Chào Mừng anh Phan Tự Hướng đến Đà Nẵng! (16/11/2009)

Liên hệ QC

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,854
Thông Báo từ 113--=0--=0--=0
Kính gửi: Toàn thể Pà con GPE
Ngày 16/11/2009 thức Thứ 2 Pác Phan Tự Hướng sẽ có mặt tại Đà Nẵng.
Hình thức tổ chức: Đi nhậu + hát...hò....nhảy}}}}}}}}}}}}}}}
Địa điểm tổ chức: Gặp nhau lai rai rồi tính ạ
Thời gian: Đề nghị pà con GPE Miền Trung khi có Alô cái là phải có mặt ạ, ai đến muộn phạt 7 ly &&&%$R&&&%$R&&&%$R


P/s Có gì cứ alô em cún ạ: 0906130438 hihihi


 
Có mặt ở Huế từ ngày 15/11 nhưng sợ ... buồn nên ý định chỉ ở lại 1 đêm, và mò đi Đà Nẵng. Có thể ở lại ĐN thêm 1 đêm thứ 3 ngày 17/11 nữa cho vui 1 thể :-=.

Tiếc nhất là anh Hamvui phút chót lại không đi nữa vì công việc, đành phải đi 1 mình vậy.
 
Có mặt ở Huế từ ngày 15/11 nhưng sợ ... buồn nên ý định chỉ ở lại 1 đêm, và mò đi Đà Nẵng. Có thể ở lại ĐN thêm 1 đêm thứ 3 ngày 17/11 nữa cho vui 1 thể :-=.

Tiếc nhất là anh Hamvui phút chót lại không đi nữa vì công việc, đành phải đi 1 mình vậy.
Lại vác khoan đi Đà Nẵng, thế kế hoạch hôm trước bao giờ thực hiện hả anh?
 
Có kế hoạch gì bí hiểm thế?

Cho anh đi ké với nhé, anh lên thăm ông "sui".

Cho SV lên thực tập anh ạ, chỉ mỗi tội hơi sớm. 7h0 có mặt tại trường ĐH Kiến Trúc - Hà Đông. Bác đi được thì càng vui.
Hôm sau nữa bác có đi Ao Vua với gia đình em thì cho thêm cả Ốc đi nữa.

PS: Xin lỗi vì spam, tôi sẽ xoá những bài không liên quan chủ đề này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy Hướng cứ chu du thiên hạ miết thì lấy thời gian đâu mà giải trình chi phí nhân công trong ngành xây dựng đây chời.

Chúc Thầy và anh chị họp mặt vui vẻ.

Huynh xuan_ha919 của muội nhớ tìm rượu bia nào phục rượu cho Thầy Hướng của muội không còn biết đường bay về Hà Nội nữa nhe.

Khiếp, nghĩ sao mà cứ đi mãi để vợ con ở nhà trông mòn còn mắt. Khổ thân cho các phụ nữ của chúng em quá. Biết trước thế, chả bao chừ Cô bước lên xe bông với Thầy.
 
Huynh xuan_ha919 của muội nhớ tìm rượu bia nào phục rượu cho Thầy Hướng của muội không còn biết đường bay về Hà Nội nữa nhe.

Muội cứ yên tâm, anh Xuan_ha919 bây giờ "không dám" đả động đến chuyện "uống đâu" --=0
Mà huynh "bay" trên tàu hoặc ô tô, không sợ đâu.
Khiếp, nghĩ sao mà cứ đi mãi để vợ con ở nhà trông mòn còn mắt. Khổ thân cho các phụ nữ của chúng em quá. Biết trước thế, chả bao chừ Cô bước lên xe bông với Thầy.

Vợ huynh lại khuyến khích "Anh đi được với cô nào thì cứ đi đi, càng đông càng vui, cho con nó thêm anh em" --=0
 
Thông Báo từ 113--=0--=0--=0
Kính gửi: Toàn thể Pà con GPE
Ngày 16/11/2009 thức Thứ 2 Pác Phan Tự Hướng sẽ có mặt tại Đà Nẵng.
Hình thức tổ chức: Đi nhậu + hát...hò....nhảy}}}}}}}}}}}}}}}
Địa điểm tổ chức: Gặp nhau lai rai rồi tính ạ
Thời gian: Đề nghị pà con GPE Miền Trung khi có Alô cái là phải có mặt ạ, ai đến muộn phạt 7 ly &&&%$R&&&%$R&&&%$R


P/s Có gì cứ alô em cún ạ: 0906130438 hihihi




Híc, em dự định khoảng 20 tây là về Bình Định, chỉ muộn vài ngày nếu về được sớm hơn có thể chạy ù ra Đà Nẵng say với mấy anh em một bữa.

Chúc anh Hướng cùng các anh em GPE miền trung offline vui vẻ.
 
Có mặt ở Huế từ ngày 15/11 nhưng sợ bà xã và hai con buồn nên ý định chỉ ở lại 1 đêm, và mò đi Đà Nẵng. Có thể ở lại ĐN thêm 1 đêm thứ 3 ngày 17/11 nữa cho vui 1 thể :-=.

Tiếc nhất là anh Hamvui phút chót lại không đi nữa vì công việc, đành phải đi 1 mình vậy.

Vợ huynh lại khuyến khích "Anh đi được với cô nào thì cứ đi đi, càng đông càng vui, cho con nó thêm anh em"

Ấy chết, Thầy lại thử lòng phụ nữ chúng em nữa rùi.
Câu trên thì Thầy bảo sợ cô và hai em ở nhà đợi mong, thế mà cậu dưới Thấy đi ướm lòng các sư tỉ, sư muội chúng em mới chết thật.

Người thường hay nói như thế không bao giờ làm cả - Chính thế vợ con ở nhà hiểu ra lại thương quý nhiều hơn nên mới bỏ lỏng Thầy đấy, do sống phải tin yêu nhau.

Chúc Thầy đi hướng dẫn sinh viên thực tập tốt và vui khỏe. Cho gởi lời thăm tất cả Quý Thầy/cô anh chị tại Đà Nẵng.

Thanh Mai
 
Híc, em dự định khoảng 20 tây là về Bình Định, chỉ muộn vài ngày nếu về được sớm hơn có thể chạy ù ra Đà Nẵng say với mấy anh em một bữa.

Chúc anh Hướng cùng các anh em GPE miền trung offline vui vẻ.

Huynh Tùng mà ra Đà Nẵng chắc không còn gì hết các bạn ơi. Dốc hết tình này ta trả nợ người.

Về Bình Dương sẽ mất danh hiệu "TRAI TƠ" ngay. Ẹc ẹc ẹc
 
Chiều nay hẹn gặp các bạn tại Đà Nẵng. Hiện giờ mình vẫn chưa biết địa điểm chính thức, có gì các bạn liên hệ: yêu đời: 0123.89.89.500 lúc 17giờ 30
 
Yeudoi cho mình đăng ký 1/2 suất nhé! Địa điểm cụ thể xin báo cho mình biết với!
 
Pác Hướng vừa Alô cho em: Khoảng 5h45 sẽ đc taxi chở về 134 nguyễn văn Linh - hotel Đông Tây để make up lại rùi 6h sẽ gặp pà con GPE tại quán Long Mập trên đường Phạm Văn Đồng.
Có gì các Pác alô em nhé: 0906130438
 
Cám ơn anh em GPE QN-ĐN vì sự ân cần, nồng ấm. Ngoài việc giao lưu, tôi cũng làm được việc có ích cho cộng đồng mà vẫn áy náy từ lâu.

Hẹn sớm gặp lại anh thanhcenco5, yeudoi, cuncon (+bf), gocbinhyen (+hb), anh haitcv, nganmu,...


Một số hình ảnh gặp gỡ (tất nhiên vẫn là uống --=0) tại Đà Nẵng:

DSC01552.jpg


DSC01553-1.jpg


Nhìn mình già quá, đầu hói hết cả, buồn thật !$@!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom