Gia đình chân thành cảm ơn các anh chị em!
Em thành thật xin lỗi các Anh, Chị, Em và các bạn đã lưu tâm chúc mừng sinh nhật em!
Đợt vừa rồi em phải di chuyển công việc về vùng cao nên cũng có ít cơ hội tiếp cận với Internet. Hôm ni về thủ đô, truy cập Giải pháp Excel mới thấy mọi người chúc mừng.
Xem lại mình thấy quả là lỗ mỗ, em thành thật xin lỗi mọi người và vô cùng cảm ơn về những lời chúc tốt đẹp đó.
Em hi vọng sẽ có nhiều thời gian tham gia, đóng góp chút kiến thức nhỏ bé của mình nếu có thể!
Em đi vùng cao tận 3 năm, Internet mới về đến đầu làng! Đổi em có thể offline với bà con thôn bản nhiều hơn... Tuy nhiên, chắc chắn là em sẽ vẫn có thể tham gia cho cùng các hoạt động của GPE.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc mọi người sức khỏe.
Paul Steigbigel!