Chào các anh chị, các bạn thành viên của giaiphapexcel.com!
Gần một 1 năm nay do bận rộn với công việc, học hành, rồi những chuyện không may sảy ra với bản thân mình bởi vậy thời gian qua tôi không tham gia diễn đàn được và tất nhiên cũng chẳng đóng góp được gì cho diễn đàn.
Hôm nay sức khoẻ cũng đã tốt, công việc cũng ổn tôi mới có thời gian vào vào lại diễn đàn. Đọc các bài tường thuật và xem các bức hình về buổi offline sinh nhật lần thứ 4 tôi thấy tiếc vì lại một lần nữa mình bỏ lỡ cơ hội tham gia offline sinh nhật GPE ở Hà Nội.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 GPE tôi xin chúc tất cả các anh chị, các bạn luôn mạnh khoẻ, thành đạt trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu. Chúc GPE của chúng ta ngày một lớn mạnh và bổ ích!
Gần một 1 năm nay do bận rộn với công việc, học hành, rồi những chuyện không may sảy ra với bản thân mình bởi vậy thời gian qua tôi không tham gia diễn đàn được và tất nhiên cũng chẳng đóng góp được gì cho diễn đàn.
Hôm nay sức khoẻ cũng đã tốt, công việc cũng ổn tôi mới có thời gian vào vào lại diễn đàn. Đọc các bài tường thuật và xem các bức hình về buổi offline sinh nhật lần thứ 4 tôi thấy tiếc vì lại một lần nữa mình bỏ lỡ cơ hội tham gia offline sinh nhật GPE ở Hà Nội.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 GPE tôi xin chúc tất cả các anh chị, các bạn luôn mạnh khoẻ, thành đạt trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu. Chúc GPE của chúng ta ngày một lớn mạnh và bổ ích!