Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

  • Thread starter Thread starter MinhCong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

MinhCong

Thành viên gắn bó
Tham gia
28/5/09
Bài viết
1,645
Được thích
1,806
Nghề nghiệp
Xây dựng Cầu đường
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Xin trân trọng chúc tất cả các Chị, Em phụ nữ trên diễn đàn được vui vẻ, hạnh phúc.:heart:
 
Ngàn đoá hoa xin dâng tặng các chị em. híc 8/3 muôn năm.
 
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3 xin gửi lời chúc mừng thân thương nhất tới toàn thể chị em. Chúc các bạn chưa có người yêu sớm có người yêu, chúc những bạn đã có người yêu sớm lập gia đình, chúc các bạn đã có gia đình luôn được hạnh phúc.
 
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Mắt xanh cộng với má đào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Sờ túi chẳng thấy hào nào
Chị em cau có đi vào đi ra
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ai gặp phụ nữ đi qua cũng chào
Mặc cho mưa đổ ào ào
Chị em phụ nữ vẫn đi vào đi ra
 
Chúc mừng ngày 8/3 tới các bà, các cô, các chị em - đặc biệt là những chị em trên diễn đàn GPE.

Chúng tôi, những người được gọi là "đàn ông" xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để làm trọn bổn phận của mình. Xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các bà, các cô, các chị em nhân ngày lễ trọng đại này.

Cảm ơn ngày 8/3, ngày để chúng tôi có dịp được bày tỏ lời cảm ơn tới những người phụ nữ - những người mà trong cuộc đời này chúng tôi không thể thiếu - dù chỉ một phút giây!
 
Chúc mừng ngày sinh nhật chung của nửa Thế giới! Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp, hấp dẫn các anh .:<>}}}}}:{{
 
Chúc các chị đã có người yêu và có chồng rùi hôm nay sẽ đc các anh vào bếp nấu cơm thật là ngon. chúc các em thêm xinh tươi và học tập tốt.
View attachment 42816
 
Hum nay ngày 8/3. chúc cho chị em phụ nữ tay ôm nhiều hoa, túi đựng nhiều quà, ăn uống thả ga, tiền không phải trả, vui vẻ và hạnh húc nhé hihihihi ^_^.
 
Mừng ngày mùng 8 tháng 3
Chúc chị em ta
Tay ôm nhiều hoa
Giỏ đựng đầy quà
Không lo việc nhà
Được đi chơi xa
Ăn uống hết ga
Tiền không phải trả
Nói cười rôm rả
Xinh tươi như hoa. haha ^.^
 
Chúc chị, em, cô, bà, thím, mợ, gì có một ngày 8-3 thật vui vẻ hạnh phúc.
Đang tìm người để tặng bông mà không có ai hết :D
 
Nhân ngày quốc tế phụ nữ. Tôi chúc toàn thể chị em phụ nữ: Mạnh khoẻ - Hạnh phúc - Xinh đẹp
Vì tương lai của thế giới và Việt Nam, hãy là người phụ nữ mạnh mẽ và duyên dáng để cho một nửa kia nó biết rằng: Không có phụ nữ bọn mình thì "chúng nó" sống như không....hê hê
Xin chuyển nguyên văn câu chúc được luân chuyển giữa các chị em để chúc lại các chị em !$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc an lành,
Chúc hạnh phúc,
Chúc luôn trẻ,
Chúc luôn khỏe,
Chúc luôn đẹp,
Chúc thành công.


8-3_005.jpg

 
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Soi gương chẳng đến nỗi nào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Chờ mãi chưa thấy anh nào
Chị em vội vã đi vào đi ra

Hôm nay mồng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Đàn ông đang ở chỗ nào
Mau ra tặng chị thêm nhiều cành hoa.
 
ủa sao từ sáng tới giờ chưa thấy anh nèo tặng hoa cho mình dạ ta??????
Su xin thông báo lợi nghen:

Cửa nhà Su sẽ mở tới hết 24h đêm nay để nhận hoa của các chú, các bác, các anh và các em.......Zai. hí hí. Nhanh chưn lên, hổng thôi hết cơ hội nghen. Điện thại sẽ tắt sau 24h đó nghen.
 
ủa sao từ sáng tới giờ chưa thấy anh nèo tặng hoa cho mình dạ ta??????
Su xin thông báo lợi nghen:

Cửa nhà Su sẽ mở tới hết 24h đêm nay để nhận hoa của các chú, các bác, các anh và các em.......Zai. hí hí. Nhanh chưn lên, hổng thôi hết cơ hội nghen. Điện thại sẽ tắt sau 24h đó nghen.
Muốn tặng lắm nhưng sợ bị hiểu lầm, chắc chết ..... hehe
 
Gởi các anh chị những đóa hoa nồng thắm nhân ngày 8/3

6883_20070206091338_FB-GIOHOA-0009.jpg


Happy-8-3.gif


Sáng nay vừa lên văn phòng công ty ngồi 1 chút, nhức đầu vì điện thoại réo liên tục, Tiểu Thư Hoa Quỳnh ơi xuống đây có người gởi hoa nè, ...
Hoa đang cao giá vào dịp này, mong các anh chị đừng mua hoa, hãy trao tặng những lời chúc tốt đẹp cho nhau và nếu được có thể trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất vào ngày 8/3 này nhé. Hoặc đưa nhau đi Karaoke để ngồi ôn lại những ca khúc lãng mạn, du dương trước đây mà anh và nàng đã cùng hát với nhau, hoặc dìu nhau đi trong những bước điệu Valse, Tango
Kính chúc tất cả Cô, chị và các bạn: Một ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc
Mong mỗi ngày luôn là 8/3 để Cô, chị và các bạn luôn vùng lên.

Không quên chút các bô lão/Thầy/anh và các member nam nút Start luôn luôn khởi động. Tránh đừng để nút Start died nhé. 60 năm vẫn siêu bền Ẹc ẹc ẹc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay vừa lên văn phòng công ty ngồi 1 chút, nhức đầu vì điện thoại réo liên tục, Tiểu Thư Hoa Quỳnh ơi xuống đây có người gởi hoa nè, ...
Hoa đang cao giá vào dịp này, mong các anh chị đừng mua hoa, hãy trao tặng những lời chúc tốt đẹp cho nhau và nếu được có thể trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất vào ngày 8/3 này nhé. Hoặc đưa nhau đi Karaoke để ngồi ôn lại những ca khúc lãng mạn, du dương trước đây mà anh và nàng đã cùng hát với nhau, hoặc dìu nhau đi trong những bước điệu Valse, Tango
Kính chúc tất cả Cô, chị và các bạn: Một ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc
Mong mỗi ngày luôn là 8/3 để Cô, chị và các bạn luôn vùng lên.

Không quên chút các bô lão/Thầy/anh và các member nam nút Start luôn luôn khởi động. Tránh đừng để nút Start died nhé. 60 năm vẫn siêu bền Ẹc ẹc ẹc

Ơ, nút START nằm ở đâu hả các anh các bác
 
"ĐẠI GIA NGHÈO" VÀ NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA (Copy & Paste)

Vợ ơi, mùng tám tháng ba


Loanh quanh anh hết đi ra lại vào


Trong tay chẳng có đồng nào


Tủ lạnh hết cải, su hào cũng không


Lu gạo nay biết… chổng mông


Cá, thịt ngúng nguẩy hất hông: “Hết rồi”


Gọi vợ, nàng lại chỉ cười:


“Anh ơi hoa đẹp gặp trời mưa xuân


Anh ơi, em thiếu áo quần


Chồng bà hàng xóm mua vòng tặng thê


Anh ơi, em chửa có gì


Anh ơi, anh tính chuyện gì hôm nay?”





Tội cho một tấm thân gầy


“Bị” nàng ôm ấp mà ngây vì… tiền


Két nàng là loại cực bền


Tiền vào thì dễ, nhè tiền thì không


Muốn vênh cho đáng tấm chồng


Muốn ga-lăng, muốn lập công tặng nàng


Mà đời lại lắm trái ngang


Tiền lẻ không có, chẵn càng viển vông


Nàng thu hết sạch lương chồng


Rồi nàng vòi vĩnh… cái “mồng” tháng ba


Ý rằng quỹ ẩn moi ra


Không thì… nàng cắt suất “quà đêm nay”


Tính mình vốn rất thẳng ngay


Quỹ đen, quỹ đỏ chẳng gây bao giờ


Trừ “lương” cho các vợ hờ


Đều đều mỗi tháng dăm “tờ” thế thôi


Thế mà vợ vẫn ỉ ôi:


“Giấu lương nhiều thế? Ông nuôi con nào?”


Hôm nay nàng lại ngọt ngào

Chắc đổi “chiến thuật”, làm sao bây giờ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom