng" của ngocmai ...
(ngocmai làm quen roài, thấy sang bắt quàng làm họ mà)
Hôm rồi lão huynh chết tiệt đi ra Bắc, ước mong gặp mặt các thành viên GPE Bắc Hà của lão chắc là đã thoả.
Trong số các mem offline ngày hôm đó, có một người mà ngocmai rất ngưỡng mộ đó là thuyhang98.
Thân bài:
Không biết mọi người nghĩ sao, chứ riêng ngocmai rất hâm mộ những người nữ giỏi hơn mình. Hồi còn đi học trung học thì ước mơ làm bác sĩ để cứu người, hoặc ít ra cũng là giáo viên để dạy người. Nhưng tài hèn sức mọn, chỉ làm cô kế toán viên quèn, mang luôn cái nghiệp này đến già đến chết (già rồi chứ gì nữa).
Nam giới thì không nói làm gì, nữ giới học giỏi mới là điều đáng khâm phục. Thuyhang98 không chỉ là Bác sĩ, sau khi đã có gia đình con cái rồi mà vẫn học tiếp lấy thêm mấy học vị nữa, hỏi có đáng nể không chứ?
(Mấy lần lão huynh chết tiệt bận công việc gì đó, nhờ ngocmai vẽ hộ mấy biểu đồ (lão í vẽ xấu lắm), xem dữ liệu đều liên quan đến thống kê nghiên cứu y học, hỏi ra mới biết vẽ cho luận án của Thuyhang nên mới biết.)
Khâm phục là một chuyện, đến khi ngocmai xem hình offline mới càng thêm ngưỡng mộ ...
Từ ngưỡng mộ dẫn đến chuyện ngày hôm nay:
Chúc mừng sinh nhật cô em ThuyHang98, người đẹp của GPE, em "iu" của huynh chết tiệt,em "cưng" của ngocmai ...
(ngocmai làm quen roài, thấy sang bắt quàng làm họ mà)